Hot girl EDM xinh như gái Tây, từng phải thuê xe đạp điện đi ship hàng khắp Thái Nguyên

Heo012400

New member
bbea175c890b69395bae.jpg


"Trên mạng mình toàn đăng mấy thứ đẹp đẹp, sống ảo thôi chứ, ai ở bên cạnh mới thấy vất vả lắm á" - Dương Mỹ Linh, cô nàng được fan phong tặng danh hiệu "hot girl EDM" tâm sự về hành trình kiếm tiền của mình.

Năm 2017, Mỹ Linh bỗng chốc nổi như cồn vì một bức ảnh selfie tại lễ hội âm nhạc EDM. Chỉ sau vài ngày, follow trang cá nhân của cô nàng 9x này tăng chóng mặt, và thế là Mỹ Linh được phong luôn danh hiệu "hot girl EDM" cực kỳ xịn sò.

66f9005a3033d4391ce2.png


Sau 2 năm nổi tiếng, Mỹ Linh đã sở hữu hơn 23 nghìn người theo dõi trên trang cá nhân. Từ đó đến giờ, cô bạn vẫn chill với nhạc EDM để tỉnh táo và focus làm việc. Tuy nhiên hơi buồn là Mỹ Linh chưa có dịp quẩy tại lễ hội âm nhạc điện tử nào cả vì hội bạn cùng sở thích toàn bận rộn hết

Chỉ có vẻ ngoài lai Tây của cô nàng 9x này vẫn khiến nhiều người nhầm tưởng.

"Nhiều khi đi mua đồ, chị bán hàng cứ tưởng mình là người nước ngoài nên chỉ nói chuyện với bạn mình thôi. Hoặc mấy lần đi trong thang máy, mọi người chỉ trỏ và bảo 'Tây kìa' mà cứ nghĩ mình không hiểu gì. Những lúc như vậy, mình toàn phải nhịn cười lắm"

b4cadcefc9837b116f4b.png


3d25d20b22cb2bf10ec8.png


be626b9238a64648ecae.png


Mỹ Linh mới tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính của khoa Quốc tế, đại học Thái Nguyên và đang all-in vào kinh doanh.

"Sau thời điểm được lên báo nhiều, mọi người biết đến, mình có điều kiện thuận lợi hơn để kinh doanh theo đúng đam mê. Ngoài buôn bán, mình vẫn làm người mẫu tự do nữa.

Hiện tại, mình chưa yên tâm giao việc cho người khác nên ôm đồm khá nhiều việc luôn. Áp lực và gặp sai sót là điều không tránh khỏi rồi", cô bạn chia sẻ.

9390bdd0c98dde9a3a51.png


11ccbe3eff7d2f67984a.png


Tập kinh doanh từ năm nhất, đến năm 3 đại học, Mỹ Linh đã tự túc đóng tiền học và lo sinh hoạt phí cho bản thân. Cô gái sinh năm 1996 cho biết không phải là con nhà giàu như nhiều người đồn đoán đâu nha.

"Nói thật ra thì mình là đứa nhà quê lên tỉnh học thôi. Gia đình không hẳn là khó khăn nhưng chỉ đủ ăn ấy mà. Bố mẹ lo được tiền học ở khoa Quốc tế cho mình 2 năm đầu đã là rất cố gắng rồi.

Lúc bắt tay vào buôn bán, mình tiết kiệm tiền ăn mẹ cho, rồi vay tiền của mấy đứa bạn để nhập hàng.

aae6515fe1150aeff448.png




Lần đầu đi bán là vào mùa hè, phải gom đơn rồi bắt xe buýt lên thành phố, thuê xe đạp điện để đi ship khắp nơi. Trời mưa gió hoặc những địa điểm xa xôi lạ lẫm mình cũng không ngại. Có hôm cả hai mẹ con cùng nhau đi ship luôn

Ban đầu mình bán lens, sau thì bán son handmade rồi đồ thủ công như vòng tay hay vòng chân. Tuy vất vả nhưng có thêm thu nhập, bố mẹ không phải lo lắng nên mình quyết không bỏ cuộc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top