Thục Vy - cái tên từng làm "chao đảo" hội anh em Đại học Công Nghệ TP.HCM, nổi tiếng với loạt MV ca nhạc và ảnh quảng cáo đỉnh của chóp. Gen 1992 này đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Marketing, sở hữu visual xinh xỉu thì ai mà chả mê
Với gương mặt "ăn ảnh" cực phẩm, Thục Vy thường xuyên được mời làm mẫu cho các báo teen, shop thời trang và góp mặt trong MV ca nhạc. Vừa rồi nàng hot girl vừa tổ chức sinh nhật tuổi 22 siêu ấm cúng cùng gia đình và hội bạn thân.
Các anh chị trong nghề, hội bạn thân luôn bên cạnh support Vy đều có mặt trong buổi tiệc đáng nhớ này. "Tất cả mọi người Vy đều trân quý và thương yêu nhất" - cô nàng tâm sự.
Sắp tốt nghiệp rồi nên hiện tại Thục Vy đang focus hết mình vào việc học để có kết quả xịn xò nhất. Kết thúc quãng đời sinh viên là cột mốc quan trọng mà cô nàng không muốn bỏ lỡ.
"Tầm cuối năm Vy tốt nghiệp ra trường thì lúc đó cơ hội nào đến với mình thì mình sẽ đủ thời gian và sự tập trung hơn cho sự lựa chọn đó. Bạn bè thường hay đùa rằng Vy ngộ ngộ, học sinh học chuyên và đạt danh hiệu giỏi văn mà lại chọn học kinh tế, nhiều đạo diễn mời đóng phim mà tại sao không thử sức mà cứ lần lượt để vụt mất cơ hội, sau này người ta không mời quên mất mình luôn thì sao? Vy chỉ cười, vì đến bây giờ, Vy vẫn không hề ân hận vào bất cứ sự quyết định nào của mình.
Sở dĩ Vy học chuyên văn nhưng lại chọn kinh tế vì thực chất Vy có sự đan xen giữa bố và mẹ. Bố Vy cũng chuyên văn và từng dạy trường Đảng, còn mẹ Vy lại chuyên về việc kinh doanh. Vy có thể nói là sự cộng hưởng của cả bố và mẹ. Thích kinh doanh và làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt, sáng tạo, đó là lí do Vy chọn quản trị Marketing. Vy nghĩ ngành này cộng hưởng thêm chút văn chương, đôi lúc bay bổng lãng mạn cũng ok đó chứ" - Thục Vy chia sẻ
Sắp ra trường rồi nên Vy cũng đang mong tìm được công việc hợp nhất. Theo cô nàng, công việc nào cũng cần tập trung khả năng và nhiệt huyết thì mới thành công, đan xen lung tung chỉ làm mọi việc trì trệ thôi. Vy thấy nhiều bạn chọn con đường phim ảnh để nổi tiếng rồi chạy theo mà bỏ học, cuối cùng đóng được 2-3 phim rồi cũng "bay màu".
"Vy nghĩ cái gì là cái duyên thì trước sau gì cũng đến, và quan trọng là mình có năng khiếu trong lĩnh vực nào. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Vy sẽ dành thời gian tự kiểm chứng bản thân. Tương lai ở cái độ tuổi này của Vy cũng đang mông lung lắm, chỉ biết cố gắng sống hết mình ở hiện tại, sống vì bố mẹ, gia đình để khiến họ luôn tự hào hơn về mình" - cô nàng thẳng thắn.
Khi được hỏi về những chuyện "điên rồ" từng làm trong quãng đời sinh viên, Thục Vy kể:
"Trong thời gian năm thứ 2 đại học, Vy đã ngoan cố xin bố mẹ ra ngoài tự lập, trải nghiệm cuộc sống một mình. Khi đó, Vy thấy nhiều bạn bè đồng lứa họ cũng làm được, sống tự lập, không phải lệ thuộc quá nhiều vào bố mẹ, vậy tại sao mình không thể làm được.
Lúc đó thật sự bố mẹ Vy không đồng ý vì thương con gái, sợ con gái khổ, bị cám dỗ những thứ bên ngoài. Nhưng một khi đã quyết định, tính Vy cũng rất là ngoan cố thì không ai can ngăn được. Và 2 năm qua Vy đã làm được, chứng tỏ được bản thân và có thể khiến bố mẹ hài lòng rất nhiều về Vy"
Hai năm ra ngoài tự thân mà sống, Vy không xin bất cứ khoản chi phí nào từ gia đình - từ phí nhà cửa, học phí đến các khoản mua sắm cá nhân phục vụ cho công việc. Tự lực cánh sinh đúng nghĩa luôn!
"Trong cuộc sống Vy thấy rất nhiều bạn trẻ có bao nhiêu tiền xài bao nhiêu, nhiều khi còn rất phung phí tiền bạc một cách vô ý nghĩa. Thật sự Vy cũng không thích những tuýp người ăn chơi đua đòi ỷ lại vào bố mẹ suốt như thế. Một phần vì Vy học chuyên văn, một phần đã có trải nghiệm, va chạm trong cuộc sống được nhiều chuyện nên cách nhìn và quan niệm sống có thể nói là 'già trước tuổi' như vậy đó" - cô nàng chia sẻ sâu sắc.
Vào thời gian rảnh, Thục Vy vẫn nhận show quay quảng cáo, chụp hình cho shop và các sản phẩm, đóng MV ca nhạc. Bước sang tuổi 22 với nhiều hoài bão và ước mơ lớn, cô nàng đang vạch ra những kế hoạch riêng cho mình. Hiện tại, người đẹp đang kinh doanh Shop thời trang online với những trang phục dành cho giới trẻ siêu xinh ️
Cùng với đó, cô nàng không quên châm ngôn sống ý nghĩa: "Sống là không chờ đợi, hãy sống và yêu thương hết mình như thể chỉ còn lại ngày mai. Vì cuộc sống là bao mà cứ hững hờ". Tuy sinh nhật đã qua nhưng hạnh phúc vẫn kéo dài, Thục Vy đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã quan tâm và support cô trong thời gian qua
Nguồn: soha.vn