DauBibi8257
New member
Chị em ơi, drama mới nhất từ xứ Trung đây này! Một cô gái 23 tuổi bỗng chốc thành hiện tượng mạng chỉ nhờ... quay clip mổ lợn Tết thôi nha Nghe hơi hoang đường nhưng mà câu chuyện này real luôn đó!
Vậy là chị Daidai (biệt danh của cô gái) sống ở vùng quê Trung Quốc, hồn nhiên quay lại cảnh giết mổ lợn cuối năm - một phong tục truyền thống quen thuộc ở nhiều nơi. Những video đời thường, không cầu kỳ gì cả nhưng lại trở thành "magnet" hút view và tương tác cực mạnh luôn á!
Rồi drama bắt đầu từ đây nè: một sự kiện làm thịt lợn tại nhà chị Daidai thu hút quá đông người đến xem, dẫn đến cảnh chen lấn, xô đẩy kinh khủng. Để các bạn hình dung mức độ "khủng hoảng" nha - gia đình cô đã phải nấu tới 500kg gạo để đãi khách đó! Chính quyền địa phương còn phải hỗ trợ thêm 3 con lợn để phục vụ đám đông muốn trải nghiệm phong tục truyền thống.
Vụ này viral đến mức nào? Tài khoản của chị Daidai lên tận hơn 2 triệu followers chỉ trong chớp mắt! Các buổi livestream mang về khoảng 6 triệu nhân dân tệ (tầm 22 tỷ đồng) chỉ trong 3 ngày thôi nha các bạn ơi Bản thân Daidai còn choáng hơn mình nữa, cô cho biết chưa có ý định ký hợp đồng với công ty MCN nào vì muốn suy nghĩ kỹ về định hướng cho tương lai.
Nhưng fame thì có, còn cuộc sống gia đình thì bị ảnh hưởng nặng nề. Daidai chia sẻ mong muốn ba mẹ sớm được sống yên ổn trở lại, vì dù sự kiện đã kết thúc nhưng vẫn có nhiều người lạ "lởn vởn" quanh nhà, làm cả gia đình cảm thấy bị xáo trộn đời tư quá mức
Và đây là lúc mọi chuyện bắt đầu biến tướng theo chiều hướng "out trời out đất" luôn nè! Trên các sàn thương mại điện tử đồ cũ của Trung Quốc, đất lấy từ trước nhà Daidai được rao bán với giá từ 66,66 đến 888 nhân dân tệ (tầm 248 nghìn - 3,3 triệu đồng) cho... 50 gram đất thôi nha!
Những người bán tự nhận là hàng xóm, khẳng định mảnh đất này đã được chính Daidai "chạm vào và thánh hóa" (nghe sao sao ý ). Họ gắn mác "đất thịnh vượng", "đất may mắn", quảng cáo có khả năng giúp người mua làm giàu giống Daidai. Giá bán toàn số 6 và 8 - những con số may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Thậm chí còn hứa quay video cảnh đào đất tại chỗ để chứng minh hàng "auth" nữa chứ!
Tuy nhiên, nhân viên chính quyền địa phương nói với báo Yangtse Evening Post rằng họ chưa phát hiện ai lén lấy đất, và sẽ ngăn chặn nếu hành vi này xảy ra.
Dân mạng Trung Quốc cũng chia phe gay gắt. "Thế giới trở nên quá điên rồ đến mức tôi không còn hiểu nổi nữa", một netizen comment. Người khác cho rằng mặt trái xấu xí của hiện tượng mạng cần được kiềm chế. Một ý kiến khác nhận xét: "Trong thời đại ai cũng có thể nổi tiếng trên mạng, thì mọi thứ đều có thể bị biến thành công cụ kiếm tiền"
Và như thường lệ, xu hướng nhanh chóng được "copycat"! Sau thành công của Daidai, nhiều người khác cũng bắt đầu tổ chức các sự kiện giết mổ lợn tương tự. Tại tỉnh Giang Tây (miền đông Trung Quốc), một lễ hội như vậy thu hút khoảng 40.000 du khách và xảy ra tình trạng tranh giành đồ ăn, gây rối không kiểm soát được.
Ở tỉnh Hồ Nam (miền trung), một chị khác cũng lên kế hoạch tổ chức tiệc làm thịt lợn. Dù ban đầu được chính quyền ủng hộ nhưng sau đó phải hủy vì lo ngại đám đông vượt quá khả năng tiếp nhận của ngôi làng.
Giới chức cho biết các sự kiện tự phát như vậy đặt ra nhiều thách thức, từ kiểm soát giao thông, an toàn thực phẩm, dịch vụ y tế khẩn cấp cho đến xử lý chất thải. Trong khi một số địa phương hào hứng với lượng du khách tăng đột biến, chính quyền nhiều nơi khác lại thận trọng, nhấn mạnh các sự kiện quy mô lớn phải được cấp phép trước để đảm bảo an toàn và trật tự xã hội.
