Buổi họp lớp tưởng vibe chill nhưng lại kết thúc "toang" chỉ vì chuyện... chia tiền. Câu chuyện được share trên Toutiao (MXH bên Trung) đang gây bão cộng đồng mạng đấy các bạn ơi!
*
Anh Âu, 43 tuổi, hồi xưa là cán bộ lớp xịn sò. 2 năm trước mới về nước sau thời gian "bay nhảy" học tập và làm việc ở nước ngoài. Đầu năm về quê chơi, thấy nhiều bạn học cũ cũng về, anh liền nảy ra ý tưởng tổ chức buổi họp mặt để cùng nhau "chill" và ôn lại tuổi thơ dữ dội ngày xưa.
Sau khi anh thả thính trong nhóm lớp, cả lớp hưởng ứng nhiệt tình lắm luôn, không khí lúc đó vui như tết . Nhưng mà... plot twist nè! Khi anh Âu đề xuất phương án "các bro nam chia đều tiền, còn các cô nàng được miễn phí", thì bên nam im re luôn.
Lúc này các bạn nữ trong lớp lên tiếng, bày tỏ quan điểm rõ ràng: Giờ này ai cũng phải lo cho bố mẹ và con cái, dù nam hay nữ. Có người điều kiện khá giả hơn, nhưng đa số vẫn đang có áp lực tài chính riêng. Nếu chỉ để các bro nam gánh hết thì chẳng hợp lý, hơn nữa các cô nàng ăn free cũng thấy áp lực và không thoải mái. Vậy nên các bạn nữ phản đối phương án này luôn.
Sau khi các bạn nữ nêu ý kiến, các bạn nam đều đồng ý. Vì vậy, chi phí cho buổi họp lớp này được chia đều, ai cũng vui vẻ hết nha!
Còn bên phía Hiểu Tuyết thì câu chuyện lại khác hẳn, buổi họp mặt kết thúc không vui tí nào . Trong dịp nghỉ lễ, Hiểu Tuyết nhận được thông báo về buổi họp lớp, chi phí sẽ được chia đều. Cô cũng muốn tham gia vì đã lâu không gặp mặt hội bạn thân. Ngày họp lớp, cô thấy trong tổng số 50 người có 32 người đến.
Tuy nhiên, trong buổi họp lớp, các bro nam gọi nhiều chai rượu cao cấp xịn xò. Khi thanh toán, tiền rượu chiếm hơn một nửa luôn á! Không chỉ vậy, một số bạn còn tiếp tục đi "tăng 2", khiến mỗi người phải trả thêm 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng) so với dự kiến ban đầu.
Nhiều bạn nữ không hài lòng, cho rằng họ gần như không uống rượu, trong khi phần chi phí này chiếm đến 2/3 hóa đơn. Vì vậy, các bạn nữ đề nghị chi phí cho buổi họp lớp lần này chỉ nên do các bro nam thanh toán, còn các cô nàng thì không cần trả.
Nghe vậy, một số bạn nam không hài lòng, cho rằng đã thỏa thuận trước rồi nhưng các bạn nữ lại đổi ý? Hơn nữa, các bạn nữ đều có thu nhập ổn định, thêm 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng) cũng không đáng kể là mấy.
Các bạn nữ liền tức giận, nói rằng: "Các cậu đều là người có vị trí cao, vậy mà uống rượu lại muốn chia tiền với các bạn nữ? Nếu các cậu không để ý đến tiền bạc, tại sao lại không đồng ý với phương án các bạn nam chia đều chi phí, còn các bạn nữ được miễn phí?"
Sau khi không thể thống nhất ý kiến, lớp trưởng đành đưa ra quyết định: Chi phí của buổi họp lớp sẽ do các bro nam chia đều, các cô nàng không phải thanh toán.
Vừa dứt lời, 1 bạn nam liền đứng dậy bỏ về, những bạn nam khác thấy vậy cũng làm theo. Các bạn nữ cũng dần rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại 3 bạn nam và các cán bộ lớp chia nhau trả tiền cho buổi họp lớp này. Drama thật sự!
Khi trò chuyện về buổi họp lớp, anh Âu và Hiểu Tuyết đều có những cảm xúc khác nhau. Anh Âu chia sẻ rằng, là những người bạn cùng nhau trưởng thành cần phải quan tâm lẫn nhau và đặt bản thân vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, giải quyết vấn đề.
Anh Âu cho biết, khi anh đề xuất chi phí cho các bro nam chia đều và các cô nàng không cần thanh toán tiền vì anh biết nhiều bạn nữ đang gặp khó khăn về mặt kinh tế, còn phần lớn các bạn nam trong lớp có điều kiện kinh tế thoải mái hơn. Tuy nhiên, anh lại không ngờ các bạn nữ không đồng ý với phương án này. Vì vậy, sau khi thảo luận, mọi người đều theo ý kiến của các bạn nữ.
Về phần Hiểu Tuyết, cô chỉ nói một câu: "Lần họp lớp này khiến tôi nhận ra một điều, các bạn cùng lớp của tôi không hợp nhau và khác biệt quá lớn." Đau thật đấy!
Sau khi nghe câu chuyện của cả hai, tác giả rất respect các bạn học của anh Âu trong việc hành xử với bạn bè. Về phần các bạn của Hiểu Tuyết thì đồng ý với lời nhận xét của cô ấy.
Những người bạn học biết cách đứng vào vị trí của người khác để suy nghĩ, mới có được tình bạn học như của anh Âu. Mong mọi người đều có được tình bạn đẹp, bền vững, mỗi lần họp lớp là một lần ôn lại những kỷ niệm vui vẻ nhé!
