Ai mà chẳng ngượng "tím người" trong tình huống này đúng không nàoooo
Có người từng nói: Thời gian càng trôi, số lượng bạn bè càng ít đi, nhưng đó lại là dấu hiệu tốt đấy. Mình chưa từng hiểu câu này cho đến khi tham gia buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường đại học. Và rồi vì một lý do bất ngờ, mình đã nhớ lại câu nói đó...
Mình đang làm việc ở Bắc Kinh (Trung Quốc), cách đây không lâu thì nhận được tin nhắn từ một bạn cùng lớp ngày xưa khiến mình "đứng hình" luôn: "Bạn chủ tịch ơiiiii, bạn đang sống ở thành phố lớn, được nhìn ngắm thế giới hào nhoáng rồi. Sắp tới mình tổ chức họp lớp đây, đừng có coi thường bọn mình mà không đến nhaaaa".
Tin nhắn này khiến mình không thể từ chối, vì từ chối là bị gắn mác "khinh người" mất
Thời gian trôi nhanh, buổi họp lớp diễn ra. Cảnh tượng trước mắt khiến mình "sốc nặng" luôn á! Cô bạn ngoan hiền năm xưa giờ đã trở nên... nổi loạn vô cùng. Cậu bạn hiền lành ngày trước giờ uống rượu như "tát nước vào mặt", quyết không dừng cho đến khi đối phương nằm sõng soài Bạn học giỏi nhất lớp năm nào kiêu căng lắm, giờ chỉ lặng lẽ ngồi gắp đồ ăn. Cô gái mình từng "crush" ngày xưa, giờ đã là mẹ của 3 đứa con rồi Mọi người - những người bạn cũ của mình - giờ đều có cuộc sống riêng cả rồi.
Uống nhiều rượu, nói nhiều chuyện, không ít người say "mèm" luôn. Đến giữa bữa tiệc, những điều cần nói đã được nói hết, những "drama" năm xưa cũng được giải quyết xong. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì một số bạn bắt đầu lôi điện thoại ra bấm bấm
Ngồi cạnh mình là Vương Song - người uống nhiều rượu nhất và cũng là người hay "ghen tị" với mấy bạn chỉ lo ngắm điện thoại không chịu giao lưu. Chắc do uống quá nhiều, trong lúc đang nói chuyện ồn ào, Vương Song đã cầm nhầm điện thoại của bạn nam bên cạnh tên Tiểu Hàn. Trùng hợp thay chiếc điện thoại của Tiểu Hàn giống hệt của Vương Song nên cậu không hề nghi ngờ gì cả
Mở điện thoại lên, Vương Song thấy có 3 tin nhắn liên tiếp chưa đọc. Đang hơi "bay bay" rồi, cậu bạn không giữ chừng mực mà đọc to luôn: "Ủa ai gửi cho mình tin nhắn là: 'Sau khi tụ họp, chúng ta gặp nhau nói chuyện một lúc nhé' vậy?". Cả 3 tin nhắn đều cùng một nội dung. Và người gửi tin nhắn chính là một bạn nữ khác trong lớp
Vương Song nhìn biểu cảm của mọi người rồi tỉnh táo ngay lập tức, biết mình đã "vạ lây" nên định xin lỗi. Nhưng chưa kịp nói thì bạn nữ kia đã đứng phắt dậy, cầm cốc ném xuống đất "bộp" một cái, quay người bỏ đi không quan tâm ai ai cả
Còn bạn nam bị Vương Song cầm nhầm điện thoại thì mặt mày "tái mét" luôn. Vương Song liền đứng dậy thanh toán và buổi tụ họp cũng kết thúc hẳn tại đây.
Thực ra trong buổi họp lớp, ngoài lý do muốn ôn lại kỷ niệm xưa cũ thì một số người lại có mục đích riêng của mình. Hồi còn đi học, chúng ta không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều người mà chỉ giao tiếp trong vòng tròn bạn bè thôi. Còn khi bước ra ngoài xã hội, mỗi người sẽ có nhiều cơ hội hơn để chọn lựa ai là bạn thực sự của mình
Theo aboluowang
Nguồn: kenh14.vn