Hotgirl Hong Kong Ling Cheng đã tự mình bước vào hộp đêm huyền thoại (theo kiểu đen tối) của Seungri vào năm 2018. Và những gì cô chứng kiến thì... chỉ có thể gọi là "nightmare mode" thật sự
Bộ phim tài liệu của BBC "Burning Sun: vạch trần các nhóm chat bí mật của Kpop" vừa thả bom khiến cả MXH chấn động khi phơi bày những tội ác kinh hoàng trong ngành giải trí: tấn công tình dục, quay lén rồi phát tán video trái phép, lạm dụng quyền lực... Nghe thôi đã thấy sợ rồi
Ling Cheng - hotgirl người Hong Kong đồng thời cũng là nạn nhân trong vụ Burning Sun này đã lên tiếng chia sẻ trải nghiệm "kinh hoàng" của mình.
"BBC đã tiết lộ nội dung bên trong bê bối Burning Sun thông qua phim tài liệu. Tôi cứ nghĩ về trải nghiệm của mình khiến tôi ớn lạnh sống lưng trong suốt thời gian xem. Năm 2018, bạn trai cũ của một người quen là đối tác kinh doanh của Seungri nên tôi đã đến thăm Burning Sun. Seungri là DJ tối hôm đó và club rát đông người".
Cô tiếp tục kể về việc có bao nhiêu người trong hộp đêm đang "phê" ma túy lúc đó, và khi hỏi tại sao cảnh sát không điều tra thì được trả lời: "Cảnh sát làm ngơ trước những hộp đêm như thế này". Bruh moment thật sự
Sau khi uống hai ly sâm panh, Ling Cheng cảm thấy choáng váng một cách bất thường rồi bất tỉnh luôn. "Tôi nhớ mình đã tự hỏi liệu có ma túy trong đồ uống đó không". Và plot twist nữa là ví của cô bị đánh cắp mất. May quá là hội bạn đã kịp thời đưa Ling Cheng ra khỏi đó ngay và báo cảnh sát
"Thật may mắn, tôi chỉ bị mất đồ đạc... Tôi hy vọng kinh nghiệm cá nhân của tôi có thể giúp cảnh báo những người khác. Nhiều người bạn của tôi từ Hong Kong đến Hàn Quốc và hỏi tôi muốn giới thiệu hộp đêm nào. Nhưng thành thật mà nói, hộp đêm Gangnam vẫn rất nguy hiểm. Tôi không nghĩ các bạn nên đi hộp đêm nếu đi cùng các bạn nữ".
Để chứng minh câu chuyện của mình là thật, Ling Cheng còn đính kèm những bức ảnh từ đêm xảy ra sự việc luôn nha.
Còn một nạn nhân khác giấu tên, từng là khách quen của Burning Sun, đã kể lại những chi tiết đen tối hơn nhiều trong bộ phim tài liệu (cảnh báo: nội dung nặng đô):
"Khi tôi đến Burning Sun, chúng tôi sẽ có bàn cho riêng mình, tất cả đều là con gái. Sau khi uống hai ly tôi thấy kỳ lạ, say rất nhanh. Tôi nghĩ mình không nên uống thêm nữa. Tuy nhiên, tôi tỉnh dậy và bất ngờ khi thấy mình đang nằm trên giường khách sạn, cùng người đàn ông đã đưa tôi đồ uống"
Cô tiết lộ: "Anh ta bất ngờ chạy tới và lột quần áo của tôi. Tôi cố hét lên nhưng đã bị bịt miệng". Cô cố gắng phản kháng nhưng bị người đàn ông dùng hai tay bịt miệng, đè lên người.
"Tôi không thể thở được… dù cố gắng đến mấy thì nó cũng thành công. Vì thế tôi đã bỏ cuộc". Sự hoảng sợ bủa vây, nạn nhân nghĩ người đàn ông này "sẽ giết cô". Không thể kháng cự, nạn nhân bị xâm hại. "Tôi chạy đến thùng rác và nôn mửa, quỳ gối khóc và cầu xin anh ta cho về nhà. Tôi nói nhớ mẹ rất nhiều" - nạn nhân kể. Đọc đến đây mà tim đau quá đi...
