Theo Bloomberg thì HTC đang ở thời điểm "khó đỡ" và phải nhờ cả tư vấn để tìm lối thoát rồi các bro ơi Hãng đang cân nhắc bán bớt hoặc tách riêng mảng VR sau khi vừa phải giảm giá 200$ cho chiếc Vive VR để kéo khách. Desperate move thật sự!
Nhưng còn có option hardcore hơn nữa: bán luôn cả công ty! Tuy nhiên theo Bloomberg thì khả năng này hơi ảo vì... ai mà dám mua cả HTC bây giờ đâu bạn ơi. Nếu tách riêng mảng smartphone và mảng VR thì nghe còn thực tế hơn.
Tính đến giờ HTC vẫn chưa quyết định final làm gì, và cũng có thể cuối cùng không làm gì cả luôn
HTC U11 thì được khen về hiệu năng, camera xuất sắc nhưng thiết kế vẫn chưa đủ xịn để cạnh tranh với Samsung, LG. Còn HTC U Ultra, U Play thì... chỉ là "nấc thang" để ra U11 thôi, chẳng ai nhớ đến
Ngược lại, Vive VR mới là điểm sáng thật sự khi bán được hơn 190.000 chiếc chỉ trong quý đầu tiên theo IDC. Một bản Vive riêng cho Trung Quốc cũng đang được phát triển, và HTC còn đang làm một chiếc kính thực tế ảo chạy độc lập không cần điện thoại nữa đó!
Dân tình comment gì?
"Bán luôn công ty đi HTC ơi, đang đợi HTC 10 giảm còn 3 củ mà lâu quá =))" - ai đồng ý thả tim
"Bkav mà mua HTC thì sướng, lúc đó sẽ hóng Bphone " - tưởng tượng nổi không các bạn?
Có bro còn nhớ thương: "Buồn cho HTC. Trước đây không thích HTC lắm, ưng Apple và Nokia hơn, nhưng giờ thì là HTC và Sam. HTC 10 và U11 cho thấy họ đã rất nỗ lực và sáng tạo."
"HTC luôn có cái riêng: thiết kế đẹp, màn cũng đẹp. Nhưng có vấn đề vẫn tồn tại là Pin và giá" - đúng như lời đồn từ thời winphone rồi!
Nhiều người cho rằng chính sách giá của HTC mới là thứ giết chết họ. Giá cao ngất trời mà tính năng thì không vượt trội hơn đối thủ, thế là gg
"HTC điển hình nội lực không đủ mà cứ thích làm chuyện lớn. Dồn tiền đầu tư Vive rồi có thu lại được bao nhiêu đâu" - comment thẳng thừng đây rồi!
Nguồn: tinhte.vn