Hot boy Quân y vừa đẹp trai vừa học giỏi xuất hiện, đúng chuẩn nam thần mà netizen mơ ước!

528f8127142735a8a0e6.jpg


Dàn trai xinh gái đẹp khối các trường Công an, Quân đội chưa bao giờ làm dân tình thất vọng luôn á! Cho dù điểm tuyển sinh đầu vào mỗi năm luôn cao ngất ngưởng nhưng những ngôi trường danh giá lúc nào cũng đứng đầu các bảng xếp hạng về độ sịn xò, sang chảnh, trở thành niềm mơ ước của nhiều sĩ tử.

Không thể phủ nhận đây là môi trường hội tụ nhiều cực phẩm học đường vừa sở hữu ngoại hình hút hồn vừa có profile thành tích siêu đỉnh. Trong số đó phải kể đến sự xuất hiện của một nam sinh Học viện Quân y Hà Nội, chàng trai chiếm trọn cảm tình của cộng đồng mạng những ngày qua.

07fd183e762e35f98ae1.jpg


b7e0dfa542e8f90fa57a.jpg


b6f30992d330fb912382.jpg


7be444d71353af2bda8a.jpg


Được biết, chủ nhân của bộ ảnh có tên Nguyễn Đình Linh sinh năm 1999 đến từ Nghệ An, hiện đang là sinh viên ngành Y Đa khoa của hệ quân sự tại Học viện Quân y Hà Nội. Nam sinh cao 1,77m với vóc dáng cân đối, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, hàng chân mày đậm chuẩn soái ca trường người ta luôn! ✨

Những bức ảnh mặc quân phục của Linh ngay sau khi đăng tải nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt like, share và comment khen ngợi từ dân mạng. Đình Linh chia sẻ: "Mình cảm thấy bất ngờ vì bộ ảnh này được Hiệu ảnh Tân thời đăng lên từ 3 tuần trước nhưng vẫn được nhiều người đón nhận như vậy."

Từ lâu cậu bạn đã rất ngưỡng mộ những người thuộc lực lượng vũ trang như cảnh sát hay bộ đội và luôn ước một ngày không xa được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh.

Chàng trai quê Nghệ An cũng nói thêm quyết định học Quân y do ngôi trường này có phụ cấp học phí, chi phí sinh hoạt nên phần nào giảm bớt được gánh nặng kinh tế gia đình.

Chàng trai tâm sự: "Mình lựa chọn ngành Y vì năm lớp 3, bà nội - người yêu thương mình nhất mực ra đi vì bạo bệnh trước sự bất lực của đội ngũ y bác sĩ nên mình luôn muốn trở thành 1 người thầy thuốc để có thể chữa bệnh cứu người."

6e06399513dace627381.jpg


3553171f08c397f7f243.jpg


fb0565bb18fbeccdbc85.jpg




Quân đội là một môi trường khắc nghiệt vì các học viên không chỉ học tập chuyên môn mà còn phải huấn luyện và tuân theo các chế độ, điều lệnh, điều lệ.

Nhưng ở nơi này hầu hết sinh viên đều chăm chỉ, cần cù nên cậu bạn cũng tự giác học tập cũng như có ý thức rèn luyện cao hơn. Đình Linh cho rằng học Y cần 7 phần chăm và 3 phần thông minh, dù có giỏi cỡ mấy thì với lượng kiến thức khổng lồ vẫn cần phải bỏ ra 1 quỹ thời gian khá lớn mới có thể sống sót qua mùa thi.

"Có thể kỉ niệm đáng nhớ nhất của sinh viên trường Y là lần đầu học trên xác người thật, lúc mới thấy cũng hoang mang và hơi sợ vì dù sao đó cũng là xác người. Nhưng rồi được các thầy chỉ dạy tận tình thì mình cũng mạnh dạn nghiên cứu tỉ mẩn và bớt sợ hơn. Vì mình là trường quân đội nên ngoài học ra buổi tối mình còn đi gác đêm nữa và có 1 lần mình gác ở ngay nhà học giải phẫu, tầng 2 có treo 1 bộ mô hình xương người tỉ lệ thật. Hôm đó hình như ai quên tắt quạt phòng học nên gió thổi bộ xương xoay vòng quanh, thực sự cảm giác lúc đó khá là hỗn loạn, nhưng đến khi nhìn kĩ quạt trong phòng vẫn bật thì mới yên tâm."

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top