Kẻ tấn công nói sẽ thả cô với điều kiện phải chụp ảnh. Nạn nhân kể: "Anh ta bảo tôi cười nhưng tôi không thể. Tôi muốn che mặt lại".
Và đỉnh điểm của sự vô liêm sỉ: Sau khi nạn nhân báo cảnh sát về vụ cưỡng hiếp, thằng kia lại khẳng định họ đã "quan hệ tình dục đồng thuận" và sử dụng bức ảnh làm bằng chứng. Speechless luôn á
Nhiều người nổi tiếng, idol Kpop và cả quan chức cảnh sát đã bị bắt và buộc tội vì dính líu đến vụ Burning Sun này. Hội này móc nối với nhau để làm mại dâm, buôn bán ma túy và tham nhũng sau khi bê bối bị phơi bày năm 2019.
Trọng tâm của cuộc điều tra là các tin nhắn trò chuyện nhóm bị rò rỉ từ điện thoại của ca sĩ Jung Joon Young - trong đó có các đoạn chat cho thấy anh ta có quan hệ mật thiết với hộp đêm, còn cười nhạo về việc cưỡng hiếp tập thể phụ nữ. Đọc mà muốn... đấm vỡ mặt thật
Chủ sở hữu Burning Sun chính là cựu thành viên Big Bang - Seungri - từng được biết đến với biệt danh "Gatsby vĩ đại của Hàn Quốc" vì lối sống tiệc tùng xa hoa. Anh này cũng có mặt trong nhóm chat đó luôn. Seungri bị truy tố về tội tổ chức mại dâm, cờ bạc thường xuyên và vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối. Khi tội ác bị phơi bày, Seungri đã rời bỏ giới giải trí. Nam idol này nhận bản án 3 năm vào năm 2021 nhưng được giảm xuống còn 1 năm rưỡi (???). Và thằng này đã được thả ra tù vào tháng 2/2023 rồi đó
Nguồn: soha.vn
Bộ phim tài liệu của BBC "Burning Sun: vạch trần các nhóm chat bí mật của Kpop" vừa thả bom khiến cả MXH chấn động khi phơi bày những tội ác kinh hoàng trong ngành giải trí: tấn công tình dục, quay lén rồi phát tán video trái phép, lạm dụng quyền lực... Nghe thôi đã thấy sợ rồi
Ling Cheng - hotgirl người Hong Kong đồng thời cũng là nạn nhân trong vụ Burning Sun này đã lên tiếng chia sẻ trải nghiệm "kinh hoàng" của mình.
"BBC đã tiết lộ nội dung bên trong bê bối Burning Sun thông qua phim tài liệu. Tôi cứ nghĩ về trải nghiệm của mình khiến tôi ớn lạnh sống lưng trong suốt thời gian xem. Năm 2018, bạn trai cũ của một người quen là đối tác kinh doanh của Seungri nên tôi đã đến thăm Burning Sun. Seungri là DJ tối hôm đó và club rát đông người".
Cô tiếp tục kể về việc có bao nhiêu người trong hộp đêm đang "phê" ma túy lúc đó, và khi hỏi tại sao cảnh sát không điều tra thì được trả lời: "Cảnh sát làm ngơ trước những hộp đêm như thế này". Bruh moment thật sự
Sau khi uống hai ly sâm panh, Ling Cheng cảm thấy choáng váng một cách bất thường rồi bất tỉnh luôn. "Tôi nhớ mình đã tự hỏi liệu có ma túy trong đồ uống đó không". Và plot twist nữa là ví của cô bị đánh cắp mất. May quá là hội bạn đã kịp thời đưa Ling Cheng ra khỏi đó ngay và báo cảnh sát
"Thật may mắn, tôi chỉ bị mất đồ đạc... Tôi hy vọng kinh nghiệm cá nhân của tôi có thể giúp cảnh báo những người khác. Nhiều người bạn của tôi từ Hong Kong đến Hàn Quốc và hỏi tôi muốn giới thiệu hộp đêm nào. Nhưng thành thật mà nói, hộp đêm Gangnam vẫn rất nguy hiểm. Tôi không nghĩ các bạn nên đi hộp đêm nếu đi cùng các bạn nữ".
