Nghe thương nhưng hoá ra là hại - đó chính là cách nhiều phụ huynh đang "nuôi" con trong thời đại này đó các bạn ơi!
Giờ học sinh không chỉ lo học kém nữa mà còn phải lo "ốm đau lủng lẳng" từ bé tí xíu. Đằng sau đám trẻ cận nặng, răng hô hay yếu ớt là lỗi của... chính ba mẹ đấy!
Mới đây cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng với clip một bé gái tiểu học mà mặt đã lộ dấu hiệu "ám đường" (glycated face) rõ mồn một. Đây là biểu hiện của người sắp bị tiểu đường nha: da sạm đen, xỉn màu và mất hết sức sống vì cơ thể chứa quá nhiều đường không chuyển hoá nổi
Plot twist ở chỗ: trong clip mẹ đang cố ngăn con ăn bánh quy (toàn dầu mỡ với đường thôi), nhưng ba lại "giảng hoà" kiểu "mày làm sư tử hà đông rồi", bảo mẹ quản con quá strict
Buồn nhất là gia đình này tận 2 đời bị tiểu đường rồi đó! Với một đứa trẻ đã có triệu chứng mà vẫn bị nuông chiều sai cách thế này, tương lai thành "bệnh nhân nhí" là điều khó lòng tránh khỏi rồi...
Thật ra hiện giờ nhiều phụ huynh đang tự lừa mình là "thương con", nhưng thực chất đang hại con mà không biết. Mấy cậu bé mặt xanh xao, cận nặng, răng hô, phì đại VA... không phải do "cơ địa" đâu, mà do nuôi dạy thiếu khoa học ấy chứ!
Netizen thẳng thừng: Nếu ba mẹ ở nhà full-time mà để con hỏng thể chất thế này thì thà thuê chuyên gia còn hơn! Điều đáng sợ nhất không phải thiếu kiến thức, mà là coi nuông chiều là "lạc quan", trong khi đó chính là vô trách nhiệm với tương lai của con!
Tại sao nhiều học sinh vừa kém vừa yếu?
Câu trả lời nằm ở mối liên hệ giữa nề nếp gia đình và tinh thần của trẻ. Giáo dục không thể chỉ dựa vào ý chí con trẻ, mà cần "điểm tựa" từ không khí gia đình nha!
- Về kỷ luật: Nếu ba mẹ đồng lòng kiên quyết reject đồ ăn vặt, con sẽ sớm ngoan. Nhưng khi "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", trẻ sẽ lách luật để thoả mãn thói quen xấu, dẫn đến bệnh mãn tính từ nhỏ
- Về học tập: Trẻ cần môi trường yên tĩnh và an toàn về cảm xúc để focus. Làm sao học được khi luôn phải nơm nớp lo ba mẹ cãi nhau hay chỉ trích nhau bất cứ lúc nào?
Không bao giờ có chuyện trong một gia đình mà bầu không khí toàn hỗn loạn, ba mẹ sống buông thả, mà con lại trở thành "mầm non ưu tú", phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ đâu! Trường hợp đó hiếm lắm và đừng lấy cớ đó để biếng dạy con nha các phụ huynh ơi
Nguồn: kenh14.vn
Giờ học sinh không chỉ lo học kém nữa mà còn phải lo "ốm đau lủng lẳng" từ bé tí xíu. Đằng sau đám trẻ cận nặng, răng hô hay yếu ớt là lỗi của... chính ba mẹ đấy!
Mới đây cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng với clip một bé gái tiểu học mà mặt đã lộ dấu hiệu "ám đường" (glycated face) rõ mồn một. Đây là biểu hiện của người sắp bị tiểu đường nha: da sạm đen, xỉn màu và mất hết sức sống vì cơ thể chứa quá nhiều đường không chuyển hoá nổi
Plot twist ở chỗ: trong clip mẹ đang cố ngăn con ăn bánh quy (toàn dầu mỡ với đường thôi), nhưng ba lại "giảng hoà" kiểu "mày làm sư tử hà đông rồi", bảo mẹ quản con quá strict
Buồn nhất là gia đình này tận 2 đời bị tiểu đường rồi đó! Với một đứa trẻ đã có triệu chứng mà vẫn bị nuông chiều sai cách thế này, tương lai thành "bệnh nhân nhí" là điều khó lòng tránh khỏi rồi...
Thật ra hiện giờ nhiều phụ huynh đang tự lừa mình là "thương con", nhưng thực chất đang hại con mà không biết. Mấy cậu bé mặt xanh xao, cận nặng, răng hô, phì đại VA... không phải do "cơ địa" đâu, mà do nuôi dạy thiếu khoa học ấy chứ!
Netizen thẳng thừng: Nếu ba mẹ ở nhà full-time mà để con hỏng thể chất thế này thì thà thuê chuyên gia còn hơn! Điều đáng sợ nhất không phải thiếu kiến thức, mà là coi nuông chiều là "lạc quan", trong khi đó chính là vô trách nhiệm với tương lai của con!
Tại sao nhiều học sinh vừa kém vừa yếu?
Câu trả lời nằm ở mối liên hệ giữa nề nếp gia đình và tinh thần của trẻ. Giáo dục không thể chỉ dựa vào ý chí con trẻ, mà cần "điểm tựa" từ không khí gia đình nha!
- Về kỷ luật: Nếu ba mẹ đồng lòng kiên quyết reject đồ ăn vặt, con sẽ sớm ngoan. Nhưng khi "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", trẻ sẽ lách luật để thoả mãn thói quen xấu, dẫn đến bệnh mãn tính từ nhỏ
- Về học tập: Trẻ cần môi trường yên tĩnh và an toàn về cảm xúc để focus. Làm sao học được khi luôn phải nơm nớp lo ba mẹ cãi nhau hay chỉ trích nhau bất cứ lúc nào?
Không bao giờ có chuyện trong một gia đình mà bầu không khí toàn hỗn loạn, ba mẹ sống buông thả, mà con lại trở thành "mầm non ưu tú", phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ đâu! Trường hợp đó hiếm lắm và đừng lấy cớ đó để biếng dạy con nha các phụ huynh ơi
Nguồn: kenh14.vn