"Sau tất cả drama xảy ra, mình thấy mình quá trẻ trâu và quyết tâm thay đổi từ cách giao tiếp đến outfit luôn, sẽ nói KHÔNG với scandal nha" - Hồng Quế tâm sự.
Giờ nhắc đến Hồng Quế, mọi người hay liên tưởng đến những hình ảnh sexy và scandal hả chị?
Thật ra năm vừa rồi là khoảng thời gian tối đen của mình luôn, với khá nhiều scandal và những lần vấp ngã. Vì thế giờ nhắc đến Hồng Quế, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một cô nàng đầy chiêu trò và quậy phá vô cùng. Cô ấy như một con ngựa hoang và cố tình tạo ra những scandal ấy mà.
Giờ ngồi suy nghĩ lại, mình thấy bản thân quá trẻ con và quyết tâm lột xác từ cách giao tiếp đến cách ăn mặc, và sẽ nói BÁY BAY với scandal để mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về Hồng Quế. Dù biết rằng đó là thử thách siêu khó nhưng mình sẽ cố hết sức và thời gian sẽ chứng minh mà xem!
Bố mẹ chị phản ứng ra sao khi thấy những hình ảnh có phần hơi... revealing của chị?
Dĩ nhiên là bố mẹ phản đối kịch liệt rồi nhưng thay vì mắng mỏ, họ lại tỏ ra đồng cảm và dành những lời khuyên để giúp mình đứng vững giữa những scandal cứ lởn vởn xung quanh.
Đặc biệt, mình khá may mắn khi có một bà mẹ siêu tâm lý ấy. Có những lúc scandal ập đến cùng lúc, mình cảm thấy áp lực vô cùng, lúc đó mẹ luôn bên cạnh, bà đi dạo cùng mình rồi nấu những món ăn yêu thích và đưa ra những lời khuyên quý giá. Có khi mình đã gục ngã nếu không có sự support từ gia đình rồi
Nói không với scandal mà lại đi cùng "chuẩn men" Cao Thái Sơn. Điều này có mâu thuẫn hơi quá không?
Đối với mình, Sơn đang đứng trong vai trò như một người anh theo nhiều nghĩa. Trong cuộc sống, anh ấy luôn share cho mình những kinh nghiệm sống. Mỗi khi mình buồn, Sơn hay dