Họp lớp 20 năm nhìn thấu 5 chân lý: Cuộc đời là đường marathon, ai bền thì thắng thôi!

BongMan2k7

New member
bdcf88bcd43ff49758cd.jpg


Đường đến thành công có thể nhanh hay chậm, nhưng không có đường nào "hơn" hay "kém" đâu các bạn ơi

Bài viết này là câu chuyện chân thật của một chị gái được đăng trên Toutiao (MXH bên Trung Quốc), và nhận được sự hưởng ứng khủng từ netizen đó nha!

Dịp cuối năm về quê, mình tham gia buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp cấp 3. Gặp lại đám bạn cũ sau bao nhiêu năm, wow, cuộc sống của những người ngồi chung lớp giờ khác biệt đến không ngờ luôn

Một giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard từng nhắn nhủ sinh viên rằng: "20 năm sau tốt nghiệp, nhất định phải đến họp lớp đấy, vì đó là lúc các em sẽ thấy rõ sự khác biệt số phận giữa những người kiên trì theo đuổi ước mơ và những người chỉ biết chạy theo đám đông thôi".

Tham gia một bữa tiệc mà mình đã ngộ ra 5 điều quyết định cuộc đời mỗi người luôn!

1. Điểm số không phải tất cả, đam mê mới là chìa khóa vàng

Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng nghĩ điểm cao = trường đại học xịn = công việc ngon = cuộc sống sang chảnh. Nhưng thực tế thì... plot twist cực mạnh đó!

Như bạn Trần Vũ nhà mình, học trung bình thôi, vào một trường cao đẳng không mấy nổi tiếng. Nhưng sau khi ra trường, bạn ấy được nhận vào một công ty game đình đám và làm nhà thiết kế trò chơi luôn nha!

Trần Vũ mê game từ bé, vào đại học là cày game nát tay, tự mày mò học lập trình game. Sự kiên trì với đam mê đã giúp bạn ấy kiếm bộn tiền đấy!

b48cef62c3a76c1a64fd.jpg


Hay như Hạ Ngôn trượt đại học, xách ba lô sang thành phố khác kinh doanh. Nhờ đầu óc linh hoạt nên bắt kịp trend thương mại điện tử và thu nhập xịn sò luôn

Bạn Tiểu Lam làm công nhân ở quê, lương ít nhưng ham học hỏi vô cùng. Rảnh là đọc sách, viết lách, gửi bài cho tòa soạn. Cuối cùng trở thành nhà báo có tên tuổi đấy! Còn Đình Phong hồi trước nghịch lắm nhưng hay giúp người, sau này làm tình nguyện viên và sáng lập quỹ luôn

Lớp mình 45 bạn, 30 bạn vào đại học. Nhưng những bạn điểm cao không hề có cuộc sống hào nhoáng như mình từng nghĩ đâu!

Thời gian trôi qua, mình mới hiểu rằng trong nửa sau cuộc đời, thành công được đo bằng những thứ không có trong bài thi. Nếu bạn tâm huyết với một việc gì đó và kiên trì học hỏi, dù cuộc sống có bình thường cũng sẽ tỏa sáng thôi ✨

2. Định nghĩa thành công của mỗi người là khác nhau, đừng so bì!

20 năm đầu đời, chúng ta cùng chạy đua trên một con đường. Nhưng về sau mới hiểu, cạnh tranh trong cuộc sống vốn đa chiều lắm!

Học giả nổi tiếng Xiao Gongqin (Trung Quốc) từng nói rằng nhiều người thích theo đuổi cuộc sống "chuẩn mực": tuổi nào mua nhà, mua xe, đạt chức vụ gì... Chúng ta "dán nhãn" thành công mà quên mất định nghĩa hạnh phúc của mỗi người khác nhau hoàn toàn!

Trong số bạn cùng lớp, không ai siêu giàu hay lọt top Forbes, nhưng họ chọn theo con đường của mình và đều sống sung túc, hạnh phúc nha

27f4d62f716bca75b957.jpg


Trần Bằng là người đạt điểm cao nhất kỳ thi đại học khối khoa học, vào khoa Kiến trúc của Đại học Thanh Hoa luôn đó!

Học giỏi toàn môn, giải thưởng Kiến trúc đầy tay. Khi mọi người nghĩ bạn ấy sẽ trở thành kiến trúc sư hàng đầu thì... bạn ấy nghỉ việc làm blogger du lịch! Trần Bằng chia sẻ dù không thành công rực rỡ nhưng rất hài lòng và hạnh phúc

Bạn Lý Linh nghe lời bố mẹ, vào trường danh tiếng, làm giám đốc điều hành. Nhưng sau đó bỏ hết để theo đuổi ước mơ làm... cô giáo mẫu giáo!

Cô tâm sự không thích môi trường công sở ngột ngạt, nhiều toan tính, mà muốn ở bên lũ trẻ hồn nhiên. Giờ cuộc sống tràn đầy năng lượng mỗi ngày luôn

Điều này cho mình một góc nhìn mới: Người sống tốt nhất không phải được mọi người tung hô mà là người biết chấp nhận bản thân. Dù theo đuổi sự vĩ đại hay sống bình thường, chỉ cần sống theo mong muốn của chính mình thì đó là thành công lớn nhất rồi!

