Hot girl trường Marie Curie chia sẻ bí kíp "khóa chặt" bạn trai rich kid: Biết làm việc nhà là chiến thắng! ✨

"Anh bỏ mình vì nhan sắc thì còn chấp nhận được, chứ anh đâu thể kiếm được ai làm việc nhà, dọn phòng, lo ăn uống cho anh như mình đâu" - câu nói này đang viral khắp MXH đấy!

Vương Hoàng Mai Diz (sinh năm 2000) từng là nữ sinh đình đám trường Marie Curie hồi xưa. Sau khi cùng gia đình sang Mỹ định cư, cô nàng tiếp tục gây sốt với visual thăng hạng cực mạnh - ngày càng mature và quyến rũ hơn, cùng với mối tình với rich kid Minh Trần làm ai cũng phải "nhìn nghiêng"

Nhiều người đồn đoán rằng tình cảm của Mai Diz - Minh Trần chỉ là mối quan hệ chân dài - thiếu gia, nhất là sau khi gái xinh khoe đã tậu được xế hộp tiền tỷ ở Mỹ. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác những gì xuất hiện trên MXH! Mai Diz tiết lộ mình cũng "cày" vất vả vì đi học, đi làm tự lo cho bản thân chứ không hề chỉ biết dựa dẫm vào bạn trai đâu nha

4f0ca40e79d0392a2c91.jpg


47382176ad930f03ad03.jpg


80a0922777ed3bb33783.jpg


Cùng "bóc phốt" cặp đôi Mai Diz - Minh Trần nè:

Chào Mai Diz, cảm giác quay về Việt Nam sau 2 năm ở Mỹ thế nào?

Mai Diz: Mình thấy mọi thứ thay đổi nhiều lắm luôn! Thành phố nhộn nhịp đông đúc và nhiều chỗ ăn chơi hơn xưa nữa. Hôm qua đến giờ tụi mình cũng đi ăn uống, cà phê rồi hẹn bạn bè lên bar đu đưa một chút. Ngay từ ngày đầu tiên mình đã không ngủ mà hẹn gặp bạn bè hết rồi

Diz thì mọi người biết rồi nhưng Minh Trần có thể giới thiệu chút về bản thân không?

Minh Trần: Mình tên Minh, 25 tuổi. Hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Mỹ.

4047f0e14f69a3ff6763.png


Lần đầu gặp gỡ, ấn tượng của bạn về đối phương thế nào?

Mai Diz: Trước khi gặp tụi mình có bạn chung nên cũng follow nhau trên Instagram. Lúc mới sang mình có đăng story hỏi mọi người qua Mỹ nên đi chơi ở đâu, anh Minh đang đi công tác ở Trung Quốc mà rep story rồi nhắn tin nhiệt tình quá mức luôn. Anh ấy mới dùng Instagram nên không biết, cứ nghĩ như Snapchat nên gửi hình cho mình quá trời Mình thấy kì kì mà phiền phiền xong block luôn.

Sau đó có dịp đi chơi nhóm bạn chung thì mới nói chuyện ở bên ngoài. Lúc này mình mới thấy không tệ nên mở block rồi chat chit nhiều hơn.

Minh Trần: Mình không nghĩ nhiều vì mới gặp chỉ thấy dễ thương chứ không nghĩ sẽ quen. Đi chơi vài lần thấy cũng hợp nhau nên rủ đi chơi nhiều hơn.

Minh đã "thả thính" Diz bằng cách nào?

Mai Diz: Thực ra tụi mình đều thích nhau rồi nhưng có drama là 1 anh bạn chung của hai đứa cũng thích Diz nên cứ nói những điều không hay về anh với mình, khiến cho mình lăn tăn. Một hôm mình buồn ơi là buồn, điện thoại nói với anh "em thích anh nhưng anh là người xấu nên em không muốn gặp anh nữa". Minh mới nói lại "Minh thích em"

Nguyên một đêm đó tụi mình nói chuyện với nhau, tâm sự hết những băn khoăn trong lòng. Xong nói chuyện thêm 1 thời gian nữa thì anh chính thức tỏ tình với mình. Bày biện hoa rồi bóng bay như là cầu hôn vậy, lãng mạn "hết hồn" luôn!

c3de0f411bb5d10d2a76.jpg


Lúc hai bạn công khai yêu đương, có rất nhiều tin đồn cho rằng Minh Trần là rich kid và mối quan hệ của hai bạn là kiểu chân dài - thiếu gia. Hai bạn có buồn không khi nghe được những lời đó?

Mai Diz: Đúng là anh Minh đã giúp đỡ mình không ít nhưng bọn mình không phải kiểu quan hệ phụ thuộc đâu nha. Cuộc sống ở Mỹ với Việt Nam khác nhau, ở đó ai cũng bận rộn đi học đi làm hết, cả mình cũng vậy. Tiền mình mình xài, tiền anh anh xài. Nhưng anh làm ra nhiều hơn nên lâu lâu anh có tặng quà cho mình. Mà tụi mình cũng tặng qua tặng lại chứ không phải chân dài đại gia gì đâu

Diz nghĩ gì về kiểu con gái mong chờ bạn trai sẽ chu cấp cho mình?

Mai Diz: Thực ra điều đó cũng bình thường nhưng mà riêng mình, mình muốn đi học xong sau này đi làm có tiền, lương cao. Về bạn trai mình chỉ muốn anh bên cạnh giúp đỡ, san sẻ với mình trong cuộc sống thôi.

Đã bao giờ hai bạn cãi cọ hay có ý định chia tay chưa?

Mai Diz: Tụi mình cãi hoài luôn á Còn giận đến độ chia tay thì có, nhiều lắm. Đa phần vì mình nhõng nhẽo, nhạy cảm quá nên nghĩ thôi chia tay cho rồi. Nhưng nghĩ lại nếu chia tay thì mình... lỗ tại vì từ lúc qua Mỹ đến giờ chỉ có mình anh giúp mình thôi, chứ ba mẹ cũng bận rộn không có thời gian cho mình

3e9a9956fd14ffa7bfd1.jpg


Điều lãng mạn nhất mà hai bạn từng làm cho nhau là gì?

Mai Diz: Lúc tỏ tình là lãng mạn nhất, rồi ngày kỉ niệm nào anh cũng tặng hoa, tặng quà cho mình.

Minh Trần: Những lúc đi làm về mệt mà thấy Diz dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là mình vui nhất. Nó cũng là một kiểu lãng mạn đấy.

Mai Diz: Đúng rồi còn gì nữa, ảnh có bao giờ dọn nhà đâu. Ảnh ỷ y có mình dọn hết rồi mà

Qua Mỹ rồi thì phong cách thời trang của Diz cũng thoải mái, phóng khoáng hơn nhiều? Minh Trần có thấy vấn đề gì nếu bạn gái mình khoe ảnh sexy trên MXH không?

Mai Diz: Trước đây ở Việt Nam mặc đồ sexy mình thấy ngại lắm. Nhưng ở bên đó ai cũng mặc như vậy nên mình thấy bình thường. Anh Minh con trai mà ăn cay nên ghen dữ lắm đấy, nhiều khi mình ra đường chơi mà con trai ai lại gần mình là ảnh nhìn rồi khó chịu. Nhắn tin với ai cũng để ý mà bạn mình con trai lại nhiều nữa

3faad7a13cda713c68e8.jpg


ba61a4cbeeaf350cec3e.jpg


Có bạn trai/ bạn gái hot thế mà công khai yêu đương có sợ dân tình "dòm ngó" không?

Mai Diz: Anh Minh ở bên Mỹ có nhà, có xe có công việc làm ổn định nên con gái cũng thích lắm. Thậm chí, nhiều cô biết anh Minh đang quen mình luôn mà vẫn nhắn tin. Nên mình cũng sợ. Nhưng nghĩ lại mình cũng tốt với ảnh mà nên chắc ảnh không nỡ phụ mình đâu. Mình lấy công của mình để chuộc lại, anh bỏ mình vì nhan sắc thì có thể chấp nhận chứ anh không thể nào kiếm được người nào làm việc nhà, dọn phòng cho anh, lo cho anh ăn uống như mình đâu

Minh Trần: Quen nhau cũng lâu nên mình biết tính Diz không phải lăng nhăng. Bên đó đi đâu cũng đi chung với nhau nữa nên không sợ với lại bạn của Diz thì mình cũng biết hết rồi.

Nếu Diz không xinh xắn và Minh Trần không có kinh tế vững vàng vậy thì bạn nghĩ mình có chọn đối phương không?

Minh Trần: Nói không quan trọng cũng không đúng nhưng tính tình vẫn là điều cần thiết nhất để duy trì một mối quan hệ lâu dài.



Hai bạn đã tính đến chuyện xa hơn như làm đám cưới chưa?

Minh Trần: Thật sự chưa biết vì trước mắt quan trọng nhất vẫn là Diz hoàn thành xong việc học.

Hiện tại, thu nhập 1 tháng của Mai Diz là bao nhiêu, bạn chi tiêu hết bao nhiêu?

Mai Diz: Mình đi làm thêm ở quán trà sữa, cũng đi pha nước thôi. Trước mình còn đi làm phục vụ nhà hàng Việt Nam nhưng giờ đi học rồi nên chỉ làm nhẹ nhàng được thôi. Trung bình mỗi tháng mình kiếm được cỡ 2000$. Số tiền này đủ để mình tiêu xài và đóng tiền bảo hiểm. Nhưng cũng nhờ còn ở với bố mẹ nên mình mới dư dả chứ không cũng chật vật lắm

Mua được 1 chiếc xế hộp chắc là thành tựu khiến Diz rất tự hào?

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top