NắngHạDễThương
New member
Bí kíp hẹn hò kiểu này nghe thì có vẻ sang xịn mịn, nhưng mà... hơi đốt tiền và vô dụng á các bạn ơi
Roland, anh chàng được phong làm "host nam quyến rũ nhất Nhật Bản" sinh năm 1992, tên thật là Makoto Togashi nè.
Hồi đang ngồi trên ghế nhà trường đại học danh giá ở Tokyo, bạn ấy quyết định... bỏ học luôn vì không muốn ra trường rồi làm nhân viên văn phòng với lương 200.000 yên/tháng, nghỉ hưu rồi chết trong cô đơn. Drama vãi nồi
Phải nói là Nhật Bản đúng là quốc gia... cô đơn thiệt, đến mức từ thanh niên đến các cụ đôi khi phải bỏ tiền ra thuê người để nói chuyện cho đỡ buồn. Còn Host Club thì khác với những nữ tiếp viên (có nhiều định kiến của xã hội lắm), ở đây nam tiếp viên (host) sẽ đóng vai người bạn/bạn trai hoàn hảo chỉ để nghe chị em tâm sự. Hoặc tâng bốc họ bằng những câu ngọt lịm tim với giá... trên trời luôn á
Nổi lên từ một Host Club ở quận Kabukicho sầm uất nhưng phức tạp, Roland đã build được danh tiếng và trở thành "ông hoàng" với mức thu nhập khủng: Hơn 2 tỷ đồng cho 3 tiếng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của khách. Giàu vãi nồi!
Dù mặt hơi kém tự nhiên (ai cũng biết á), Roland lại sở hữu những nét mà phụ nữ Nhật mê mệt. Cuộc sống sang chảnh và nổi tiếng ầm ầm nhưng anh chàng vẫn khá nice với fan, thậm chí còn tư vấn tình cảm nữa.
Mới đây, một bạn nam cấp 2 hỏi Roland rằng: "Cháu đang học cấp II, cháu hi vọng tương lai sẽ trở thành người như chú. Chú có lời khuyên nào để làm nên một buổi hẹn hò lãng mạn không? Cho cháu biết với". Cute vãi chưởng
Roland đáp lại câu hỏi trên Twitter:
"Hãy đưa cô gái cháu thích đi xem phim, mua 4 vé nhé. Cô ấy sẽ tỏ ra bối rối nhưng đừng lo, hãy mạnh dạn nói 'Người duy nhất được phép ngồi cạnh em là anh và người duy nhất được ngồi cạnh anh là em'.
Điều quan trọng là, không được tỏ ra xấu hổ hay lo lắng khi nói ra câu đó. Tự tin lên, chú hi vọng cháu sẽ trở thành ngôi sao sáng ở Kabukicho."
Kế hoạch táo bạo của Roland khiến một số fan phát cuồng:
"Uây hay thế"
"Nếu anh chàng nào làm vậy tôi sẽ đổ ngay"
"Lãng mạn quá, quả là lời khuyên đắt giá"
...
Nhưng mà plot twist đây rồi! Vô số người dùng Twitter phát hiện Roland đã... "copy paste" bí quyết này từ ca sĩ hát chính của nhóm Da Pump của Nhật. Chưa hết, họ còn chê bai ác liệt vì lời khuyên này dẫn đến sự lãng phí kinh khủng:
"Đi 2 người mà mua 4 vé, nghĩa là bạn đã cướp đi cơ hội xem phim của người khác. Chẳng lãng mạn gì hết, chỉ lãng phí thôi"
"Thế ghế trước với ghế sau thì làm sao? Mua 6 vé tất cả à?"
"Lời khuyên rẻ mạt, hãy mua vé đôi là được rồi"
"Nếu mua thêm 2 vé, hãy đặt thêm 2 bàn ở nhà hàng nữa cho đủ bộ" (mỉa mai vãi đại ca)
Rõ ràng, xúi một bạn học cấp II làm như vậy không hợp lý chút nào. Dù đang top đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực, Nhật Bản vẫn chưa có giải pháp triệt để giúp người dân bớt cô đơn. Buồn thật sự
Nguồn: kenh14.vn