Gặp Andrea tại căn hộ mới toanh mà cô nàng vừa chuyển đến, chúng mình bắt gặp hot girl đang chill phết bên bể bơi của tòa nhà
Andrea tâm sự, dạo này chỉ khi có event nào đó cô mới ra đường, còn lại toàn ở nhà nghỉ ngơi lấy lại năng lượng sau một năm đầy drama.
Định làm ca sĩ hay sao?
"Hồi còn yêu Yanbi, mình hay đi cổ vũ cậu ấy và chơi với team Young Music như Justa Tee, Big Daddy... Hôm đó khán giả hype quá nên Big Daddy kéo mình lên hát luôn. Vì bài đó mình thuộc nằm lòng rồi nên lên stage ngay.
Nhận được support của mọi người, mình vui lắm nên về nhà viết status ngay: 'Cảm giác được làm ca sĩ thật thích'. Nhưng thật ra mình không tự tin với giọng hát của mình đâu. Hát như con mèo bị bóp cổ ấy, nhưng được cái đọc Rap khá ổn
Các anh chị trong làng cũng có khen. Mr A từng kéo mình lên sân khấu khi thấy mình đứng hát theo ở cánh gà. Tuy nhiên chỉ for fun thôi, mình vẫn focus vào nghề người mẫu là chính."
Nghề người mẫu cũng có hạn sử dụng mà?
"Nghề người mẫu đúng là tuổi đời khá ngắn, nhưng nếu mình cố gắng hết mình thì sẽ kéo dài được lâu hơn. Ngoài ra, mình cũng có nhiều plan cho tương lai như đóng phim hoặc làm MC, những cái đó sẽ bền hơn.
Mình thích mỗi lần làm gì thì sẽ all-in cho nó, không muốn ôm đồm nhiều việc rồi dở dang. Việc ca hát chắc phải xem phản ứng của khán giả rồi tính tiếp."
Không sợ khán giả khó tính sao?
"Lên sân khấu là việc quen thuộc rồi. Mình luôn cảm thấy rất sung và tự tin, nhưng để được mang danh xưng ca sĩ thì phải có sự đầu tư nhất định. Lúc ấy mới có thể ngẩng cao đầu được. Hiện tại mình vẫn xem như là làm cho vui thôi."
Hình xăm đánh dấu sự thay đổi
"Hình xăm này mình xăm cách đây vài tháng rồi. Bố thì không thích nhưng mình đã xin phép và nói: 'Con muốn có một điều gì đó để đánh dấu, để có thể bắt đầu lại từ đầu'.
Có thể nói năm 2013 là năm hạn của mình, đã có rất nhiều điều không may mắn, không mong muốn xảy ra Mình mong sau những chuyện đó mình sẽ trưởng thành hơn. Chữ 'Strong' nghĩa là mạnh mẽ, mình xăm lên tay để mỗi khi yếu đuối hoặc có chuyện gì xảy ra, mình sẽ cố gắng hơn."
Quãng thời gian tối tăm nhất
"Năm ngoái là năm hạn của mình, là năm xảy ra nhiều việc một lúc nhất, năm mà không bao giờ mình muốn nhìn lại hay quay lại nữa. Những thành công trong công việc thực sự là không có.
Vài tháng đầu năm còn ổn, nhưng sau đó từ giữa năm đến cuối năm thì công việc hoàn toàn không có. Tất cả các show đều bị hủy, cắt hợp đồng, đền hợp đồng
Công việc và tinh thần của mình hoàn toàn sụp đổ. Lúc ấy, mình từng nghĩ nếu mai sau có con thì tuyệt đối không cho con tham gia nghệ thuật vì không muốn con mình bị những điều mà mình đang bị.
Đợt đó mình không thể chịu được nữa nên đã tắt điện thoại một tháng liền, nhốt bản thân ở trong nhà, cắt đứt liên lạc với bạn bè và sau đó về Tây Ban Nha một thời gian để lấy lại tinh thần.
Khi quay về, mình quyết định chia tay người bạn trai. Từ đó, mình thấy cuộc sống thoải mái hơn và hoàn toàn focus vào công việc."
Bố là chỗ dựa vững chắc nhất
"Khi xảy ra sự cố, bố có gọi điện từ Tây Ban Nha về. Bố nói rằng, dù mình có làm sao, dù xảy ra chuyện gì thì bố vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ. Bố luôn tuyệt vời như thế
Mỗi khi mình có tâm sự hoặc chuyện buồn, mình kể cho bố. Bố hay dành thời gian đưa mình đi chơi hoặc đi du lịch. Nếu có ai làm gì mình trên mạng, bố cũng lên xem và bảo: 'Con cứ kệ đi'.
Bố chưa bao giờ nói mình hãy từ bỏ nghệ thuật vì bố biết đó là ước mơ của mình. Khi mình xác định nghỉ học để theo nghề, bố nói: 'Con phải chắc chắn là con sẽ theo đuổi đến cùng thì con mới được phép bỏ học'.
Chính vì lời nói đó nên mình sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Bản thân mình cũng nghĩ nếu bây giờ bỏ nghề mình có thể sẽ kinh doanh nhưng đó không phải là đam mê."
