Dòng chữ này hit quá, như thay lời muốn nhói lòng các bậc cha mẹ sau mỗi lần đi họp phụ huynh về
Nhắc đến họp phụ huynh là các bạn học sinh đã thấy run cầm cập rồi đúng không nào? Về cơ bản thì đây là buổi gặp gỡ định kỳ giữa ba mẹ và thầy cô để trao đổi chuyện học hành của các con. Nghe có vẻ wholesome nhưng sự thật là nhiều bạn sợ muốn chết luôn á! Vì sao ư? Đơn giản là thầy cô sẽ công khai điểm số cả học kỳ, kèm theo list những "chiến tích" quậy phá trong lớp. Ai mà bị gọi tên thì về nhà chắc chắn phải ăn "tre" rồi
Hiểu được tâm tư này, một cô giáo đã ghi lời nhắn nhủ cực ý nghĩa đến các bậc phụ huynh trước buổi họp. Cô mong rằng ba mẹ sẽ nhìn nhận điểm số của con một cách bình tĩnh hơn - cao thì chúc mừng thật lòng, còn thấp thì hãy đồng hành cùng con tìm hiểu nguyên nhân thay vì quát mắng.
Điểm nhấn chính là dòng chữ viết bằng phấn trên bảng: "Con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ". Nghe mà thấy xúc động quá đi! Được biết thì người đăng bài là một bạn nam sinh. Khi đi ngang qua buổi họp phụ huynh và thấy dòng chữ này, bạn ấy ấn tượng đến mức phải chụp ảnh lại ngay!
Chắc chắn dòng chữ này sẽ chạm đến trái tim của không ít phụ huynh. Nhiều ba mẹ sau khi họp xong hay có thói quen so sánh con mình với con người ta, rồi mắng mỏ vì thành tích học tập kém, cho rằng con cái không chịu cố gắng
Ai cũng hiểu ba mẹ muốn tốt cho con, nhưng việc dùng roi vọt, bạo lực thì chưa bao giờ là giải pháp đúng đắn cả. Ba mẹ cần tĩnh tâm lắng nghe xem tại sao con mình học kém, có vướng mắc gì về tâm lý không để kịp thời giải quyết mới đúng.
Trước đó, một thầy giáo ở trường THCS Hoàng Đồng (TP. Lạng Sơn) cũng từng viral khi viết dòng chữ "Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ" lên giấy mời họp phụ huynh. Đó chính là thầy Đỗ Hữu Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2.
Nguồn: soha.vn