Đụng xe rồi xin số - thủ đoạn "thính" kinh điển của tên lừa đảo
Cuộc gọi của Hùng chiều hôm đó khiến Thúy excited hết cỡ luôn á. Anh ấy bảo muốn tặng cô một buổi tối đặc biệt nhân ngày 8/3. Sau 2 tháng yêu nhau, Thúy vẫn cứ tưởng mình đang trong chuyện tình ngôn tình nào đó.
Mà câu chuyện tình này bắt đầu khá drama nha. Chiều hôm đó, Thúy đang chạy xe Honda Click trên đường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội thì bất ngờ một anh chàng chạy SH lao tới đâm vào xe cô té nhào xuống đường. Thằng bạn này vội vã dừng xe dìu Thúy dậy, xin lỗi lia lịa và tự nhận là cảnh sát hình sự đang đuổi theo đối tượng nên không để ý đường đi.
Nhìn anh "cảnh sát" đẹp trai, lịch sự thế này, Thúy đâu nỡ trách móc gì, còn để thoải mái cho anh ta xin số điện thoại nữa chứ Tối hôm đó, Hùng (tên anh "cảnh sát") gọi điện ân cần hỏi thăm cô có đau không. Từ đó về sau, anh chàng này liên tục nhắn tin, gọi điện rồi tỏ tình. Trước một "hotboy" như vậy, Thúy đâu có giữ được lòng mình
Hẹn hò xong là... mất xe luôn!
Sau khi trang điểm cẩn thận, Thúy nhận được cuộc gọi của Hùng hẹn gặp ở đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Cô chạy Honda Click ra điểm hẹn. Hùng đèo cô đi ăn tối rồi vào karaoke hát hò romantic hết nấc. Tầm 22 giờ hai người mới rời quán.
Đi ngang qua một shop thời trang trên đường Chùa Bộc, Hùng dừng lại bảo muốn tặng quà 8/3 cho người yêu. Chọn được chiếc váy xinh, Thúy vào phòng thử. Mặc xong thấy đẹp quá, quay ra định khoe với bạn trai thì... ủa đâu rồi??? Chạy ra ngoài thì cả Hùng lẫn chiếc Honda Click đã biến mất không một lời chia tay. Gọi điện thì máy tắt luôn. Thúy đành thay váy trả shop rồi về nhà trong tâm trạng "ê chề" lắm luôn. Hôm sau gọi mãi không được, Thúy mới tá hỏa đến Công an quận Đống Đa trình báo.
Hơn một tháng sau, công an lại nhận thêm một case tương tự. Nạn nhân là cô Vũ Thị Hường, 23 tuổi, sinh viên, quê Vĩnh Phúc. Hường kể lại rằng lên mạng có nick "yeuem_maichiyeuem" nhảy vào làm quen, tự xưng tên Hùng, là cảnh sát hình sự ở Hà Nội. Tin tưởng, Hường cho anh ta địa chỉ nhà trở ở đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy.
Chiều hôm sau, Hùng bắt taxi đến rủ Hường đi ăn tối. Hai người cùng đi xe Yamaha của cô đến nhà hàng đường Láng Hạ. Hùng mời Hường lên tầng 2, còn chìa khóa xe thì giữ trong tay anh ta. Ngồi ăn được một lúc, Hùng nói xuống tầng 1 đi vệ sinh. Chờ mãi không thấy về, Hường chạy xuống thì... surprise! Cả người lẫn xe đã "bay màu" Thêm nữa là cô còn phải thanh toán bữa ăn đắng chát.
Plot twist là hai ngày sau, Hường gọi điện thì Hùng nghe máy bình thường! Khi hỏi về xe, anh "cảnh sát" này đòi 10 triệu mới trả xe. Nghe Hường kể nghèo sinh viên, anh ta "giảm giá" còn 5 triệu và hẹn giao dịch ở bến xe Lương Yên. Đây chính là cơ hội để công an "phục kích" bắt tên lừa đảo này. Chiều hôm đó, khi Hùng nhận tiền từ tay Hường thì bị trinh sát ập vào bắt giữ ngay tại chỗ!
"Hotboy" với vô vàn chiêu trò lừa tình
Tại cơ quan điều tra, bộ mặt thật của tên "Sở Khanh" mới bị lộ. Hắn tên thật là Hà Trọng Đắc, sinh năm 1993, quê ở Ngọc Châu, TP Hải Dương, sống lang thang không nghề nghiệp chứ đâu có phải cảnh sát gì đâu! Các trinh sát nhận thấy Đắc có đặc điểm trùng khớp với kẻ lừa Thúy nên mời cô đến nhận diện. Và đúng rồi, đây chính là thằng bạn đã lừa xe của cô!
Theo lời khai của Đắc, lợi dụng ngoại hình "hotboy", chỉ trong 4 tháng hắn đã lừa tình 15 cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin, chiếm đoạt được 9 xe máy, 6 điện thoại và nhiều tài sản có giá trị khác. Toàn bộ "thành tích" đáng xấu hổ đấy!
