Hot girl 10X Phương Oanh: Xinh đẹp nhưng chọn học hành thay vì nổi tiếng

a17af934031dc7bcaf83.webp


Nguyễn Phương Oanh (sinh năm 2000) hiện là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh - trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Nữ sinh 10X này từng hoàn thành chứng chỉ Báo chí của Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).

Sở hữu visual xinh xắn, ngọt ngào cùng biểu cảm tự nhiên cực đỉnh, Phương Oanh bén duyên với công việc mẫu ảnh từ hồi còn ngồi ghế lớp 10 luôn á Cô nàng nhận được lời mời chụp mẫu ảnh và quảng cáo trên mạng xã hội. "Thu nhập lúc đó tuy không nhiều, nhưng đã giúp mình rèn luyện được tính tự lập và biết quý trọng đồng tiền hơn", Phương Oanh chia sẻ. Tính đến giờ, cô đã có 5 năm kinh nghiệm với nghề mẫu ảnh và được ưu ái với danh hiệu "hot girl Phương Oanh 10X".

3d3b741b80147d9adcb3.jpg


1fc873aee3b089b365c9.jpg


67378f6288fbd6c8048f.jpg


Khi bước vào đại học, Phương Oanh có nhiều cơ hội để phát triển bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật hơn, nhưng cô nàng lại muốn focus vào việc học và đi làm các công việc làm thêm liên quan đến ngành học của mình.

Ngoài việc đi học, Phương Oanh là cộng tác viên của một số trang báo điện tử và làm việc cho 2 công ty: Một công ty về công nghệ và một công ty về truyền thông. Nhờ công việc làm báo, Phương Oanh được tham dự rất nhiều sự kiện về thời trang, phim ảnh và đặc biệt hào hứng khi được tham gia sự kiện của các trường đại học ✨ Qua đó, nữ sinh 10X được giao lưu, học hỏi và làm quen với các bạn sinh viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phương Oanh là cô sinh viên cực kỳ năng động với lịch trình dày đặc mỗi ngày. Cô chia sẻ: "Một ngày của mình bắt đầu đi học vào lúc 7h sáng, buổi chiều và buổi tối mình dành thời gian để làm việc. Nếu như ở độ tuổi này, các bạn trẻ thường dành dụm để thưởng cho mình những chuyến du lịch, thì mình dành tối đa thời gian để đi học và đi làm. Thực tế là mình rất hiếm khi đi du lịch. Một năm mình chỉ đi một lần thôi. Có năm mình không dành chút thời gian nghỉ ngơi nào".

090636ecc09a3fd99e87.jpg


a235b11c44e7c5d20ae6.jpg


7f769c42feca113783e9.jpg


Lựa chọn rời xa nghệ thuật để theo đuổi công việc hiện tại, nhiều người không khỏi bất ngờ và thắc mắc Phương Oanh cho biết: "Bản thân mình khi đi học, gặp rất nhiều bạn có vẻ ngoài xinh đẹp, là muốn nổi tiếng, chểnh mảng việc học để theo đuổi con đường nghệ thuật, mình cảm thấy mỗi người nếu như có cả nhan sắc và trí tuệ, thì thời điểm nào cũng là cơ hội để phát triển bản thân, đừng vì một chút hào nhoáng bên ngoài mà bỏ đi cơ hội học tập tu bổ kiến thức. Nhan sắc nào rồi cũng sẽ tàn phai, còn trí tuệ mới giúp ta tồn tại mãi mãi

Hơn nữa, mình cảm thấy mình may mắn vì sở hữu nhan sắc ưa nhìn, vì thế mình không muốn ỉ lại, mà phải học hỏi không ngừng để có kiến thức và trí tuệ thông minh hơn. Hình mẫu mình theo đuổi là một người phụ nữ có đủ tài - tâm - sắc".

8b56f02fe3d7bc812624.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top