Ủa thế là sao??? Chỉ 1 câu của nhân viên phục vụ mà cả buổi họp lớp từ vui vẻ thành căng đét luôn á!
Câu chuyện của Tiểu Minh (36 tuổi) được chia sẻ trên trang Net Esea đang gây bão cộng đồng mạng Trung Quốc lắm đây này.
Khi mà họp lớp thành cuộc phân tầng giai cấp
Sau khi ra trường, Tiểu Minh chuyển lên thành phố lớn làm việc. Lương tuy không cao vút trời nhưng cũng đủ sống tự lập. Mấy hôm trước, bạn cũ gọi rủ đi họp lớp. Lúc đầu thì anh còn từ chối, nhưng nghĩ thôi lâu rồi không gặp, ngại tình cảm bạn bè quá nên cuối cùng vẫn nhận lời.
Đến nơi thì wtf, họp lớp mà chia luôn 2 bàn riêng biệt??? Tiểu Minh vốn hướng nội, ít tương tác với bạn nên bối rối không biết ngồi đâu. May mà gặp Tiểu Vương - bạn cùng bàn ngày xưa nên ngồi chung cho đỡ ngượng.
Ban đầu hơi im ắng nhưng sau mọi người cũng bắt đầu nhắc lại kỷ niệm ngày xưa, kể chuyện gia đình. Tuy nhiên... bàn bên kia lại là 1 thế giới khác hẳn luôn.
Không khí bên đó sôi động cực, ai cũng nâng ly chúc mừng, bàn chuyện kinh doanh, khởi nghiệp nghe xịn sò vô cùng.
Hoá ra hầu hết người ngồi bàn đó toàn chủ công ty, trưởng phòng kinh doanh, quản lý cấp cao, lương tầm hơn 15.000 NDT/tháng (khoảng hơn 50 triệu đấy) . Còn bàn Tiểu Minh thì... toàn nhân viên văn phòng bình thường, lương 4000-5000 NDT (khoảng 13-17 triệu đồng).
Nói là họp lớp nhưng rõ ràng có 1 "khoảng cách vô hình" giữa 2 bàn rồi đó huhu
Plot twist: 1 câu của nhân viên lật tẩy drama
Sau khi ăn uống xong, chuẩn bị thanh toán thì sự cố ập đến!
1 người bên bàn "đại gia" đứng lên phát biểu nghe cũng hợp lý: "Vui vì được gặp mọi người! Để tôi thanh toán trước, về chia đều rồi mọi người chuyển khoản sau nhé".
Đa số mọi người thấy ok nên đồng ý hết. NHƯNG...
Nhân viên phục vụ bước vào thả 1 câu chí mạng: "Vì quý khách sử dụng 2 bình rượu Mao Đài thượng hạng nên được tặng thẻ ưu đãi cho lần sau nha" rồi đưa thẻ cho người bạn "đại gia"
NANI??? Không khí đột nhiên trùng xuống, người "đại gia" bối rối câm nín. Tiểu Minh và team bàn bên hiểu ngay ra sao rồi.
Hoá ra bàn "đại gia" đã ké order 2 bình rượu Mao Đài thượng hạng giá 20.000 NDT (gần 70 triệu đồng luôn á!!! ). Thay vì thanh toán riêng, họ lại im thin thít định chia đều cho cả 2 bàn???
Mấy người bên bàn Tiểu Minh nổi điên luôn: "Tưởng sang giàu thì được bao, ai ngờ còn bị toan tính. Chúng ta thanh toán bàn mình thôi, ai uống Mao Đài thì tự lo đi!"
Nói xong là team Tiểu Minh thanh toán gọn rồi bỏ về liền tay 
Ending buồn: Họp lớp xong mà mất bạn
Tối hôm đó group chat lớp náo loạn với cuộc tranh cãi kịch liệt. Nhiều người từ bạn bè giờ thành... người dưng luôn. Tiểu Minh thất vọng cực độ nên lặng lẽ out khỏi group
Thực ra họp lớp có thể rất ấm áp, nơi gặp gỡ chia sẻ kỷ niệm và cuộc sống hiện tại. Nhưng không ít trường hợp nó lại thành nơi khoe khoang giàu sang, quyền thế. Thậm chí là sân chơi của sự giả tạo, thực dụng và toan tính đủ kiểu
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện của Tiểu Minh (36 tuổi) được chia sẻ trên trang Net Esea đang gây bão cộng đồng mạng Trung Quốc lắm đây này.
