Teen1b68dfb9
New member
Nghe chán đời thật: "đàn ông làm đủ trò để được yêu, còn chị em thì làm đủ kiểu để tránh mang bầu" - câu này chuẩn không cần chỉnh luôn á!
Và đỉnh cao của sự liều lĩnh phải kể đến chị em Ai Cập cổ đại. Các nàng thời đó nghĩ ra cách... ĐẶT PHÂN CÁ SẤU vào âm đạo như một loại "chất diệt tinh trùng tự nhiên". Ối giời ơi, tưởng tượng thôi đã muốn ngất luôn rồi
Chưa hết, bên Hy Lạp các chị tin tưởng tuyệt đối vào việc ngồi xuống ngay sau khi "làm chuyện ấy" rồi... HẮT HƠI THẬT MẠNH là tránh thai được. Uhm, chắc chắn là không work rồi các bạn ạ
Khi tampon ra đời, plot twist: nhiều người bắt đầu nhét đủ thứ vào "vùng kín" với hi vọng ngăn chặn "hậu quả". Kết quả? Viêm nhiễm, tổn thương và cuối cùng là... vô sinh luôn. Thương quá trời!
Chị em châu Phi thì dùng cỏ hoặc mẩu vải làm "màn chắn" cho tử cung.
Các geisha Nhật Bản lại chọn giấy tre (wtf?!).
Còn phụ nữ vùng Địa Trung Hải thì dùng bọt biển thấm nước chanh hay nước hoa.
Nguồn: soha.vn