Khóc một mình, mạnh mẽ trước đám đông
"Mình khóc khá nhiều nhưng chỉ khóc một mình, chỉ có một, hai người thân nhất mới thấy mình khóc thôi. Mình luôn tự nhủ, nếu để những người không thân thiết nhìn thấy mình khóc, một là họ sẽ cười, hai là họ sẽ mặc kệ.
Là con người, ai cũng sẽ gặp chuyện buồn và ai cũng khóc, nhưng khóc xong thì phải tự lau nước mắt, tự rút ra bài học để lần sau không bị nữa."
Ba cú sốc chồng chất
"Năm vừa rồi mình mất rất nhiều fan và không muốn sau khi vấp ngã là hoàn toàn gục. Mình muốn tự rút ra được những bài học. Mình nhận thức được rằng nếu những điều xấu cứ tiếp tục diễn ra thì mình sẽ hoàn toàn mất công việc.
Scandal của năm ngoái là những sự việc khá lớn. Thứ nhất là từ người yêu, thứ hai là từ người bạn, thứ ba là vợ của người yêu cũ.
Tất cả đều đến từ những người mình rất yêu quý nên bản thân mình mới bị gục ngã. Nếu như chỉ là scandal lộ hàng hay gặp sự cố khi diễn, mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Cùng lắm chỉ xem như tai nạn nghề nghiệp.
Những chuyện vừa qua đều liên quan tới cảm xúc nên mình mới bị dừng lại và khi lên mạng mình rất hay chửi hoặc không thể làm chủ được bản thân.
Nhưng đến thời điểm này, mình có thể tự tin nói rằng đã gạt được tất cả sang một bên để bắt đầu lại từ đầu. Một tháng nữa mình 19 tuổi rồi và có thể nói mình đã biết làm chủ hơn cuộc sống và cảm xúc của mình."
Yêu thì yêu hết mình
"Mình rất ít bạn, chỉ có 1-2 người bạn thân thôi. Còn khi yêu, mình yêu rất sâu. Có người yêu thì chỉ nghĩ đến người yêu thôi. Tiền bạc, gia đình hoặc bất cứ điều gì mình chẳng bao giờ suy nghĩ. Khi yêu thì cái gì của mình cũng là của người ta hết. Chính vì vậy nên mỗi lần chia tay hoặc có chuyện gì xảy ra mình mới bị sốc như thế
Mình khi yêu hay để tình yêu làm ảnh hưởng tới công việc. Nhiều lúc cũng muốn nghe theo lý trí nhưng không thể thoát khỏi sự điều khiển của trái tim. Bây giờ ngồi nghĩ lại, mình cũng không hiểu tại sao mình lại dại khờ như thế trong khi biết cách khác sẽ tốt hơn.
Nhưng nói thật, ai cũng có cảm xúc và những lúc không thể làm theo cái đầu của mình. Nếu yêu mà làm theo được cái đầu thì đâu gọi là yêu nữa."
Lạnh lùng hơn để tập trung công việc
"Mình không còn vẻ ngây thơ, dễ thương khi đến một buổi hẹn hò hay cảm thấy bị đốn tim bởi ai đó nữa. Điều này cũng khiến mình cảm thấy tiếc nuối nhưng lạnh lùng hơn cũng tốt, như thế mình sẽ có thời gian để toàn tâm toàn ý với công việc.
Hiện tại, mình đang khá thoải mái và vui với những gì bản thân đạt được từ đầu năm đến giờ. Hàng ngày mình thường lên mạng, tìm tên mình và đọc những thông tin trên báo. Mình cảm thấy vui mừng vì vài tháng trở lại đây mọi người bắt đầu có thiện cảm hơn với mình, có nhiều người cũng nói là mình đã vĩnh biệt scandal
Vì những ủng hộ của khán giả, mình sẽ càng cố gắng và cẩn thận hơn khi làm việc để tránh sơ hở dẫn đến scandal."
Gửi lời tới anti-fan
"Ai cũng có quyền nhận xét và đưa ra suy nghĩ của mình. Để mà nói thì Andrea cũng chưa bao giờ làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các bạn cả. Nếu những góp ý mang tính xây dựng, mình sẽ thay đổi còn những thành phần Gato (Ghen ăn tức ở) thì sẽ không quan tâm "
Plan sắp tới
"Sắp tới có thể mình sẽ tham gia một bộ phim truyền hình ở Sài Gòn. Đó là công việc mình đang nghĩ nhiều nhất. Sau đó có thể sẽ ra một vài ca khúc Rap, cho vui thôi và làm mẫu, chụp quảng cáo."
Về màn debut phim ảnh
"Thật sự mình cảm thấy rất thất vọng khi xem phim 'Hits Hoàng tử và Lọ lem' vì vai diễn của mình bị cắt quá nhiều. Thứ hai nữa là đạo diễn đã sắp xếp phim hơi lủng củng, dẫn đến khó hiểu. Là diễn viên trong phim, mình biết mình không nên nói ra điều đó nhưng nếu nói khác thì lại sai sự thật vì đa phần khán giả đều nhận xét là phim quá nhạt và khó hiểu.
Mình nghĩ kể cả mình có đóng vai nhỏ đi nữa, nếu mình đóng tốt thì người ta vẫn sẽ ấn tượng. Đợt vừa rồi mình có tham gia một vai nhỏ trong phim 'Hội Tính' và hi vọng sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ người xem "
Nguồn: soha.vn