MamBoy9287
New member
Hôm nay 29-1, chính quyền Indonesia vừa thả "bom tấn" thông tin: hóa ra chính cơ phó chuyến bay QZ8501 của AirAsia Indonesia mới là người cầm lái khi máy bay tăng độ cao đột ngột rồi lao xuống biển Java. Ối giời ơi!
Theo Reuters, tại buổi họp báo ở Jakarta, chú Mardjono Siswosuwarno - chánh thanh tra của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia (NTSC) đã confirm: cơ phó người Pháp Remi-Emmanuel Plesel chính là người điều khiển chiếc Airbus A320-200 khi bi kịch xảy ra vào ngày 28-12-2014.
Phi công Plesel này có background khá đặc biệt nha mọi người! Anh từng là kỹ sư của hãng Total SA nhưng đã quyết định nghỉ việc để theo đuổi đam mê bay lượn trên bầu trời. Trong 3 năm làm việc tại AirAsia, anh đã tích lũy được 2.200 giờ bay.
Nhưng so với cơ trưởng Iriyanto - một cựu phi công máy bay quân sự thì vẫn còn kém xa! Ông này có tới gần 22.000 giờ bay, trong đó hơn 6.000 giờ với Airbus A320 luôn. Gap lớn quá đi mất!
Ông Siswosuwarno khẳng định data từ hộp đen đã reveal rõ ràng những gì diễn ra ở phút cuối của chuyến bay định mệnh này. "Cơ phó thường ngồi bên phải trong buồng lái. Nhưng lúc đó anh ta là người điều khiển máy bay. Cơ trưởng ngồi bên phải đóng vai trò giám sát" - ông giải thích.
Các dữ liệu từ hai hộp đen cho thấy chiếc máy bay chở 162 người đang bay ở độ cao ổn định trước khi gặp nạn. Máy bay cũng trong tình trạng perfect trước khi cất cánh, và toàn bộ phi hành đoàn đều có đầy đủ giấy phép hành nghề nha!
Giám đốc NTSC Tatang Kurniadi cho biết Indonesia đã gửi báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn thảm khốc này tới Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) ngày hôm qua, đúng quy trình. Ông Kurniadi nói báo cáo này chỉ trình bày thông tin thực tế thôi, không có phân tích gì đâu. Bản báo cáo điều tra đầy đủ sẽ mất khoảng 6-7 tháng nữa mới xong.
Nguồn tin từ Wall Street Journal leak rằng các nhà điều tra Indonesia đang cố tìm hiểu những yếu tố nào đã khiến cơ phó còn thiếu kinh nghiệm bị panic, dẫn đến việc máy bay bất ngờ tăng độ cao đột ngột với tốc độ quá nhanh rồi "đơ" luôn trên không. Nghe mà thấy rợn người!
Một số nhà điều tra cho biết các đoạn ghi âm trong buồng lái cho thấy cơ trưởng và cơ phó đã cố gắng hết sức để kiểm soát máy bay nhưng không thành công. Thương quá đi!
Hiện tại, các đội cứu hộ Indonesia mới chỉ tìm thấy 70 thi thể hành khách và nhân viên phi hành đoàn AirAsia. Cuộc tìm kiếm trên biển Java có thể sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy một tuần nữa. Nhiều khả năng các thi thể còn lại đã bị nước biển cuốn trôi hoặc bị chôn vùi dưới đáy biển rồi...
Nguồn: soha.vn