Hotel Del Luna tập cuối hé lộ "tình đầu" của CEO IU: Chàng quản lí chính là người quan trọng từ kiếp trước!

SocLovely9479

New member
2f2d289a6e209478f8e9.png


Không phải ngẫu nhiên mà trở thành sự lựa chọn của thần đâu nha! Thân phận thật sự của Goo Chan Sung trong quá khứ đã được hé lộ trong tập cuối Hotel Del Luna rồi đây. Những điều còn vương vấn của ba nhân viên lâu năm nhất tại khách sạn ma quái cũng đã được giải đáp trọn vẹn luôn á.

Chính thức kết thúc sau 16 tập phim tưởng chừng như trôi qua chỉ bằng một cái nháy mắt, Hotel Del Luna (Khách Sạn Ma Quái) đã có một cái kết phần nào êm đẹp dành cho khán giả. Trước đó, tập 16 của Hotel Del Luna đã dành phần lớn thời gian để giải thích những bí mật còn bỏ ngỏ về những con người làm việc tại khách sạn Luna. Đáng chú ý là thân phận của Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo) trong quá khứ của Jang Man Wol (IU) cùng sự rời đi của ba nhân vật nòng cốt tại khách sạn mặt trăng.

126405440a866195d0f8.png


Hotel Del Luna đã tiến tới hồi kết với sự xuất hiện của chủ nhân mới, điều hành Hotel Blue Moon "kế nhiệm" Jang Man Wol.

Hé lộ thân phận thực sự của Goo Chan Sung - plot twist đỉnh của chóp!

Tập 16 bắt đầu với phân cảnh trở về quá khứ, khi Jang Man Wol thời nhỏ nằm bất tỉnh trong rừng sâu. Bố và mẹ của Jang Man Wol đã mất và nằm ngay bên cạnh cô bé, cùng lúc đó, thần chết đã tìm đến để đưa nốt Jang Man Wol rời đi. Thần Mago ngay sau đó đã xuất hiện, muốn thần chết cho cô bé thêm một cơ hội cuối, thời điểm Jang Man Wol chỉ còn thoi thóp với tiếng thở nhẹ. Bố mẹ của Jang Man Wol đã qua cầu từ lâu theo lời của thần Ma Go, chỉ còn mình Jang Man Wol ở lại đây đấu tranh giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

b51b276d4fd7a39f9129.png


Jang Man Wol khi xưa đã suýt mất mạng huhu

5880fed69c9467d63073.png


Thần Ma Go đã tạo cơ hội và kiếp trước của Goo Chan Sung chính là ân nhân cứu mạng mà Jang Man Wol đã từng nhắc tới trong cuộc nói chuyện với Go Chung Myung.

Ngay sau đó, kiếp trước của Goo Chan Sung cùng cha đã xuất hiện. Cậu bé đã chạy đến phía Jang Man Wol. Chính cậu bé là người đã nhìn thấy Jang Man Wol còn sống, cho cô bé ăn và an ủi rằng bố mẹ của Jang Man Wol có lẽ đã tới nhà trọ mặt trăng, nơi những người đã mất tìm đến. Chính vì lí do này, không phải tự dưng mà thần Ma Go lại vô cùng "ưu ái" Goo Chan Sung, kể từ bông hoa trong tập đầu tiên của Hotel Del Luna hay việc cậu luôn được chị em thần Ma Go yêu quý và giúp đỡ.

82a20a5dc4e57f8d79e8.png


Goo Chan Sung hoàn toàn không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên của thần đâu nhen! Ăn ý từ kiếp trước rồi còn gì

Sự ra đi của ba nhân viên nòng cốt của Luna: Nho sĩ Kim Sun Bi, quản lí phòng Choi Seo Hee và em út Ji Hyun Joong

Trong tập trước, pha chế Kim Sun Bi đã tình cờ phát hiện một trong những vị khách đã mất đang viết cuốn tiểu thuyết về chính ông, ghi chép và kể câu chuyện hoàn toàn sai lệch, thứ ông đã chờ đợi suốt 500 năm để có thể đòi lại sự công bằng cho thanh danh của mình.

ad00cee450962caf33fa.png


Pha chế Kim Sun Bi đã từng bị buộc tội vì những điều mình không làm - oan ức quá trời luôn ý

Khi biết chuyện, Jang Man Wol và Goo Chan Sung đã tìm gặp tác giả đã viết nên cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, người đàn ông này nói rằng những gì mình viết chỉ dựa trên sự thật, và cuốn sách đã được gửi tới nhà xuất bản. May mắn rằng, chỉ có duy nhất tác giả biết được nội dung của cuốn tiểu thuyết. Một mình Kim Sun Bi không kịp ngăn chặn nhà xuất bản, Jang Man Wol và Goo Chan Sung đã kịp thời xuất hiện và nói rằng cả hai sẽ lo liệu việc đó.

ab3b2b9f81df764e2733.png


Tác giả cuốn tiểu thuyết viết về nho sĩ Kim Sun Bi.

Sau khi đưa Kim Sun Bi trở về nhà Goo Chan Sung để nghỉ ngơi và tĩnh tâm, ông đã dần thuật lại chuyện trong quá khứ. Vì sự oan ức đó, cha của ông đã mất trong sự xấu hổ và tủi nhục, Kim Sun Bi cũng chẳng còn mặt mũi nào để trở về gặp vợ mình. Không thể quay về nơi sinh sống, cũng chẳng còn chốn nào để nương thân, Kim Sun Bi đã chọn cái chết làm giải pháp cuối cùng. Không lâu sau đó, Jang Man Wol cũng đã tìm được giải pháp, giữ nguyên cuốn tự truyện cũng như làm rạng danh và lấy lại sự trong sạch cho Kim Sun Bi. Ông đã rời đi với ước nguyện đã tốn 500 năm để chờ đợi.

bb061c5a7967585d59c6.png


Sau khi mọi chuyện xong xuôi, pha chế Kim Sun Bi đã mời mọi người ly cocktail "Tears" cuối cùng trước khi rời đi. Nước mắt đây rồi mọi người ơi



Kim Sun Bi rời đi với sự yên lòng - một cái kết xứng đáng cho ông!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top