Để chứng minh câu chuyện của mình là thật, Ling Cheng còn đính kèm những bức ảnh từ đêm xảy ra sự việc luôn nha.
Còn một nạn nhân khác giấu tên, từng là khách quen của Burning Sun, đã kể lại những chi tiết đen tối hơn nhiều trong bộ phim tài liệu (cảnh báo: nội dung nặng đô):
"Khi tôi đến Burning Sun, chúng tôi sẽ có bàn cho riêng mình, tất cả đều là con gái. Sau khi uống hai ly tôi thấy kỳ lạ, say rất nhanh. Tôi nghĩ mình không nên uống thêm nữa. Tuy nhiên, tôi tỉnh dậy và bất ngờ khi thấy mình đang nằm trên giường khách sạn, cùng người đàn ông đã đưa tôi đồ uống"
Cô tiết lộ: "Anh ta bất ngờ chạy tới và lột quần áo của tôi. Tôi cố hét lên nhưng đã bị bịt miệng". Cô cố gắng phản kháng nhưng bị người đàn ông dùng hai tay bịt miệng, đè lên người.
"Tôi không thể thở được… dù cố gắng đến mấy thì nó cũng thành công. Vì thế tôi đã bỏ cuộc". Sự hoảng sợ bủa vây, nạn nhân nghĩ người đàn ông này "sẽ giết cô". Không thể kháng cự, nạn nhân bị xâm hại. "Tôi chạy đến thùng rác và nôn mửa, quỳ gối khóc và cầu xin anh ta cho về nhà. Tôi nói nhớ mẹ rất nhiều" - nạn nhân kể. Đọc đến đây mà tim đau quá đi...
Kẻ tấn công nói sẽ thả cô với điều kiện phải chụp ảnh. Nạn nhân kể: "Anh ta bảo tôi cười nhưng tôi không thể. Tôi muốn che mặt lại".
Và đỉnh điểm của sự vô liêm sỉ: Sau khi nạn nhân báo cảnh sát về vụ cưỡng hiếp, thằng kia lại khẳng định họ đã "quan hệ tình dục đồng thuận" và sử dụng bức ảnh làm bằng chứng. Speechless luôn á
Nhiều người nổi tiếng, idol Kpop và cả quan chức cảnh sát đã bị bắt và buộc tội vì dính líu đến vụ Burning Sun này. Hội này móc nối với nhau để làm mại dâm, buôn bán ma túy và tham nhũng sau khi bê bối bị phơi bày năm 2019.
Trọng tâm của cuộc điều tra là các tin nhắn trò chuyện nhóm bị rò rỉ từ điện thoại của ca sĩ Jung Joon Young - trong đó có các đoạn chat cho thấy anh ta có quan hệ mật thiết với hộp đêm, còn cười nhạo về việc cưỡng hiếp tập thể phụ nữ. Đọc mà muốn... đấm vỡ mặt thật
Chủ sở hữu Burning Sun chính là cựu thành viên Big Bang - Seungri - từng được biết đến với biệt danh "Gatsby vĩ đại của Hàn Quốc" vì lối sống tiệc tùng xa hoa. Anh này cũng có mặt trong nhóm chat đó luôn. Seungri bị truy tố về tội tổ chức mại dâm, cờ bạc thường xuyên và vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối. Khi tội ác bị phơi bày, Seungri đã rời bỏ giới giải trí. Nam idol này nhận bản án 3 năm vào năm 2021 nhưng được giảm xuống còn 1 năm rưỡi (???). Và thằng này đã được thả ra tù vào tháng 2/2023 rồi đó
Nguồn: soha.vn