Ai mà chưa biết Hường Chuối thì hơi phí đấy nha! Hotmom 9x đình đám Hà Thành này nổi tiếng ầm ầm với những câu chuyện đời thường được kể siêu hài hước trên mạng xã hội. Và giờ chị lại khiến dân tình "rần rần" khi chia sẻ bí kíp du lịch Maldives 5 ngày chỉ tốn có 85 triệu cho cả 3 người luôn! ️
Đi Maldives "sang xịn mịn" mà chỉ 85 triệu cho 3 người, ai bảo phải "khổ hạnh" đâu nha!
Bà mẹ đơn thân 9x Hường Chuối (tên thật: Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1991) vốn đã là cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng rồi. Chị nổi như cồn nhờ những bài viết tâm sự về hôn nhân, gia đình với giọng văn dí dỏm, hài hước cực kỳ "đỉnh của chóp"
Sau nhiều sóng gió trong cuộc sống hôn nhân, chị đã chọn trở thành "bà mẹ độc thân vui vẻ" cùng cậu con trai yêu quý. Nhưng mà gần đây thì ai cũng biết "trái tim chị đã vui trở lại" rồi nhé! Chị liên tục có những động thái "khoe" người bạn trai chuẩn soái ca của mình đó
Và mới đây, Hường Chuối còn flex luôn chuyến du lịch tới "thiên đường mặt đất" Maldives cùng bạn trai giấu mặt và Shin - cậu con trai 5 tuổi siêu đáng yêu của mình. Điều khiến dân mạng sốt xình xịch không chỉ là lần đầu tiên hotmom khoe ảnh tình tứ với "ai đó" mà còn là bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch "sang chảnh" với chi phí chỉ 85 triệu cho 3 người luôn nè!
Bí kíp "xả láng" Maldives siêu chi tiết từ hotmom Hà thành:
Book vé máy bay:
Quy tắc vàng: Book càng sớm càng rẻ nha mọi người! Lúc chị book được tầm 1300$ cho 3 người (2 người lớn, 1 em bé). Mỗi người được 10kg hành lý xách tay, chị mua thêm 20kg vì đồ đạc nhiều quá trời. Tính ra khoảng 10 triệu/vé thôi.
Nhưng mà chị có lưu ý nhé: Không nên cho trẻ con đi cùng vì nhiều resort không nhận trẻ em đâu. Maldives là nơi dành cho các cặp đôi "hưởng tuần trăng mật" nên ít thấy trẻ con lắm á
Book resort:
Maldives là quốc đảo có hơn 1000 hòn đảo, trong đó hơn 200 hòn được làm resort - mỗi đảo một resort riêng biệt luôn! Giá mỗi nơi khác nhau nha. Maldives không có đường bộ từ đảo này sang đảo kia nên phải di chuyển bằng tàu, thuyền hết, kể cả từ sân bay về thành phố
Sân bay nằm trên một đảo, thành phố nằm trên một đảo luôn. Máy bay biển và máy bay nội địa thì đắt như "tôm tươi" nên thường đi bằng tàu cao tốc cho tiết kiệm.
Resort có thể book trên các trang đặt phòng online, nhưng mà có nhiều "cạm bẫy" lắm đó! Chị được một chị quen làm quản lý khách sạn bên Maldives book hộ luôn. Vì trên các trang đó giá thường chưa bao gồm 23,2% thuế và 6$/người/ngày tiền phí môi trường. Và nhiều khi chưa tính tiền ăn nữa, mà ăn trên resort thì "chát" lắm nha!
Thường có 3 gói:
• Half Board: Phòng + ăn sáng + ăn tối
• Full board: Phòng + 3 bữa ăn
• All inclusive: Phòng + 3 bữa ăn + nước uống
Gói càng xịn thì càng được "hưởng" nhiều ưu đãi và hoạt động vui chơi hơn á!
