KiCoco1150
New member
Gần đây, một bức hình họp phụ huynh ở trường tiểu học đang gây bão mạng xã hội đến mức netizen tranh cãi ầm ĩ luôn á!
Không phải kiểu họp khô khan với hồ sơ và bảng điểm như mọi khi, lần này các bậc phụ huynh được đón tiếp như khách VIP: bánh quẩy giòn rụm, chè mát lạnh và nước lọc đầy đủ tiện nghi. Cô giáo chủ nhiệm chuẩn bị hết sảy để tạo không khí chill nhất có thể cho buổi gặp gỡ này.
Đa số phụ huynh có mặt đều vibe với cách làm này lắm nha! Trong mắt họ, đây không chỉ đơn thuần là ăn uống mà còn thể hiện sự trân trọng của cô giáo dành cho những người đã bỏ công việc bận rộn để đến trường. Chút vị ngọt của chè, chút giòn của bánh làm bầu không khí vốn căng thẳng với điểm số và chỉ tiêu trở nên soft và gần gũi hơn hẳn, giống như đi cafe tâm tình vậy
Nhưng mà đợi đã! Khi ảnh này viral khắp các forum giáo dục, drama bắt đầu nổ ra không phanh được Nhiều người góp ý rằng việc bày biện ăn uống ngay trong giờ họp là "có hơi thừa thãi" và không thực sự necessary.
Câu hỏi được thả thính nhiều nhất là: Vậy tính nghiêm túc của giáo dục để đâu khi trên cô giáo đang feedback tình hình học tập, dưới phụ huynh lại busy với... tiếng bát đũa? Có ý kiến khá hài nhưng cũng đúng là bánh quẩy hay chè có đá dễ tạo ra những sound và visual hơi "kém sang" trong không gian lớp học trang trọng. Thêm nữa, vấn đề ngân sách quỹ lớp cũng khiến nhiều người phải lo lắng.
Thật ra, ranh giới giữa "chu đáo" và "over" rất mong manh, tùy vào văn hóa và sự đồng thuận của mỗi tập thể thôi. Nhìn theo hướng tích cực thì đây là nỗ lực của giáo viên muốn "mềm hóa" môi trường giáo dục, kéo gần khoảng cách giữa nhà trường và gia đình đấy.
Có lẽ thay vì cãi nhau ai đúng ai sai, mình nên xem đây là một experiment về sự đổi mới. Sự chu đáo là điều đáng trân trọng, nhưng nếu nó được customize phù hợp hơn — ví dụ như một tách trà nhẹ nhàng thay vì những món ăn cầu kỳ — thì có lẽ sự tận tâm của cô giáo sẽ được đón nhận trọn vẹn và nhận về nhiều cảm thông hơn từ cộng đồng
Nguồn: soha.vn
Không phải kiểu họp khô khan với hồ sơ và bảng điểm như mọi khi, lần này các bậc phụ huynh được đón tiếp như khách VIP: bánh quẩy giòn rụm, chè mát lạnh và nước lọc đầy đủ tiện nghi. Cô giáo chủ nhiệm chuẩn bị hết sảy để tạo không khí chill nhất có thể cho buổi gặp gỡ này.
Đa số phụ huynh có mặt đều vibe với cách làm này lắm nha! Trong mắt họ, đây không chỉ đơn thuần là ăn uống mà còn thể hiện sự trân trọng của cô giáo dành cho những người đã bỏ công việc bận rộn để đến trường. Chút vị ngọt của chè, chút giòn của bánh làm bầu không khí vốn căng thẳng với điểm số và chỉ tiêu trở nên soft và gần gũi hơn hẳn, giống như đi cafe tâm tình vậy
Nhưng mà đợi đã! Khi ảnh này viral khắp các forum giáo dục, drama bắt đầu nổ ra không phanh được Nhiều người góp ý rằng việc bày biện ăn uống ngay trong giờ họp là "có hơi thừa thãi" và không thực sự necessary.
Câu hỏi được thả thính nhiều nhất là: Vậy tính nghiêm túc của giáo dục để đâu khi trên cô giáo đang feedback tình hình học tập, dưới phụ huynh lại busy với... tiếng bát đũa? Có ý kiến khá hài nhưng cũng đúng là bánh quẩy hay chè có đá dễ tạo ra những sound và visual hơi "kém sang" trong không gian lớp học trang trọng. Thêm nữa, vấn đề ngân sách quỹ lớp cũng khiến nhiều người phải lo lắng.
Thật ra, ranh giới giữa "chu đáo" và "over" rất mong manh, tùy vào văn hóa và sự đồng thuận của mỗi tập thể thôi. Nhìn theo hướng tích cực thì đây là nỗ lực của giáo viên muốn "mềm hóa" môi trường giáo dục, kéo gần khoảng cách giữa nhà trường và gia đình đấy.
Có lẽ thay vì cãi nhau ai đúng ai sai, mình nên xem đây là một experiment về sự đổi mới. Sự chu đáo là điều đáng trân trọng, nhưng nếu nó được customize phù hợp hơn — ví dụ như một tách trà nhẹ nhàng thay vì những món ăn cầu kỳ — thì có lẽ sự tận tâm của cô giáo sẽ được đón nhận trọn vẹn và nhận về nhiều cảm thông hơn từ cộng đồng
Nguồn: soha.vn