TamMai8771
New member
Ông trùm PGMOL (Cơ quan Quản lý Trọng tài Chuyên nghiệp Anh) - Howard Webb phải gấp rút triệu tập họp khẩn toàn bộ đội trọng tài tuần này, sau khi VAR "troll" đến 2 lần liên tiếp ở 2 trận đấu có Arsenal và Brighton tham gia vào thứ Bảy vừa rồi. Nói thật là drama quá trời!
Hai tình huống này khiến VAR mất điểm tín nhiệm trầm trọng luôn á.
Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng thì tức ói máu khi bàn gỡ hòa của Ivan Toney (Brentford) được công nhận, khiến họ chỉ hòa 1-1 ngay tại Emirates. Còn Brighton thì bị từ chối bàn thắng hợp lệ của Pervis Estupinan trong trận hòa 1-1 với Crystal Palace. PGMOL đã chính thức nhận sai từ các "thánh VAR", thậm chí Howard Webb còn phải viết thư xin lỗi cả Arsenal lẫn Brighton luôn, giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra.
Cụ thể nhé, ở trường hợp Arsenal, trọng tài VAR Lee Mason sai be bét khi không kẻ vạch xác định việt vị của Christian Norgaard - người chuyền cho Toney ghi bàn, và cứ thế công nhận bàn gỡ cho Brentford. Còn ở trường hợp Brighton, trọng tài VAR John Brooks thì có kẻ vạch việt vị nhưng lại xác định... sai người đứng cuối hàng thủ Crystal Palace
Brighton đã chấp nhận lời xin lỗi từ PGMOL, và thực ra bàn thắng bị từ chối cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến họ. Nhưng với Arsenal thì khác, việc bị cướp mất chiến thắng có thể tạo nên bước ngoặt cực lớn trong cuộc đua vô địch đấy! Lẽ ra có thể có thêm 3 điểm và bỏ xa 8 điểm, giờ chỉ hơn 6 điểm sau thứ Bảy. Rồi Man City thắng Aston Villa vào Chủ Nhật, giờ khoảng cách chỉ còn 3 điểm thôi. Đáng nói thứ Tư này, Arsenal và Man City sẽ "sinh tử" với nhau, không loại trừ khả năng điểm số ở ngôi đầu sẽ bị san bằng luôn đó nha!
Nguồn: soha.vn