Một nạn nhân khác là cô Vũ Thị Vân, 23 tuổi, sinh viên năm cuối khoa kế toán, trường ĐH Lương Thế Vinh, Nam Định. Cũng gặp nick "yeuem_maichiyeuem" trên mạng, lần này Đắc tự nhận là nhân viên bán vé máy bay ở sân bay Nội Bài. Sau vài lần chat, Đắc còn bật webcam cho Vân xem mặt. Vừa nhìn thấy, Vân đã "đổ gục" rồi
Sau đó vài tháng, biết Vân xin được việc ở cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Sơn, Đắc tìm đến gặp. Rủ đi chơi không được, hắn bịa chuyện có bạn là chủ doanh nghiệp mỹ phẩm đang thiếu kế toán, có thể xin việc cho cô. Tin tưởng, Vân chuẩn bị hồ sơ theo Đắc đi "xin việc". Đèo Vân bằng chiếc Wave của cô đến quán nước đường Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Đắc giả vờ gọi điện cho bạn rồi... chuồn luôn với chiếc xe! ️
Case tiếp theo là cô Nguyễn Thị Hồng, quê Ân Thi, Hưng Yên, nhân viên shop quần áo ở Hà Nội. Cũng gặp Đắc trên mạng với tên giả Hùng. Chỉ hai ngày quen biết, Hồng đã "đổ đứ đừ" rủ anh về nhà ra mắt gia đình luôn. Sau một ngày ở nhà bạn gái, Đắc được Hồng rủ đi Hải Dương chơi. Vẫn kịch bản cũ: đưa vào quán nước ven đường rồi lừa luôn chiếc xe máy của cô
Vụ lừa Phúc - cô nhân viên kế toán ở Thái Nguyên còn tinh vi hơn nữa. Vào vai "cảnh sát hình sự", Đắc làm quen với Phúc trên mạng. Cô gái này nhanh chóng rơi vào "bẫy tình".
Thấy "con mồi" đã cắn câu, Đắc lên Thái Nguyên thăm người tình. Phúc mừng quá để chàng "cảnh sát" ở lại nhà 2 ngày. Sang ngày thứ ba, Phúc phát hiện chiếc nhẫn vàng của mình biến mất cùng với người tình. Mấy ngày sau, Đắc quay lại với vẻ mặt buồn bã, nói do nhiệm vụ truy nà tội phạm cần tiền gấp nên đã lấy nhẫn đem bán. Cô gái nhẹ dạ này nghe xong... tha thứ luôn! Không ngờ Đắc tiếp tục lợi dụng sự cả tin của Phúc, trộm luôn 1 laptop và 600 nghìn đồng trong tủ.
Ngay tại quê nhà Hải Dương, Đắc cũng không tha. Nạn nhân là cô Nguyễn Thu Hương, 20 tuổi, sinh viên trường cao đẳng kinh tế Hải Dương. Vẫn kịch bản chat quen online, tự xưng cảnh sát hình sự Hà Nội. Sau vài ngày "chat chít", biết Hương đã "cảm nắng", Đắc hẹn gặp đi uống nước rồi... lừa luôn xe máy!
Lý do đằng sau những trò lừa đảo
Đắc có hoàn cảnh gia đình khá éo le. Mẹ sang Đài Loan làm osin từ mấy năm trước, bố thì không quan tâm hai anh em, bỏ mặc cho bà nội nuôi. Vì thế, học dở lớp 10 Đắc bỏ học, sống lang thang rồi lên Hà Nội xin vào học nghề sửa xe máy ở một cửa hàng trên đường Nguyễn Tuân.
Ban đầu Đắc cũng định hướng đúng đắn, muốn học nghề kiếm tiền phụ giúp bà nuôi em. Nhưng thấy nghề này dầu mỡ, tiền công thấp quá nên chán nản bỏ việc, sa vào ăn chơi. Cuộc sống tạm bợ ở Hà Nội buộc Đắc phải nghĩ ra các trò kiếm tiền "nhanh".
Lúc đầu, Đắc vào mạng để trò chuyện với các cô gái, gửi ảnh cho nhau xem cho vui. Không ngờ các cô gái đều khen Đắc đẹp trai, "hotboy" nên anh ta nảy sinh ý định lợi dụng ngoại hình để "bẫy tình", chiếm đoạt tài sản của các cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin. Thế mạnh ngoại hình cộng với tài ăn nói của Đắc khiến các cô gái muốn lừa đều "gục đổ". Thúy chính là nạn nhân đầu tiên.
Chiều hôm đó, Đắc mượn xe SH của bạn chạy trên đường Khâm Thiên, thấy Thúy xinh xắn nên giả vờ va chạm rồi xin lỗi, tự xưng cảnh sát hình sự, xin số điện thoại. Case này Đắc "nuôi" đến 2 tháng mới lừa lấy xe.
Các trường hợp sau, Đắc lên mạng với nick "yeuem_maichiyeuem" làm quen, tự giới thiệu là cảnh sát hình sự hoặc nhân viên bán vé máy bay. Chỉ 2-3 ngày sau là anh ta đã lừa được tài sản rồi! Số xe máy lừa được, Đắc mang về Hải Dương nhờ chú họ là Đào Duy Khánh (sinh năm 1986, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) tìm người bán hộ.
Mở rộng điều tra, Công an quận Đống Đa làm rõ Đắc còn là một mắt xích trong đường dây chuyên tiêu thụ xe gian do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1987, Lạch Tray, TP Hải Phòng) cầm đầu. Biết tin Đắc bị bắt, mấy hôm sau Khánh lên công an xin đầu thú, nộp lại 5 chiếc xe máy mà ông cháu lừa đảo mang về nhưng chưa kịp tiêu thụ.
Đến bây giờ ngồi trong "nhà đá", Đắc mới thấy ân hận về hành vi phạm tội của mình, thương bà, thương em. Giấc mơ học nghề, đi làm và kiếm tiền giúp bà nuôi em trưởng thành đã tan vỡ rồi...
Nguồn: soha.vn