Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo nóng hổi đây!
Ngày 14/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang "lật tung" vụ lừa đảo online kinh điển với chiêu trúng thưởng vé cào ảo - nghe quen quen nhỉ?
Câu chuyện là thế này: Ngày 07/4/2026, bác NCM (49 tuổi, ngụ tại Gia Lai) mua vé số của tài khoản "Cty Vé Cào Thần Tài 88888" với giá 299k thôi. Xong xuôi thì lũ lừa đảo inbox Messenger, kéo bác vào xem livestream cào vé và BAM! Thông báo bác vừa "ăn" 1,872 tỷ đồng luôn. Ai nghe cũng phải choáng!
Nhưng đây mới chỉ là phần mở màn thôi các bạn ơi! Để nhận giải, bọn lừa đảo bắt đầu "vắt" tiền bác M theo kiểu... từng lớp từng lớp như hành tây ấy
Lần đầu bảo đóng phí hồ sơ, xong đến phí quy đổi ngoại tệ. Thậm chí còn "diễn" ra vẻ bác ghi sai nội dung chuyển khoản nên phải chuyển lại, rồi hứa sẽ cộng tiền này vào giải thưởng luôn (nghe vậy chứ toàn "khói" hết ).
Chưa hết đâu! Tiếp theo là thu thêm 5% thuế thu nhập cá nhân (93,6 triệu) rồi phí chuyển khoản quốc tế (hơn 190 triệu nữa). Cộng dồn lại, bác M đã chuyển khoản tới 6 lần với tổng cộng 368.622.000 đồng bay màu
Để bác M yên tâm chờ đợi, bọn chúng còn gửi ảnh screenshot giả mạo thông báo đã chuyển 1,872 tỷ thành công, bảo chờ 24 giờ vì "số tiền lớn hệ thống đang xử lý" ấy mà. Nghe pro vậy thôi chứ đợi mãi không thấy tiền về, inbox thì bị chặn luôn, lúc này bác mới tỉnh ra là "ăn cú lừa" rồi
Công an khuyến cáo các bác các cô chú lưu ý nhé: Tuyệt đối không tin vào các chương trình trúng thưởng qua mạng xã hội, và đừng bao giờ chuyển tiền "phí" gì hết cho người lạ. Nhớ kỹ câu: "Trúng thưởng mà phải đóng phí thì chắc chắn là lừa đảo!"
Nguồn: kenh14.vn