3. Đừng mơ giàu nhanh không nền tảng, sẽ sụp nhanh thôi!

Sau khi tốt nghiệp đại học, có người miệt mài chuẩn bị thi cao học, có người chạy khắp nơi tìm việc.

Còn Hiểu Mai chọn kết hôn với doanh nhân thành đạt, sinh được con trai kháu khỉnh. Mấy năm đó, gặp nhau là mọi người phải ghen tị!

Khi chúng mình bị sếp mắng thì cô ấy đang shopping thoải mái. Khi chúng mình chen chúc tàu điện ngầm thì cô ấy lái xe sang đi du lịch khắp nơi

3598e9efa01b6c246f9f.jpg


Nhưng cuộc sống viên mãn không kéo dài lâu đâu. Đến 42 tuổi, Hiểu Mai phát hiện chồng có nhân tình. Cô quyết định ly hôn nhưng chồng mỉa mai: "Cô suy nghĩ xem sẽ sống thế nào nếu không có tôi. Muốn hưởng cuộc sống giàu sang thì đừng quan tâm chuyện riêng của tôi".

Từ cô gái trẻ đẹp, chẳng mấy chốc Hiểu Mai trở thành người phụ nữ rầu rĩ, tiêu cực. Giờ mới hiểu, sống quá tốt khi còn trẻ chưa chắc đã hay. Nếu ly hôn, cô chẳng có gì: không nhà, không bằng cấp, không kỹ năng, không việc, thậm chí không giành được quyền nuôi con

Trong khi đó, các bạn khác, người thành kế toán viên cấp cao, người kinh doanh thành công, người du học về làm lãnh đạo lớn...

Bạn thấy không, cuộc đời tàn nhẫn nhưng cũng rất công bằng! Ai vươn lên nhanh mà không có nền tảng vững chắc thì sẽ nhanh chóng sụp đổ. Chỉ khi dựa vào chính mình, bạn mới đủ tự tin tiến về phía trước!

4. Giáo dục con cái là sự nghiệp vĩ đại nhất đời người ‍‍


Khi ăn được nửa bữa, Tiểu Dao vội vàng đến. Cậu ấy cười gượng nói con trai đang học cấp 2 gần đây đòi nghỉ học

Nửa đầu đời Tiểu Dao thuận buồm xuôi gió. Có nhiều công việc kinh doanh khác nhau, hơn 40 tuổi đã tích lũy tài sản kếch xù.

Nhưng vì bận công việc nên không có thời gian cho gia đình. Vợ chồng lục đục, con cái không thân với bố. Mỗi lần nói chuyện là cãi vã, không tìm được tiếng nói chung.

Nửa đầu cuộc đời, chúng ta vất vả chỉ để lo cho tương lai con cái. Nhưng nếu bỏ qua việc dạy dỗ và đồng hành thì mọi nỗ lực của cha mẹ sẽ trở nên vô nghĩa!

Tờ Nhân dân Nhật báo từng nói: "Giáo dục con cái tốt là sự nghiệp vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người". Điều này quan trọng hơn việc gửi con ra nước ngoài học đấy nhé!

f4ca7f2104183055444c.jpg


5. Cuộc sống là marathon, không phải chạy nước rút ‍♀️

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, mình xúc động vô cùng trước câu chuyện của bạn Giang Giang. Cậu cho biết hồi trước đứng cuối lớp, rất tự ti. Vì thế lao vào học chăm đến quên ăn quên ngủ. Nhưng kết quả vẫn... trượt đại học

Sau khi thi trượt, Giang Giang tưởng cuộc đời kết thúc rồi. Nhưng nhờ bố mẹ thuyết phục, cậu đến làm ở công trường xây dựng của anh họ.

Sau hơn 10 năm nỗ lực, Giang Giang dần đạt được thành tựu. Giờ đã sở hữu một số công ty trang trí, xây dựng khá nổi tiếng ở địa phương luôn! ️

Khi còn trẻ, chúng ta thường lo lắng, cố gắng đuổi kịp bạn giỏi và muốn đứng đầu mọi kỳ thi. Nhưng sau này mới nhận ra, cuộc sống không phải là cuộc chạy nước rút mà là marathon!

Mọi người sống trong thế giới này theo nhịp độ riêng của họ. Con đường dẫn đến thành công có thể nhanh hay chậm, nhưng không có đường nào tốt hơn hay kém hơn. Chỉ cần bạn tiếp tục bước đi thì cuối cùng sẽ đến đích thôi!

Sau bữa tiệc, một nhóm người trung niên vẫy tay chào tạm biệt trong gió lạnh. Chúng mình nhìn thấy sự thay đổi của thời gian ở những người đã đồng hành và giải mã được quy luật phát triển cá nhân rồi.

Khi đến tuổi không còn bối rối, mình dần nhận ra cuộc sống không phải là cạnh tranh với người khác mà là tu dưỡng bản thân. Điều khiến con người cảm thấy thoải mái là kỹ năng ngày càng phát triển, sự bình yên trong tim

b273311d1de3e4076df6.jpg


de65a97b7414dfbf5cef.jpg


278fb53439e45ddda0ee.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top