Khi mà họp lớp thành cuộc phân tầng giai cấp
Sau khi ra trường, Tiểu Minh chuyển lên thành phố lớn làm việc. Lương tuy không cao vút trời nhưng cũng đủ sống tự lập. Mấy hôm trước, bạn cũ gọi rủ đi họp lớp. Lúc đầu thì anh còn từ chối, nhưng nghĩ thôi lâu rồi không gặp, ngại tình cảm bạn bè quá nên cuối cùng vẫn nhận lời.
Đến nơi thì wtf, họp lớp mà chia luôn 2 bàn riêng biệt??? Tiểu Minh vốn hướng nội, ít tương tác với bạn nên bối rối không biết ngồi đâu. May mà gặp Tiểu Vương - bạn cùng bàn ngày xưa nên ngồi chung cho đỡ ngượng.
Ban đầu hơi im ắng nhưng sau mọi người cũng bắt đầu nhắc lại kỷ niệm ngày xưa, kể chuyện gia đình. Tuy nhiên... bàn bên kia lại là 1 thế giới khác hẳn luôn.
Không khí bên đó sôi động cực, ai cũng nâng ly chúc mừng, bàn chuyện kinh doanh, khởi nghiệp nghe xịn sò vô cùng.
Hoá ra hầu hết người ngồi bàn đó toàn chủ công ty, trưởng phòng kinh doanh, quản lý cấp cao, lương tầm hơn 15.000 NDT/tháng (khoảng hơn 50 triệu đấy) . Còn bàn Tiểu Minh thì... toàn nhân viên văn phòng bình thường, lương 4000-5000 NDT (khoảng 13-17 triệu đồng).
Nói là họp lớp nhưng rõ ràng có 1 "khoảng cách vô hình" giữa 2 bàn rồi đó huhu
Plot twist: 1 câu của nhân viên lật tẩy drama
Sau khi ăn uống xong, chuẩn bị thanh toán thì sự cố ập đến!
1 người bên bàn "đại gia" đứng lên phát biểu nghe cũng hợp lý: "Vui vì được gặp mọi người! Để tôi thanh toán trước, về chia đều rồi mọi người chuyển khoản sau nhé".
Đa số mọi người thấy ok nên đồng ý hết. NHƯNG...
Nhân viên phục vụ bước vào thả 1 câu chí mạng: "Vì quý khách sử dụng 2 bình rượu Mao Đài thượng hạng nên được tặng thẻ ưu đãi cho lần sau nha" rồi đưa thẻ cho người bạn "đại gia"
NANI??? Không khí đột nhiên trùng xuống, người "đại gia" bối rối câm nín. Tiểu Minh và team bàn bên hiểu ngay ra sao rồi.
Hoá ra bàn "đại gia" đã ké order 2 bình rượu Mao Đài thượng hạng giá 20.000 NDT (gần 70 triệu đồng luôn á!!! ). Thay vì thanh toán riêng, họ lại im thin thít định chia đều cho cả 2 bàn???
Mấy người bên bàn Tiểu Minh nổi điên luôn: "Tưởng sang giàu thì được bao, ai ngờ còn bị toan tính. Chúng ta thanh toán bàn mình thôi, ai uống Mao Đài thì tự lo đi!"
Nói xong là team Tiểu Minh thanh toán gọn rồi bỏ về liền tay
Ending buồn: Họp lớp xong mà mất bạn
Tối hôm đó group chat lớp náo loạn với cuộc tranh cãi kịch liệt. Nhiều người từ bạn bè giờ thành... người dưng luôn. Tiểu Minh thất vọng cực độ nên lặng lẽ out khỏi group
Thực ra họp lớp có thể rất ấm áp, nơi gặp gỡ chia sẻ kỷ niệm và cuộc sống hiện tại. Nhưng không ít trường hợp nó lại thành nơi khoe khoang giàu sang, quyền thế. Thậm chí là sân chơi của sự giả tạo, thực dụng và toan tính đủ kiểu
Nguồn: kenh14.vn