Chọn resort nhớ để ý xem gần hay xa sân bay nha! Vì phải mất tiền di chuyển đó. Tại sao đi Maldives đắt? Là vì nguyên cái tiền di chuyển thôi cũng đủ "bay màu" rồi
Tiền tàu cao tốc từ sân bay đến resort tuỳ thuộc vào khoảng cách. Gần thì tầm 100$/người, xa thì từ 200-400$/người luôn. Nên ở gần sân bay sẽ tiết kiệm được đấy!
Chuyến vừa rồi chị đi 2 resort:
- Malahini (3 ngày 2 đêm - 900$/3 người): Resort 4,5 sao mới mở vài năm. Vị trí cực thuận lợi vì gần thành phố Male. Đi tàu nhanh chỉ 15-20 phút thôi. Chị chọn gói All Inclusive trọn gói nên được hưởng full dịch vụ: ăn ba bữa buffet + nước uống + 3 trò chơi thể thao miễn phí cho cả gia đình luôn!
Di chuyển từ sân bay đến Malahini mất 100$/người khứ hồi bằng tàu nhanh.
- Kurumba (1 ngày 1 đêm - 720$): Đây là resort đầu tiên ở Maldives mở từ năm 1972 đó nha! Với bãi san hô đẹp "rụng rời" và dải cát trắng xóa, Kurumba được khách Châu Âu (đặc biệt là khách Anh) yêu thích lắm. Giá này chưa bao gồm tiền ăn nhé, mà ăn ở đây khá mắc, mang được gì thì mang đi ăn cho tiết kiệm
Giá phòng mỗi thời điểm khác nhau nên đừng so sánh khi đã quyết định đặt rồi nha!
Những điều cần ghi nhớ khi đi Maldives:
• Thứ nhất: Biển phát sáng, nước phát sáng trên mạng là KHÔNG CÓ THẬT đâu nha!
• Thứ 2: Đừng nhìn hình quảng cáo của tour rồi tưởng mình được ở những nơi như vậy. Muốn ở Villa water hay Bungalows thì mất mấy nghìn đô/đêm luôn. Còn đi tour thì họ chỉ cho tham quan và chụp hình 1 ngày rồi quay về chỗ ở bình thường thôi.
• Có người hỏi tại sao không đi tour mà đi tự túc? Vì cơ bản đi tour chỉ được ở khách sạn, chứ không phải resort đâu nha!
• Maafushi island là đảo địa phương cách Male tầm 45 phút tàu nhanh. Trên đảo có nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn và các dịch vụ đi kèm. Đương nhiên không thể so với resort 100% dành cho khách của các tập đoàn du lịch rồi. Giá phòng tương đối rẻ như khách sạn bình thường. Nhưng mà hạn chế là không có bãi biển cát trắng dài vắng bóng người, không có rặng san hô cực đẹp.
• Còn có Thoddoo - một đảo địa phương gần Male cũng kinh doanh du lịch có khách sạn nhà nghỉ nữa nha!
May mắn gặp "quý nhân" nên được đi sang chảnh mà giá hợp lý!
Chia sẻ về chuyến đi, Hường Chuối cho biết đây là kỳ nghỉ dưỡng thực sự, không hề tiết kiệm nhưng chi phí lại không cao nhờ được người quen tư vấn tận tình.
Về sự tình cờ may mắn này, hotmom Hà thành kể:
"Ban đầu người yêu mình đặt tour 2 người đi Maldives giá gần 70 triệu. Nhưng sau khi mình chia sẻ lên Facebook thì tình cờ có một chị người Đà Lạt làm việc ở Maldives 7 năm, làm quản lý nhà hàng cho một công ty lớn (công ty có hơn 10 resort lớn bé ở Maldives luôn á). Hơn nữa chị ấy đã đi 18 nước nên kinh nghiệm "ngập mặt" luôn!
Và chính chị ấy đã chỉ cho bọn mình cách đi tự túc. Với số tiền 70 triệu đó, mình có thể cho con đi cùng và ở nơi sang hơn nhiều so với combo tour. Nên bọn mình quyết định huỷ tour và đi tự túc, tự book vé luôn!"
Nguồn: soha.vn