Họp lớp mà như casting, bị hỏi "sống có chạy ăn từng bữa không" - câu trả lời khiến hội khoe khoang câm nín

KunCandy6937

New member
675a1b185be66e6d0657.jpg


Những người bạn học cũ đang khoe khoang và nhìn tôi bằng nửa con mắt bỗng trở nên lịch sự.

Họp lớp vốn là dịp chill với hội bạn thân ngày xưa, nhưng giờ lại thành sân khấu flex giàu nghèo Chính vì thế mà giờ nhiều người nghe tới "họp lớp" là muốn... trốn luôn, quan hệ bạn bè cũng ngày càng xa cách.

Mới đây, một cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện họp lớp viral khắp MXH.

88d1eebe1ffe187ae764.jpg


"Tôi là đứa con nhà nông ở phía Bắc tỉnh Giang Tô, tốt nghiệp đại học rồi ở lại Thâm Quyến làm việc. Nhà tôi có bốn anh em, bố mẹ nghèo nhưng hiền lành, nên hồi bé hay bị hàng xóm xem thường.

Giờ bố mẹ đã ngoài 70, nhưng ai cũng tôn trọng và giúp đỡ gia đình. Lý do chắc là vì bọn con đều đã có cuộc sống khá giả. Vì biết cảnh nghèo khổ nên tôi cày cuốc cực kỳ chăm chỉ khi làm ở Huawei tại Thâm Quyến, và tất nhiên, công sức bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng.

Vài năm trước, để thuận tiện cho công việc của vợ, tôi bán nhà cũ và mua căn 89m² ở Nam Sơn, Thâm Quyến. Có lần về dự đám cưới cháu gái, mấy bạn cấp 3 rủ họp lớp ăn nhậu luôn.

d987e765edce638a4bb4.jpg


Tổng cộng 11 người tham gia bữa tối, mà mấy người tự thấy mình "thành đạt" thì cứ flex không ngừng nghỉ Một đứa ở nhà kinh doanh vật liệu xây dựng, có ba căn nhà ở huyện. Một đứa sửa xe ở Đông Quan, nghe nói có hai căn ở huyện, một căn ở Từ Châu, còn một căn ở thị trấn. Nhà cho con trai cưới xin cũng chuẩn bị sẵn ở Tô Châu rồi.

690cde6b4554d9997280.png


Vì tôi học vấn cao nhất nên đương nhiên trở thành... bia đỡ đạn Ông bạn mua nhà cho con trai hỏi: 'Ở Thâm Quyến sao rồi? Chắc không phải chạy ăn từng bữa đâu nhỉ?'

Tôi nói thẳng, năm ngoái mua căn nhà 89m², đến tháng 2 năm nay mới trả xong nợ. Lập tức có người châm chọc: 'Căn nhà nhỏ vậy mà cũng phải vay? Đi học đại học rốt cuộc chẳng ra gì!', mặt mũi khinh thường hết sức.

dbc677110390fc2b76ea.png


Tôi nhẹ nhàng đáp: 'Bởi vì căn nhà tôi mua ở Nam Sơn'.

Bạn nữ ngồi cạnh lập tức lên Google check giá, rồi sốc nặng: 'Trời ơi! Hơn 140.000 tệ một mét vuông. 89m² là hơn 12 triệu tệ, ở quận mình mua được 15 căn luôn!'

37c7a8edc43c4cfd0c25.png


Sau đó, hội khoe khoang kia đổi thái độ 180 độ, lịch sự tới mức không nhận ra.

Tôi nhận ra hiện tượng này hay xảy ra giữa hàng xóm, bạn học hay đồng nghiệp. Bạn có tiếng tăm tốt thì được tôn trọng, không thì bị coi thường.

3be7d6fe8734fab28b34.png


Sống bình thường chẳng có gì phải xấu hổ, nhưng xấu hổ là khi cố gắng hết sức để khoác lên mình chiếc áo sang chảnh giả tạo. Nếu muốn người khác ngưỡng mộ thì hãy làm việc chăm chỉ, chăm chỉ hơn nữa thôi.

Họp lớp có thể mang lại nhiều điều tích cực, nhưng drama tiêu cực cũng không hề ít. Nó trở thành sàn diễn khoe tiền, khoe danh, khoe con cái và soi mói đời tư nhau

53135a6c7531aac65a53.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top