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn
*
Anh Âu, 43 tuổi, hồi xưa là cán bộ lớp xịn sò. 2 năm trước mới về nước sau thời gian "bay nhảy" học tập và làm việc ở nước ngoài. Đầu năm về quê chơi, thấy nhiều bạn học cũ cũng về, anh liền nảy ra ý tưởng tổ chức buổi họp mặt để cùng nhau "chill" và ôn lại tuổi thơ dữ dội ngày xưa.
Sau khi anh thả thính trong nhóm lớp, cả lớp hưởng ứng nhiệt tình lắm luôn, không khí lúc đó vui như tết . Nhưng mà... plot twist nè! Khi anh Âu đề xuất phương án "các bro nam chia đều tiền, còn các cô nàng được miễn phí", thì bên nam im re luôn.
Lúc này các bạn nữ trong lớp lên tiếng, bày tỏ quan điểm rõ ràng: Giờ này ai cũng phải lo cho bố mẹ và con cái, dù nam hay nữ. Có người điều kiện khá giả hơn, nhưng đa số vẫn đang có áp lực tài chính riêng. Nếu chỉ để các bro nam gánh hết thì chẳng hợp lý, hơn nữa các cô nàng ăn free cũng thấy áp lực và không thoải mái. Vậy nên các bạn nữ phản đối phương án này luôn.
Sau khi các bạn nữ nêu ý kiến, các bạn nam đều đồng ý. Vì vậy, chi phí cho buổi họp lớp này được chia đều, ai cũng vui vẻ hết nha!
Còn bên phía Hiểu Tuyết thì câu chuyện lại khác hẳn, buổi họp mặt kết thúc không vui tí nào . Trong dịp nghỉ lễ, Hiểu Tuyết nhận được thông báo về buổi họp lớp, chi phí sẽ được chia đều. Cô cũng muốn tham gia vì đã lâu không gặp mặt hội bạn thân. Ngày họp lớp, cô thấy trong tổng số 50 người có 32 người đến.
Tuy nhiên, trong buổi họp lớp, các bro nam gọi nhiều chai rượu cao cấp xịn xò. Khi thanh toán, tiền rượu chiếm hơn một nửa luôn á! Không chỉ vậy, một số bạn còn tiếp tục đi "tăng 2", khiến mỗi người phải trả thêm 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng) so với dự kiến ban đầu.
Nhiều bạn nữ không hài lòng, cho rằng họ gần như không uống rượu, trong khi phần chi phí này chiếm đến 2/3 hóa đơn. Vì vậy, các bạn nữ đề nghị chi phí cho buổi họp lớp lần này chỉ nên do các bro nam thanh toán, còn các cô nàng thì không cần trả.
Nghe vậy, một số bạn nam không hài lòng, cho rằng đã thỏa thuận trước rồi nhưng các bạn nữ lại đổi ý? Hơn nữa, các bạn nữ đều có thu nhập ổn định, thêm 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng) cũng không đáng kể là mấy.
Các bạn nữ liền tức giận, nói rằng: "Các cậu đều là người có vị trí cao, vậy mà uống rượu lại muốn chia tiền với các bạn nữ? Nếu các cậu không để ý đến tiền bạc, tại sao lại không đồng ý với phương án các bạn nam chia đều chi phí, còn các bạn nữ được miễn phí?"
Sau khi không thể thống nhất ý kiến, lớp trưởng đành đưa ra quyết định: Chi phí của buổi họp lớp sẽ do các bro nam chia đều, các cô nàng không phải thanh toán.
Vừa dứt lời, 1 bạn nam liền đứng dậy bỏ về, những bạn nam khác thấy vậy cũng làm theo. Các bạn nữ cũng dần rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại 3 bạn nam và các cán bộ lớp chia nhau trả tiền cho buổi họp lớp này. Drama thật sự!
Khi trò chuyện về buổi họp lớp, anh Âu và Hiểu Tuyết đều có những cảm xúc khác nhau. Anh Âu chia sẻ rằng, là những người bạn cùng nhau trưởng thành cần phải quan tâm lẫn nhau và đặt bản thân vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, giải quyết vấn đề.
Anh Âu cho biết, khi anh đề xuất chi phí cho các bro nam chia đều và các cô nàng không cần thanh toán tiền vì anh biết nhiều bạn nữ đang gặp khó khăn về mặt kinh tế, còn phần lớn các bạn nam trong lớp có điều kiện kinh tế thoải mái hơn. Tuy nhiên, anh lại không ngờ các bạn nữ không đồng ý với phương án này. Vì vậy, sau khi thảo luận, mọi người đều theo ý kiến của các bạn nữ.
Về phần Hiểu Tuyết, cô chỉ nói một câu: "Lần họp lớp này khiến tôi nhận ra một điều, các bạn cùng lớp của tôi không hợp nhau và khác biệt quá lớn." Đau thật đấy!
Sau khi nghe câu chuyện của cả hai, tác giả rất respect các bạn học của anh Âu trong việc hành xử với bạn bè. Về phần các bạn của Hiểu Tuyết thì đồng ý với lời nhận xét của cô ấy.
Những người bạn học biết cách đứng vào vị trí của người khác để suy nghĩ, mới có được tình bạn học như của anh Âu. Mong mọi người đều có được tình bạn đẹp, bền vững, mỗi lần họp lớp là một lần ôn lại những kỷ niệm vui vẻ nhé!
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn