Hoàng Việt Anh - cái tên đang làm chao đảo cõi mạng, hiện đang là sinh viên năm cuối Học viện Tòa án. Diện nguyên set áo dài ngũ thân đón Xuân, hot boy 9X này khiến dân tình phải "thả tim rần rần" vì visual quá là điển trai và lịch lãm
Khi được hỏi về Tết, Việt Anh tâm sự đây là khoảnh khắc mà cả gia đình đoàn tụ, sum họp sau một năm dài học hành và làm việc. Đây cũng là lúc để nghỉ ngơi, recharge năng lượng và chuẩn bị tinh thần thật tốt cho năm mới sắp tới nữa.
"Tết bây giờ tuy có nhiều điểm khác so với ngày xưa, nhưng giá trị của ngày Tết vẫn còn nguyên vẹn, không hề phai nhạt tí nào. Vì mình nghĩ, giá trị Tết không nằm ở vật chất, tiện nghi mà quan trọng nhất là tình cảm gia đình. Đó mới là điều ý nghĩa nhất của ngày Tết đầu năm", chàng trai 9X này chia sẻ.
Năm 2020 đối với Việt Anh là một năm khá khó khăn. Chàng trai xứ Tuyên bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa thể hoàn thành một vài kế hoạch do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Nhắc lại năm vừa rồi, Việt Anh đã bất ngờ gây "bão mạng" với loạt ảnh mặc trang phục thẩm phán trong buổi diễn án môn Tố tụng Hình sự tại trường. Ngay lập tức, anh chàng 9X được dân tình "săn lùng" và trở thành cái tên hot hit trên các hội nhóm giới trẻ.
Tuy nhiên, Việt Anh khiêm tốn cho rằng đây không phải là thành tựu gì to tát mà chỉ là sự may mắn khi được mọi người yêu mến và quan tâm nhiều hơn thôi. Nhờ đó mà anh chàng có thêm nhiều mối quan hệ mới và được trải nghiệm những thứ trước đây chưa từng làm.
"Giá trị Tết không nằm ở vật chất, tiện nghi mà hơn hết là tình cảm gia đình. Đó mới là điều ý nghĩa nhất của ngày Tết đầu năm"
"Mọi năm, điều mình thích nhất là không khí vui tươi của ngày Tết. Đi đến đâu mọi người cũng vui vẻ khiến mình cũng cảm thấy vui, hạnh phúc và sẵn sàng bước sang năm mới với tinh thần lạc quan nhất luôn.
Năm nay, dịch bệnh quay lại vào gần Tết Nguyên đán khiến không khí Tết không được trọn vẹn lắm. Nhưng mà, mình hy vọng mọi người vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến nha", Việt Anh bày tỏ.
Khi được hỏi về "nỗi ám ảnh" ngày Tết, Việt Anh thú nhận đó là chuyện chúc rượu và say xỉn. Ngoài ra, anh chàng cũng khá sợ những câu hỏi kinh điển ngày Tết như: "Có người yêu chưa?", "Bao giờ lấy vợ?"...
Gặp tình huống này, Việt Anh cho biết bản thân sẽ "vui vẻ không quạu" và trả lời theo kiểu hài hước rằng: "Cuối năm con cưới, mà cuối năm nào thì con chưa biết", "Tháng 2 cháu cưới vợ, chỉ khổ là chưa biết vợ cháu là ai". Chiến thuật này nghe cũng ổn đấy chứ
Dự định đón Tết của Việt Anh năm nay cũng giống như mọi năm. Chiều 30 Tết dọn dẹp, trang trí nhà cửa và cùng gia đình sum vầy bên mâm cơm Tất niên. Đây là giây phút cả nhà cùng lắng nghe những câu chuyện vui buồn, kỷ niệm đáng nhớ trong năm cũ và chia sẻ mục tiêu, ước muốn cho năm mới.
Mùng 1 là thời gian Việt Anh dành để chúc Tết ông bà nội, ngoại. Mùng 2 đi chúc Tết họ hàng; mùng 3 gặp gỡ bạn bè, đến thăm thầy cô giáo và tham gia một số lễ hội nổi tiếng ở Tuyên Quang như: lễ hội Động Tiên – Chợ quê, lễ hội Lồng Tông, hội chùa Hang...
Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh hiện tại, Việt Anh cho biết năm nay sẽ hạn chế tụ tập đông người và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch do Bộ Y tế khuyến cáo. An toàn là trên hết mà!
Bước sang năm 2021, Việt Anh sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học tại Học viện Tòa án. Sau khi ra trường, chàng trai sinh năm 1999 sẽ tìm kiếm một công việc tốt để có thể lo cho bản thân và gia đình.
Nguồn: svvn.tienphong.vn