Nguồn: soha.vn
Vậy là chị Daidai (biệt danh của cô gái) sống ở vùng quê Trung Quốc, hồn nhiên quay lại cảnh giết mổ lợn cuối năm - một phong tục truyền thống quen thuộc ở nhiều nơi. Những video đời thường, không cầu kỳ gì cả nhưng lại trở thành "magnet" hút view và tương tác cực mạnh luôn á!
Rồi drama bắt đầu từ đây nè: một sự kiện làm thịt lợn tại nhà chị Daidai thu hút quá đông người đến xem, dẫn đến cảnh chen lấn, xô đẩy kinh khủng. Để các bạn hình dung mức độ "khủng hoảng" nha - gia đình cô đã phải nấu tới 500kg gạo để đãi khách đó! Chính quyền địa phương còn phải hỗ trợ thêm 3 con lợn để phục vụ đám đông muốn trải nghiệm phong tục truyền thống.
Vụ này viral đến mức nào? Tài khoản của chị Daidai lên tận hơn 2 triệu followers chỉ trong chớp mắt! Các buổi livestream mang về khoảng 6 triệu nhân dân tệ (tầm 22 tỷ đồng) chỉ trong 3 ngày thôi nha các bạn ơi Bản thân Daidai còn choáng hơn mình nữa, cô cho biết chưa có ý định ký hợp đồng với công ty MCN nào vì muốn suy nghĩ kỹ về định hướng cho tương lai.
Nhưng fame thì có, còn cuộc sống gia đình thì bị ảnh hưởng nặng nề. Daidai chia sẻ mong muốn ba mẹ sớm được sống yên ổn trở lại, vì dù sự kiện đã kết thúc nhưng vẫn có nhiều người lạ "lởn vởn" quanh nhà, làm cả gia đình cảm thấy bị xáo trộn đời tư quá mức
Và đây là lúc mọi chuyện bắt đầu biến tướng theo chiều hướng "out trời out đất" luôn nè! Trên các sàn thương mại điện tử đồ cũ của Trung Quốc, đất lấy từ trước nhà Daidai được rao bán với giá từ 66,66 đến 888 nhân dân tệ (tầm 248 nghìn - 3,3 triệu đồng) cho... 50 gram đất thôi nha!
Những người bán tự nhận là hàng xóm, khẳng định mảnh đất này đã được chính Daidai "chạm vào và thánh hóa" (nghe sao sao ý ). Họ gắn mác "đất thịnh vượng", "đất may mắn", quảng cáo có khả năng giúp người mua làm giàu giống Daidai. Giá bán toàn số 6 và 8 - những con số may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Thậm chí còn hứa quay video cảnh đào đất tại chỗ để chứng minh hàng "auth" nữa chứ!
Tuy nhiên, nhân viên chính quyền địa phương nói với báo Yangtse Evening Post rằng họ chưa phát hiện ai lén lấy đất, và sẽ ngăn chặn nếu hành vi này xảy ra.
Dân mạng Trung Quốc cũng chia phe gay gắt. "Thế giới trở nên quá điên rồ đến mức tôi không còn hiểu nổi nữa", một netizen comment. Người khác cho rằng mặt trái xấu xí của hiện tượng mạng cần được kiềm chế. Một ý kiến khác nhận xét: "Trong thời đại ai cũng có thể nổi tiếng trên mạng, thì mọi thứ đều có thể bị biến thành công cụ kiếm tiền"
Và như thường lệ, xu hướng nhanh chóng được "copycat"! Sau thành công của Daidai, nhiều người khác cũng bắt đầu tổ chức các sự kiện giết mổ lợn tương tự. Tại tỉnh Giang Tây (miền đông Trung Quốc), một lễ hội như vậy thu hút khoảng 40.000 du khách và xảy ra tình trạng tranh giành đồ ăn, gây rối không kiểm soát được.
Ở tỉnh Hồ Nam (miền trung), một chị khác cũng lên kế hoạch tổ chức tiệc làm thịt lợn. Dù ban đầu được chính quyền ủng hộ nhưng sau đó phải hủy vì lo ngại đám đông vượt quá khả năng tiếp nhận của ngôi làng.
Giới chức cho biết các sự kiện tự phát như vậy đặt ra nhiều thách thức, từ kiểm soát giao thông, an toàn thực phẩm, dịch vụ y tế khẩn cấp cho đến xử lý chất thải. Trong khi một số địa phương hào hứng với lượng du khách tăng đột biến, chính quyền nhiều nơi khác lại thận trọng, nhấn mạnh các sự kiện quy mô lớn phải được cấp phép trước để đảm bảo an toàn và trật tự xã hội.
Nguồn: soha.vn