Hoá ra đây chính là nhân vật từng làm MXH dậy sóng vì bị tố "phông" căn hộ cao cấp, xe xịn đúng 1 năm trước đó nha!
Những vụ "phông bạt" trong lúc cả nước đang check VAR sao kê ủng hộ đồng bào vùng lũ vẫn đang khiến netizen té ngửa, không biết phải cười hay khóc nữa. Thậm chí chuyện fake bill chuyển khoản tăng gấp trăm nghìn lần từ 50k lên 50 triệu, từ 100k lên 100 triệu giờ cũng chẳng còn gì là xa lạ
Thế nhưng mới đây, dân tình lại phát hiện một nam thanh niên ủng hộ 10.000 đồng nhưng lại hô biến thành 10 triệu đồng, tức là nhờ photoshop tăng gấp 1000 lần số tiền đóng góp luôn á! Lý do gây bão không chỉ vì anh chàng fake bill mà còn bởi đây không phải lần đầu tiên cậu ta dính "phốt" rồi
Thanh niên này có tên viết tắt là Đ.Đ, quê Bắc Ninh. Anh chàng từng khoe ảnh màn hình chuyển khoản 10 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) vào ngày 10/9 với nội dung: "Cháu Đ.Đ ủng hộ đồng bào khắc phục bão số 3".
Sau khi MTTQ công khai sao kê, "tổ VAR" đã phát hiện ra số tiền mà người này thực sự chuyển khoản chỉ có... 10.000 đồng thôi nha! Bởi các chi tiết như ngày chuyển khoản, nội dung chuyển khoản, thời gian thực hiện giao dịch và đặc biệt là mã giao dịch đều khớp y hệt với những gì Đ.Đ đã khoe trước đó
Giống như nhiều trường hợp bị tố "phông bạt" khác, Đ.Đ đang nhận về "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Bởi việc ủng hộ 10 nghìn hay 10 triệu đều đáng trân trọng, không ai bắt bẻ số tiền nhiều hay ít, nhưng việc lợi dụng chuyện từ thiện để khoe mẽ, làm màu thì thật sự không thể chấp nhận được!
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó đâu, hội "thám tử mạng" còn đào được việc đúng 1 năm về trước, Đ.Đ cũng từng dính "phốt" to đùng. Sự việc này cũng từng làm MXH dậy sóng, khiến anh chàng phải lên tiếng giải thích luôn á!
Cụ thể vào tháng 10/2023, hội bạn gái cũ của Đ.Đ (một hot boy tự nhận) đã tổ chức "đại hội bóc phốt" thanh niên này. Theo đó anh chàng bị tố xây dựng hình ảnh người đàn ông thành đạt trong kinh doanh với công ty riêng; thích nói đạo lý con ngoan trò giỏi; thường xuyên khoe ảnh xe sang, ở chung cư cao cấp, xài điện thoại và đồng hồ xịn xò để "câu" các cô gái trẻ
Cũng theo bài tố cáo, cả xe sang lẫn chung cư đều được cho là không thuộc về Đ.Đ. Cụ thể, xe đi mượn của bạn bè còn chung cư thì thuê chung với một người em khác, chẳng có tài sản nào là của chính chủ cả
Ở thời điểm đó, Đ.Đ còn bị "ném đá" vì "bắt cá nhiều tay", hẹn hò với nhiều cô gái cùng lúc và có nhiều hành động không đúng mực ngay từ những buổi hẹn hò đầu tiên luôn.
Trước những lùm xùm liên quan đến bản thân, Đ.Đ. đã chính thức lên tiếng. Anh chàng khẳng định những nội dung tin nhắn đang lan truyền trên MXH là bịa đặt, không đúng sự thật. Bên cạnh đó, Đ.Đ cũng cho rằng việc còn trẻ tuổi, đang độc thân thì việc đi date là chuyện bình thường, không lừa dối ai cả. Tuy nhiên netizen vẫn không bị thuyết phục mà vẫn đang hoài nghi về những việc làm của Đ.Đ.
