Hot mom Lâm Thúy Nhàn: Trung thu của con trẻ là cơ hội để mình flashback ký ức tuổi thơ ✨

9f0622daaab7ceaff344.jpg


Cứ nhắc đến "city-girl" cá tính là phải kể đến hot mom Lâm Thúy Nhàn rồi! Lần này chị lại mang đến những góc nhìn fresh về ngày Tết Trung thu khiến ai cũng phải gật gù. Trong mindset của một mẹ bỉm hiện đại, ngày lễ trông trăng được vibe như nào nhỉ?

Hồi ức Trung thu trong Nhàn là gì?

Hồi bé, mình háo hức mong đợi mỗi dịp Trung thu lắm luôn á! Giờ kể lại ký ức năm nào vẫn còn thấy bồi hồi cực. Khi ấy nhà mình ở trong một con hẻm nhỏ, cứ mỗi dịp Trung thu là nguyên hẻm rủ nhau tổ chức đêm rằm cho tụi trẻ con phá cỗ linh đình, rộn ràng mà náo nhiệt cực kỳ. Thời đó, tụi mình còn tự làm đèn lồng bằng cách đốt nến trong lon sữa bò rồi cầm đi chơi Trung thu, hoặc làm mấy cái đèn giấy mỏng, vui phết! Có năm tụi mình còn thi xem đèn tự chế của ai đẹp hơn, hẻm nọ so tài với hẻm kia, khu nào đạt giải thì hò reo vang cả xóm luôn á

Tiếc là bây giờ, trước guồng quay cuộc sống hối hả khiến mình bớt háo hức hẳn, cũng có thể do mình lớn rồi chăng? (Cười). Cho đến khi có con, hai bé nhà mình rất thích chơi lồng đèn mỗi dịp Trung thu. Trường của con cũng tổ chức các buổi rước đèn, phá cỗ trông trăng... Đây cũng là cơ hội để mình flashback lại ký ức ngày nhỏ và kể cho các con nghe về Trung thu của mình năm ấy.

2582bd7a348308d5ff4e.jpg


Vậy mọi năm khi đến ngày Trung thu, Nhàn có tổ chức các hoạt động ở nhà cho bé không?

Tất nhiên là có rồi! Mình cũng mua đèn lồng và đồ mặc xinh xỉu cho mấy em đi chơi. Ở chung cư hay ở trường có tổ chức phá cỗ, rước đèn lồng cho các con giúp các bé cảm nhận được không khí náo nhiệt, đông vui của ngày hội. Đến tối thì cả nhà mình quây quần cùng nhau. Điều mình yêu nhất là mình có cơ hội kể cho các con nghe về Trung thu của mình, ông bà cũng có dịp kể về ngày Tết năm xưa cho con cháu. Vừa nghe kể chuyện, các bé nhà mình cũng thích khám phá các vị bánh Trung thu mới. Như Hehe nhà mình thích ăn vị matcha, trứng muối với bánh lava trứng chảy nè

Một số nước châu Á khác coi Tết Trung thu như một ngày lễ sum họp gia đình nói chung, còn tại Việt Nam, Trung thu còn được coi là ngày Tết dành cho thiếu nhi. Nhàn có bao giờ nghĩ sâu xa hơn về chuyện tại sao lại có một cái ngày lễ riêng như vậy dành cho thiếu nhi không?

Hồi nhỏ mình cũng ít thắc mắc với ba mẹ tại sao lại có ngày tết Trung thu. Với mình, mỗi dịp đêm rằm tháng Tám sắp tới, cái háo hức mong chờ rồi tự tay làm đồ chơi cùng các bạn bè trong xóm đã khiến mình vui cả tháng trời rồi. Sau này tự mình tìm hiểu thì mình càng thấm thía hơn ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên này, khi đây là dịp cả gia đình sum vầy cùng nhau, sẻ chia những câu chuyện trong cuộc sống dưới tiết thu mát mẻ, ngắm trăng tròn, phá cỗ. Trẻ em được vui chơi thỏa thích, rong ruổi theo các đoàn lân sư, xem ông địa lắc lư cái quạt

Nếp sống hiện đại dường như cuốn người lớn theo guồng quay cơm-áo-gạo-tiền, trẻ nhỏ thì bận bịu học hành nên mình thấy một ngày lễ quan trọng như Trung thu tại Việt Nam cũng có nhiều thay đổi. Nhà mình cũng không ngoại lệ, khi chồng mình có khá ít thời gian ở bên cạnh gia đình.

Mình luôn cảm thấy may mắn khi có một công việc thoải mái về mặt thời gian, có thể dành trọn tâm tư cho gia đình và hai con nhỏ. Nên những dịp như Trung thu cũng là lúc mình có cơ hội đưa các con đến gần hơn với tuổi thơ của ba mẹ, ông bà.

6c6c525cb6fc71d0112a.jpg


Nếu có một ngày nghỉ, thì bản thân mình sẽ có dịp ở nhà với gia đình. Nhàn nghĩ sao về đề xuất thêm Trung thu là một ngày nghỉ lễ chính thức, giống như ở Hàn Quốc?

Theo mình biết, tết Trung thu bên Hàn Quốc là ngày lễ lớn để mọi người hướng về tổ tiên, biết ơn về nguồn gốc của mình. Còn ở Việt Nam mình, ngày lễ này trẻ em chỉ có một buổi tối ngắn ngủi để rước đèn, ăn bánh Trung thu, nên mình thấy nó cũng chưa đúng với tinh thần Trung thu cho lắm. Đối với mình, rất nên có những ngày nghỉ quây quần bên gia đình. Vì với mình, gia đình là nguồn cội, là điểm tựa vững chắc cho mỗi người

810d1d83e474be3727c2.jpg


Nhiều gia đình hiện nay có xu hướng muốn quay về những giá trị truyền thống, từ những chi tiết nhỏ nhất như cách làm cái lồng đèn, hay chơi rước đèn... Gia đình Nhàn có theo xu hướng này không?

Mình quan niệm truyền thống là cái gốc, cái hồn để cho mình lớn lên thành người, rồi mới có thể tạo nên giá trị cho xã hội. Xã hội có nhiều đổi thay và du nhập những điều mới mẻ. Mình muốn con mình phải có cái gốc trước, từ những thứ nhỏ nhất như phải biết lễ phép, biết được đâu là lễ hội truyền thống và quan trọng của văn hóa, đất nước mình. Lớn lên, khi tiếp xúc với nhiều thứ hơn, con cũng phải biết chắt lọc thông tin, biết giữ lại những cái đẹp của riêng mình. Đó là "mindset" mà không phải ai cũng làm được, cũng là cốt lõi căn bản mà mình sẽ dạy cho Hehe ✨

Cảm ơn Lâm Thúy Nhàn về những chia sẻ rất thú vị! Chúc gia đình Nhàn một mùa Trung thu đầy ắp kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhé!

21dd1d8f5d0fe11c73bf.jpg


e5aa6b332c37e9b1f937.png


bf27cd07fcc6306f7921.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top