Họp mặt Tết tụ tập họ hàng, 5 câu này vô tình "tố cáo" bạn EQ thấp tận đáy biển luôn nè!

TraNana3150

New member
09271c7abfda592b3b81.jpg


Năm mới tụ họp gia đình, người EQ thấp hay vô tư thốt ra 5 câu này, còn người tinh ý thì chọn cách... câm miệng luôn cho lành!

Người có EQ cao biết rõ đâu là "mine" không nên đạp, còn hội EQ âm thì lại mê mẩn những câu mỉa mai khiến người khác muốn "độn thổ" vì xấu hổ.

**1. "Kết hôn chi cho khổ, ế luôn cho nhẹ đầu!" **

Giờ tỷ lệ ly hôn tăng cao, nhiều người "không vibe" với cuộc sống hôn nhân. Nhưng đừng vì thế mà rải năng lượng toxic, can người ta đừng lấy vợ/chồng chứ! Hãy suy nghĩ thấu đáo xem, không kết hôn và sinh con liệu có thực sự ổn cho tương lai mình không?

fc4ad8ba8b273c8e3a6c.jpg


Dù sao thì cuộc đời thiếu hôn nhân cũng chưa trọn vẹn lắm. Già rồi hối hận thì đã muộn màng. Tết đến họp mặt, chắc chắn sẽ có người "bóc phốt" hôn nhân không happy hay drama nuôi con. Đặc biệt là team đã có gia đình, cứ thích kể khổ về chuyện vợ chồng làm người nghe sợ hãi hôn nhân luôn á!

Ba mẹ lo ta ế nên cứ thúc "kiếm người yêu đi con". Nhưng khi họ hàng "đu trend" phàn nàn hôn nhân bất hạnh trước mặt, đó không phải là đang "thả thính" năng lượng âm là gì? Chỉ người EQ thấp mới lan truyền drama tiêu cực, còn cao thủ chỉ chia sẻ cách làm sao để vợ chồng hòa thuận, dạy con khéo léo thôi!

**2. "Học cao làm thuê, không bằng bỏ học đi buôn!" ❌**

Hay nghe câu: "Ra trường không kiếm được job, học phí tốn oan lắm!" Một số người nghĩ đầu tư học hành mà cuối cùng thất nghiệp thì phí tiền lắm. Cũng có người cảm thấy buồn cười khi học giỏi nhưng lại đi làm cho sếp ít học thức hơn.

4ab78d1175c1fd4a4ef4.jpg


Nghe có vẻ hợp lý nhưng thực ra... sai bét nhè! Nhiều ông chủ thiếu bằng cấp nhưng thành công nhờ kinh nghiệm xã hội, tuy nhiên họ cũng thiệt thòi vì trình độ văn hóa hạn chế đấy.

Họ khó hòa nhập giới thượng lưu, nhận thức và tư duy còn thấp nên thu nhập không thể bằng các CEO có học thức. Để lên tầng lớp cao, họ còn phải đăng ký các khóa học, không ngừng nâng cao trình độ. Nếu hỏi họ "học có ích gì không?", chắc họ nghĩ bạn đùa đấy!

Trong bữa tiệc Tết, nếu người lớn bàn luận "học hành vô ích", trẻ con nghe vào sẽ tin thật. Vì thế, người tinh tế chỉ nói với các em về lợi ích của việc đọc sách, động viên các em học hành chăm chỉ để trở thành trụ cột đất nước sau này thôi! ✨

**3. "Tại ba mẹ nghèo nên mình mới thất bại!" **

Thành công hay không phụ thuộc vào nỗ lực bản thân chứ không phải "cha sinh mẹ đẻ" đâu nha! Ba mẹ xuất phát điểm thấp, không support được nhiều thì đó không phải lỗi của họ. Cha mẹ nào chẳng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con, nhưng phát triển đến đâu lại do chính bạn quyết định.

Nếu không đạt được thành công như mong muốn, đó là do bạn chưa đủ cố gắng, chưa đủ kiên trì... chứ không phải lỗi của ba mẹ. Đổ lỗi cho cha mẹ là hành vi bất hiếu luôn đó! Dù không thể chọn cha mẹ, nhưng ta có thể chọn cuộc sống mình muốn. Thất bại rồi thì tự soi lại bản thân, đừng blame ba mẹ nha!

**4. "Thằng này nợ nần chồng chất mà vẫn về khoe giàu!" **

Như câu xưa: "Có tiền hay không cũng phải về nhà đón Tết", dịp Tết ai cũng muốn về sum họp. Có người vì thể diện, dù túi rỗng vẫn phải "flex" thuê xe sang, ăn mặc chanh sả mới về.

Họp mặt họ hàng, nhiều người hay "bốc phét" về thành tích năm qua. Người thân cũng không rõ họ làm gì bên ngoài nên nghe thế nào tin thế ấy. Nhưng luôn có vài người biết rõ tình hình thực sự - nợ nần hay thất bại. Nếu "bóc phốt" ngay giữa bữa tiệc, đó chẳng phải là "tát thẳng mặt" người thân sao!

Ai cũng muốn giữ thể diện, nên dù biết sự thật cũng đừng nói ra. Giữ mặt cho người khác chính là tu dưỡng bản thân, và còn giúp bạn trở thành người có EQ cao nữa đó!

e1b1589d67d3cdfbcb24.jpg


**5. "Uống đi, không uống là không cho tôi face!" **

Tết sum họp, bia rượu là must-have item trong bữa tối. Nhiều người đến bằng xe không được uống rượu, một số đã lớn tuổi đã cai rượu lâu rồi. Nhưng một số người thiếu ý thức, cứ ép người khác uống, không uống là không tôn trọng họ. Bất chấp sự từ chối, những người ban đầu không muốn uống cũng phải nhấp vài ngụm cho qua.

Kiểu ép uống này thực sự khó chịu lắm luôn á! Ngoài rượu ra, một số người còn đặc biệt gắp những món bạn không thích vào bát. Bạn tỏ vẻ "meh" nhưng lại không thể làm gì. Người tinh tế sẽ không bao giờ ép người khác uống rượu hay gắp đồ ăn, mà để họ tự do thoải mái, ăn uống theo ý thích của mình! ️

Theo Sohu

095f43da20bf9d037f94.jpg


6355a4bee82bbcffaeda.jpg


2e261aac2a3132888ec0.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top