PandaLemonOfficial
New member
Sáng sớm ngày 5/11, vào khoảng 4h sáng, bác bảo vệ ký túc xá khu B thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (TP Dĩ An, Bình Dương) đang đi tuần thì bất ngờ phát hiện một nam sinh đã tử vong ngay trước cửa ra vào tòa nhà D2. Sự việc khiến cả khu KTX vô cùng bàng hoàng
Theo thông tin từ Công an TP Dĩ An, hiện đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc thương tâm này.
Nạn nhân được xác định là V.P.P.A. (18 tuổi, quê Gia Lai), là sinh viên năm nhất đang cư trú tại tầng 7 của tòa nhà D2.
Qua trích xuất camera an ninh, lúc 3h39 phút sáng cùng ngày, A. đã đi cầu thang bộ từ tầng 7 lên tầng thượng của tòa D2, sau đó xảy ra sự việc đau lòng.
Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.
Không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc tương tự
Trước đó vào ngày 19/7, một nam sinh khác cũng tử vong tại khuôn viên KTX Đại học Quốc gia TP.HCM. Nạn nhân là P.V.N.T (20 tuổi, quê Khánh Hòa), sinh viên của một trường đại học thuộc ĐHQG TP.HCM.
Sáng hôm đó, một số người phát hiện T. nằm bất động trên mái hiên tầng 1 của tòa nhà D bên trong KTX khu B. Lực lượng y tế có mặt đã xác định sinh viên này đã tử vong.
Tại hiện trường lúc đó, T. mặc áo thun đen, quần dài màu xanh bạc, nằm ngửa trên vũng máu ở mái hiên tầng 1, thi thể không còn nguyên vẹn. Một số sinh viên cho biết trước đó có nghe tiếng động mạnh phát ra từ vị trí xảy ra vụ việc. T. sống tại tầng 8 của tòa nhà.
Nguồn: kenh14.vn