VitYeu2058
New member
Sau buổi họp lớp, nhóm chat 50 người thì 49 người đã "chuồn" khỏi nhóm luôn. Drama gì mà sốc thế này?
Một bài chia sẻ về buổi họp lớp "thảm họa" vừa được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã gây bão cõi mạng vì quá "đau đầu".
*
Trước khi họp lớp sau bao nhiêu năm, ai cũng hype về việc gặp lại xem mọi người đã đổi thế nào. Nhưng thực tế? Chỉ toàn drama và vỡ mộng! Sau buổi họp lớp, một nhóm chat tụ họp các bạn học cũ bỗng tan rã - trong nhóm 50 người mà 49 người đã bay màu. Chuyện gì xảy ra vậy trời?
Một anh chàng quê ở vùng nông thôn có nhóm chat bạn học tiểu học 50 người. Vào dịp nghỉ lễ, nhóm chat vốn yên ổn bỗng nhiên sôi động khi lớp trưởng hỏi: "Ai còn nhớ lời hẹn ước 10 năm của chúng mình không?".
Lúc đó mọi người mới nhớ ra, hồi học tiểu học có hứa sẽ gặp nhau sau 10 năm xem ai thay đổi ra sao. Nhưng 10 năm trôi qua, ai cũng bận nên buổi tụ tập cũng chẳng tổ chức được.
Thời gian trôi nhanh, giờ đã 20 năm kể từ khi tốt nghiệp tiểu học. Lớp trưởng đề xuất tổ chức buổi họp lớp để mọi người hàn huyên, tạo điều kiện giúp đỡ nhau sau này. Trong nhóm, cả đống bạn nhiệt tình hưởng ứng, đồng ý họp lớp liền. Ai cũng nói phải gặp nhau vì tình cảm bạn bè và cần giữ liên lạc.
Lớp trưởng nhận luôn task đặt nhà hàng và mọi người đồng ý chia đều chi phí. Lớp trưởng flex rằng quen chủ nhà hàng ở thị trấn, có thể xin được giảm giá nữa. Ngon!
Đến ngày họp lớp, anh chàng đặc biệt rửa sạch chiếc xe ô tô sang mới tậu để flex một tý. Đến nơi thì thấy nhà hàng được trang trí siêu sang chảnh, tích hợp cả ăn uống lẫn giải trí. Lớp trưởng nói ăn xong còn hát karaoke, uống trà, xem phim nữa - đầy đủ combo luôn!
Mọi người lần lượt check-in buổi họp lớp. Ban đầu báo 50 người, nhưng có người dẫn theo cả người thân đi cùng, tổng cộng hơn 70 người luôn, hội trường chật ních! Lớp trưởng mở đầu bằng cách chia sẻ những kỷ niệm xưa, khiến vài bạn nữ rưng rưng nước mắt.
Trong bữa ăn, lớp trưởng đã order trước các món cao cấp như bào ngư, tôm hùm, cua và nhiều món đặc sản khác - toàn đồ xịn xò! Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó còn hát và tán gẫu đến tận tối muộn mới về.
Và đây là lúc drama bắt đầu! Ngay sau đó, lớp trưởng tính toán và gửi hóa đơn lên nhóm: Tổng cộng hơn 50.000 NDT (khoảng 176 triệu đồng), mỗi người chỉ cần chuyển 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng). Nhưng sau khi thu tiền, lớp trưởng chỉ thu được 40.000 NDT (khoảng 141 triệu đồng), còn thiếu 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) - không rõ ai chưa trả!
Vài bạn nữ phản dame: "Chúng mình không uống rượu, chỉ ăn cơm nên chỉ gửi 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng) thôi, ai uống rượu thì phải trả thêm nha".
Mấy bạn nam cũng tranh luận: "Tụi mình có uống rượu, nhưng không dẫn người thân đi. Nói chia đều thì phải tính cả người thân đi cùng chứ".
Người dẫn theo người thân thì bực: "Không ai nói trước là không được dẫn người thân, sao giờ nói như tụi tôi đi ăn ké vậy? Thời này ai lại không có tiền ăn một bữa cơm, nói thế quá đáng, tôi out nhóm đây!"
Mọi người lần lượt rời nhóm, đến cuối cùng số tiền còn thiếu 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) vẫn không ai nhận. Lớp trưởng đành phải cắn răng chịu đựng, bù ra số tiền này và viết một bài trên MXH rằng sẽ cắt đứt mọi quan hệ, không gặp lại nữa. Đau lòng quá!
Anh chàng kể chuyện cũng hiểu ý kiến của bạn bè, rằng nhà hàng có phần quá sang trọng và nhiều người thấy 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) là quá đắt. Thêm vào đó, có mấy người lợi dụng tình huống đông đúc để chiếm lợi ích cho bản thân. Có người bí mật mang chai rượu còn thừa trên bàn chưa bóc về, những người chứng kiến sẽ thấy không công bằng tí nào.
Nhiều người sau khi dự tiệc chọn rời nhóm vì mối quan hệ đã không còn thuần khiết nữa, càng gặp nhau lại càng thấy khó chịu trong lòng. Buồn thật!
