Chị vẫn cày cuốc miệt mài với góc nhỏ của mình, dù nhận nhiều lời mời chụp ảnh, quay quảng cáo. Giờ chị cũng đã biết xài Facebook rồi nè!
Nhớ lại tầm 2 năm trước, cô gái bán bánh tráng trộn Lê Hoài Bảo Chi (21 tuổi, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) từng khiến dân tình phát sốt vì có nhan sắc xinh xắn như hot girl thực thụ.
Hình ảnh của cô bạn này được share rần rần khắp mạng xã hội. Ngoài vài thông tin lẻ tẻ là đã lập gia đình và có 1 con, chẳng ai biết thêm gì về cuộc sống của chị cả.
Thêm drama nữa là hồi đó Chi sống cực kỳ "out khỏi vũ trụ" – không dùng máy tính, không smartphone, thậm chí Facebook cũng không có luôn. Chính vì thế mà càng có nhiều người tò mò muốn khui info về cô gái xinh đẹp được phong là hot girl bánh tráng trộn này.
Các bạn học sinh, dân xóm và đám du khách đến Đà Lạt giờ không còn lạ lẫm gì với cô gái bán bánh tráng trộn bỗng nhiên được mọi người gọi là hotgirl nữa.
Chi kể: "Bây giờ thì mọi người lúc vui vẫn gọi em với cái tên hot girl bánh tráng trộn, còn không thì vẫn gọi là Chi như bình thường thôi. Chứ hồi đầu, mình thấy không quen tí nào khi ai ai cũng gọi với cái tên hot girl", Chi cười.
"Mình có thay đổi kiểu tóc cho trendy hơn nhưng vẫn giữ gu thích mặc áo thun như trước kia", Chi nói. Cô tự nhận bản thân mình không thay đổi nhiều từ công việc, tính cách, ngoại hình... như hồi còn chưa nổi tiếng.
Chị vẫn bán hàng ở con phố ẩm thực nhộn nhịp cạnh trường Tây Sơn. Chi cho biết, hiện tại vẫn có nhiều du khách biết địa chỉ đều cố gắng ghé qua đây ăn bánh tráng trộn, ngồi tám chuyện và xin chụp hình chung với cô chủ xinh đẹp.
Hot girl bánh tráng trộn chia sẻ: "Tất nhiên không hype như hồi mình bỗng dưng nổi tiếng nhưng hầu như khách du lịch nào cũng dễ dàng nhận ra mình, nhất là các bạn trẻ".
Trước kia, gian hàng bánh tráng trộn của Chi đông khách ầm ầm vì sự tò mò của nhiều người. Hiện tại, dù gian hàng không còn đông như lúc đỉnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đủ thu nhập mong muốn của Chi. Ngoài khách du lịch thì người mua nhiều nhất vẫn là các bạn học sinh.
Chi nghỉ học từ năm lớp 9, sau đó được đi học làm tóc nhưng được vài tháng thì bỏ ngang vì Chi không có hứng thú với công việc này. Cho đến cách đây hơn một năm, tình cờ Chi phụ mẹ bán sữa đậu nành thì được anh hàng xóm chỉ cho bán bánh tráng trộn.
Nguồn: soha.vn