Nguồn: soha.vn
Những vụ "phông bạt" trong lúc cả nước đang check VAR sao kê ủng hộ đồng bào vùng lũ vẫn đang khiến netizen té ngửa, không biết phải cười hay khóc nữa. Thậm chí chuyện fake bill chuyển khoản tăng gấp trăm nghìn lần từ 50k lên 50 triệu, từ 100k lên 100 triệu giờ cũng chẳng còn gì là xa lạ
Thế nhưng mới đây, dân tình lại phát hiện một nam thanh niên ủng hộ 10.000 đồng nhưng lại hô biến thành 10 triệu đồng, tức là nhờ photoshop tăng gấp 1000 lần số tiền đóng góp luôn á! Lý do gây bão không chỉ vì anh chàng fake bill mà còn bởi đây không phải lần đầu tiên cậu ta dính "phốt" rồi
Thanh niên này có tên viết tắt là Đ.Đ, quê Bắc Ninh. Anh chàng từng khoe ảnh màn hình chuyển khoản 10 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) vào ngày 10/9 với nội dung: "Cháu Đ.Đ ủng hộ đồng bào khắc phục bão số 3".
Sau khi MTTQ công khai sao kê, "tổ VAR" đã phát hiện ra số tiền mà người này thực sự chuyển khoản chỉ có... 10.000 đồng thôi nha! Bởi các chi tiết như ngày chuyển khoản, nội dung chuyển khoản, thời gian thực hiện giao dịch và đặc biệt là mã giao dịch đều khớp y hệt với những gì Đ.Đ đã khoe trước đó
Giống như nhiều trường hợp bị tố "phông bạt" khác, Đ.Đ đang nhận về "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Bởi việc ủng hộ 10 nghìn hay 10 triệu đều đáng trân trọng, không ai bắt bẻ số tiền nhiều hay ít, nhưng việc lợi dụng chuyện từ thiện để khoe mẽ, làm màu thì thật sự không thể chấp nhận được!
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó đâu, hội "thám tử mạng" còn đào được việc đúng 1 năm về trước, Đ.Đ cũng từng dính "phốt" to đùng. Sự việc này cũng từng làm MXH dậy sóng, khiến anh chàng phải lên tiếng giải thích luôn á!
Cụ thể vào tháng 10/2023, hội bạn gái cũ của Đ.Đ (một hot boy tự nhận) đã tổ chức "đại hội bóc phốt" thanh niên này. Theo đó anh chàng bị tố xây dựng hình ảnh người đàn ông thành đạt trong kinh doanh với công ty riêng; thích nói đạo lý con ngoan trò giỏi; thường xuyên khoe ảnh xe sang, ở chung cư cao cấp, xài điện thoại và đồng hồ xịn xò để "câu" các cô gái trẻ
Cũng theo bài tố cáo, cả xe sang lẫn chung cư đều được cho là không thuộc về Đ.Đ. Cụ thể, xe đi mượn của bạn bè còn chung cư thì thuê chung với một người em khác, chẳng có tài sản nào là của chính chủ cả
Ở thời điểm đó, Đ.Đ còn bị "ném đá" vì "bắt cá nhiều tay", hẹn hò với nhiều cô gái cùng lúc và có nhiều hành động không đúng mực ngay từ những buổi hẹn hò đầu tiên luôn.
Trước những lùm xùm liên quan đến bản thân, Đ.Đ. đã chính thức lên tiếng. Anh chàng khẳng định những nội dung tin nhắn đang lan truyền trên MXH là bịa đặt, không đúng sự thật. Bên cạnh đó, Đ.Đ cũng cho rằng việc còn trẻ tuổi, đang độc thân thì việc đi date là chuyện bình thường, không lừa dối ai cả. Tuy nhiên netizen vẫn không bị thuyết phục mà vẫn đang hoài nghi về những việc làm của Đ.Đ.
Nguồn: soha.vn