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn
Một bài chia sẻ về buổi họp lớp "thảm họa" vừa được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã gây bão cõi mạng vì quá "đau đầu".
*
Trước khi họp lớp sau bao nhiêu năm, ai cũng hype về việc gặp lại xem mọi người đã đổi thế nào. Nhưng thực tế? Chỉ toàn drama và vỡ mộng! Sau buổi họp lớp, một nhóm chat tụ họp các bạn học cũ bỗng tan rã - trong nhóm 50 người mà 49 người đã bay màu. Chuyện gì xảy ra vậy trời?
Một anh chàng quê ở vùng nông thôn có nhóm chat bạn học tiểu học 50 người. Vào dịp nghỉ lễ, nhóm chat vốn yên ổn bỗng nhiên sôi động khi lớp trưởng hỏi: "Ai còn nhớ lời hẹn ước 10 năm của chúng mình không?".
Lúc đó mọi người mới nhớ ra, hồi học tiểu học có hứa sẽ gặp nhau sau 10 năm xem ai thay đổi ra sao. Nhưng 10 năm trôi qua, ai cũng bận nên buổi tụ tập cũng chẳng tổ chức được.
Thời gian trôi nhanh, giờ đã 20 năm kể từ khi tốt nghiệp tiểu học. Lớp trưởng đề xuất tổ chức buổi họp lớp để mọi người hàn huyên, tạo điều kiện giúp đỡ nhau sau này. Trong nhóm, cả đống bạn nhiệt tình hưởng ứng, đồng ý họp lớp liền. Ai cũng nói phải gặp nhau vì tình cảm bạn bè và cần giữ liên lạc.
Lớp trưởng nhận luôn task đặt nhà hàng và mọi người đồng ý chia đều chi phí. Lớp trưởng flex rằng quen chủ nhà hàng ở thị trấn, có thể xin được giảm giá nữa. Ngon!
Đến ngày họp lớp, anh chàng đặc biệt rửa sạch chiếc xe ô tô sang mới tậu để flex một tý. Đến nơi thì thấy nhà hàng được trang trí siêu sang chảnh, tích hợp cả ăn uống lẫn giải trí. Lớp trưởng nói ăn xong còn hát karaoke, uống trà, xem phim nữa - đầy đủ combo luôn!
Mọi người lần lượt check-in buổi họp lớp. Ban đầu báo 50 người, nhưng có người dẫn theo cả người thân đi cùng, tổng cộng hơn 70 người luôn, hội trường chật ních! Lớp trưởng mở đầu bằng cách chia sẻ những kỷ niệm xưa, khiến vài bạn nữ rưng rưng nước mắt.
Trong bữa ăn, lớp trưởng đã order trước các món cao cấp như bào ngư, tôm hùm, cua và nhiều món đặc sản khác - toàn đồ xịn xò! Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó còn hát và tán gẫu đến tận tối muộn mới về.
Và đây là lúc drama bắt đầu! Ngay sau đó, lớp trưởng tính toán và gửi hóa đơn lên nhóm: Tổng cộng hơn 50.000 NDT (khoảng 176 triệu đồng), mỗi người chỉ cần chuyển 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng). Nhưng sau khi thu tiền, lớp trưởng chỉ thu được 40.000 NDT (khoảng 141 triệu đồng), còn thiếu 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) - không rõ ai chưa trả!
Vài bạn nữ phản dame: "Chúng mình không uống rượu, chỉ ăn cơm nên chỉ gửi 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng) thôi, ai uống rượu thì phải trả thêm nha".
Mấy bạn nam cũng tranh luận: "Tụi mình có uống rượu, nhưng không dẫn người thân đi. Nói chia đều thì phải tính cả người thân đi cùng chứ".
Người dẫn theo người thân thì bực: "Không ai nói trước là không được dẫn người thân, sao giờ nói như tụi tôi đi ăn ké vậy? Thời này ai lại không có tiền ăn một bữa cơm, nói thế quá đáng, tôi out nhóm đây!"
Mọi người lần lượt rời nhóm, đến cuối cùng số tiền còn thiếu 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) vẫn không ai nhận. Lớp trưởng đành phải cắn răng chịu đựng, bù ra số tiền này và viết một bài trên MXH rằng sẽ cắt đứt mọi quan hệ, không gặp lại nữa. Đau lòng quá!
Anh chàng kể chuyện cũng hiểu ý kiến của bạn bè, rằng nhà hàng có phần quá sang trọng và nhiều người thấy 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) là quá đắt. Thêm vào đó, có mấy người lợi dụng tình huống đông đúc để chiếm lợi ích cho bản thân. Có người bí mật mang chai rượu còn thừa trên bàn chưa bóc về, những người chứng kiến sẽ thấy không công bằng tí nào.
Nhiều người sau khi dự tiệc chọn rời nhóm vì mối quan hệ đã không còn thuần khiết nữa, càng gặp nhau lại càng thấy khó chịu trong lòng. Buồn thật!
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn