Ngoc2k81886
New member
Chú Lý ở Trung Quốc vừa "ăn quả đắng" sau buổi họp lớp cấp 3 đầy drama khiến ai cũng phải suy ngẫm
Sau khi nghỉ hưu, chú Lý bất ngờ nhận được lời mời họp lớp cấp 3. Đã mấy năm không gặp hội bạn thân, chú phấn khởi chuẩn bị quà về quê ngay. Tâm trạng lúc này vừa hype vừa lo, vì hầu hết lũ bạn sau khi tốt nghiệp đều ở lại quê làm việc, chỉ chú Lý và vài người học giỏi mới có cơ hội lên thành phố lớn học đại học trọng điểm.
Lúc đầu mọi người vui vẻ chào hỏi, hỏi han công việc, gia đình rất chill. Đến khi có người thắc mắc: "Lão Lý thì sao, mấy năm nay ông sống thế nào?". Chú mỉm cười đáp: "Cũng tạm được". Nhưng bạn này không tha, tiếp tục đào sâu: "Nghe nói ông từng làm công ty lớn đúng không, lương hưu chắc cũng khá lắm nhỉ?"
Chú Lý do dự rồi trả lời thật: "Khoảng 8.000 NDT/tháng" (gần 30 triệu đồng). Vừa dứt lời, cả phòng im bặt luôn. Chú phải giải thích thêm: "Chỉ đủ sống cơ bản thôi, không có gì đặc biệt". Nhưng mà vibe đã sai rồi - có người tỏ vẻ ghen tị, có người bắt đầu xì xào. Lúc này chú mới nhận ra con số đó là mơ ước của đa số bạn bè, thậm chí bằng 2-3 tháng lương của họ
Nghĩ là sẽ được khen ngợi, ai dè bầu không khí trở nên awkward hẳn. Vài người nhìn chú với ánh mắt phức tạp, chú thấy không ổn nên xin về trước với lý do kịp chuyến tàu cuối.
Về đến nhà, chú phát hiện bị kick khỏi group chat lớp luôn Chú vội nhắn tin hỏi bạn thân nhưng không ai rep, cuối cùng phải gọi cho Trương Cường - người rủ đi họp lớp.
"Lão Lý, thật ra chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ có vài người bạn không thoải mái, cho rằng ông đã flex trong tối nay nên đã bồng bột xoá ông khỏi nhóm chat thôi. Để hôm sau tôi giải thích và thêm ông trở lại", Trương Cường nói.
Bạn này giải thích thêm: "Ông biết đấy, hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Lương hưu của họ còn ít hơn nửa lương ông, nên họ cũng có phần ghen tỵ, chạnh lòng. Tôi hiểu ông chỉ nói thật, không có ý khoe khoang đâu. Nghỉ ngơi đi đừng quá để tâm"
Chú Lý thở dài, không ngờ chỉ vì một con số mà cuộc gặp gỡ sau nhiều năm lại thành ra thế này. Vợ chú ban đầu "mắng xối xả" rằng nên khéo léo hơn khi nói về tình hình tài chính: "Lẽ ra anh chỉ nên nói lương hưu khoảng 1.000 NDT (hơn 3 triệu đồng) thôi, bạn học không thân thiết chúng ta không nên quá thành thật".
Sau đó bà Lý lại an ủi: "Do các bạn quá nhạy cảm rồi. Anh cũng không làm gì sai, đừng tự trách mình nữa". Những người bạn như vậy cũng không phù hợp để tiếp tục giao lưu về lâu dài đâu 
Vài ngày sau, chú Lý dần nguôi ngoai. Dù được Trương Cường add lại vào group, chú cũng không còn để tâm nữa. Chú nhận ra nên tập trung cho gia đình và cuộc sống riêng, thay vì dằn vặt vì thái độ của mấy người bạn cũ.
"Dù sao tôi cũng có một bài học, không nên dễ dàng tiết lộ tài chính cá nhân. Không phải ai cũng ngưỡng mộ nếu bạn có điều kiện tốt hơn họ, khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn", chú rút ra kinh nghiệm.
Nguồn: soha.vn
Sau khi nghỉ hưu, chú Lý bất ngờ nhận được lời mời họp lớp cấp 3. Đã mấy năm không gặp hội bạn thân, chú phấn khởi chuẩn bị quà về quê ngay. Tâm trạng lúc này vừa hype vừa lo, vì hầu hết lũ bạn sau khi tốt nghiệp đều ở lại quê làm việc, chỉ chú Lý và vài người học giỏi mới có cơ hội lên thành phố lớn học đại học trọng điểm.
Lúc đầu mọi người vui vẻ chào hỏi, hỏi han công việc, gia đình rất chill. Đến khi có người thắc mắc: "Lão Lý thì sao, mấy năm nay ông sống thế nào?". Chú mỉm cười đáp: "Cũng tạm được". Nhưng bạn này không tha, tiếp tục đào sâu: "Nghe nói ông từng làm công ty lớn đúng không, lương hưu chắc cũng khá lắm nhỉ?"
Chú Lý do dự rồi trả lời thật: "Khoảng 8.000 NDT/tháng" (gần 30 triệu đồng). Vừa dứt lời, cả phòng im bặt luôn. Chú phải giải thích thêm: "Chỉ đủ sống cơ bản thôi, không có gì đặc biệt". Nhưng mà vibe đã sai rồi - có người tỏ vẻ ghen tị, có người bắt đầu xì xào. Lúc này chú mới nhận ra con số đó là mơ ước của đa số bạn bè, thậm chí bằng 2-3 tháng lương của họ
Nghĩ là sẽ được khen ngợi, ai dè bầu không khí trở nên awkward hẳn. Vài người nhìn chú với ánh mắt phức tạp, chú thấy không ổn nên xin về trước với lý do kịp chuyến tàu cuối.
Về đến nhà, chú phát hiện bị kick khỏi group chat lớp luôn Chú vội nhắn tin hỏi bạn thân nhưng không ai rep, cuối cùng phải gọi cho Trương Cường - người rủ đi họp lớp.
"Lão Lý, thật ra chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ có vài người bạn không thoải mái, cho rằng ông đã flex trong tối nay nên đã bồng bột xoá ông khỏi nhóm chat thôi. Để hôm sau tôi giải thích và thêm ông trở lại", Trương Cường nói.
Bạn này giải thích thêm: "Ông biết đấy, hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Lương hưu của họ còn ít hơn nửa lương ông, nên họ cũng có phần ghen tỵ, chạnh lòng. Tôi hiểu ông chỉ nói thật, không có ý khoe khoang đâu. Nghỉ ngơi đi đừng quá để tâm"
Chú Lý thở dài, không ngờ chỉ vì một con số mà cuộc gặp gỡ sau nhiều năm lại thành ra thế này. Vợ chú ban đầu "mắng xối xả" rằng nên khéo léo hơn khi nói về tình hình tài chính: "Lẽ ra anh chỉ nên nói lương hưu khoảng 1.000 NDT (hơn 3 triệu đồng) thôi, bạn học không thân thiết chúng ta không nên quá thành thật".
Sau đó bà Lý lại an ủi: "Do các bạn quá nhạy cảm rồi. Anh cũng không làm gì sai, đừng tự trách mình nữa". Những người bạn như vậy cũng không phù hợp để tiếp tục giao lưu về lâu dài đâu
Vài ngày sau, chú Lý dần nguôi ngoai. Dù được Trương Cường add lại vào group, chú cũng không còn để tâm nữa. Chú nhận ra nên tập trung cho gia đình và cuộc sống riêng, thay vì dằn vặt vì thái độ của mấy người bạn cũ.
"Dù sao tôi cũng có một bài học, không nên dễ dàng tiết lộ tài chính cá nhân. Không phải ai cũng ngưỡng mộ nếu bạn có điều kiện tốt hơn họ, khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn", chú rút ra kinh nghiệm.
Nguồn: soha.vn