Tập 7 "Những Cô Gái Trong Thành Phố" lần này tập trung kể về câu chuyện đau lòng của Tơ (Liên Tít) - từ chuyện có bầu với gã quản đốc dê xồm cho đến bị chính người yêu dùng ảnh nóng để đe dọa. Trời ơi, drama quá trời drama luôn!
Phim tiếp tục theo chân hành trình đầy gian nan của bộ tứ Cúc - Trúc - Lan - Mai tại thành phố. Sau bao sóng gió và việc phát hiện ra chính Tơ là người hãm hại Cúc (Thu Trang), cuối cùng thì cuộc sống cũng tạm yên bình trở lại. Bốn cô gái cùng nhau ăn uống, hát hò và chia sẻ những câu chuyện của riêng mình.
Quay lại chuyện ở xưởng, sau thời gian lén lút qua lại với quản đốc, Tơ (Liên Tít) đã mang thai. Nhưng plot twist đau lòng là khi biết tin này, gã quản đốc lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, không nhận con và còn lôi ảnh cùng clip nóng của Tơ ra dọa nạt, ép cô phải bỏ đứa bé. Sợ mất mặt, Tơ đành phải lặng lẽ đi phá thai, nhưng do mất quá nhiều máu nên đã ngất xỉu ngay trước cửa phòng khám. May mắn là Cúc đã ra tay giúp đỡ Tơ trong lúc khó khăn, mặc kệ chuyện Tơ từng hãm hại mình trước đó.
Nhưng mà drama chưa dừng lại ở đó! Dù đã làm theo ý gã Lý rồi, Tơ vẫn không được yên. Gã này còn dùng quyền lực để đẩy Tơ xuống làm tạp vụ. Không chịu được sự chèn ép nữa, Tơ quyết định nghỉ việc. Trước khi đi, cô còn đến tận phòng làm việc của Lý để làm loạn nhưng lại bị hắn dùng những hình ảnh nhạy cảm để đe dọa thêm lần nữa. Chịu đựng quá nhiều ức chế, lại bị chính người mình từng yêu phản bội và đe dọa, Tơ đã quyết định tìm đến cái chết.
Nguồn: kenh14.vn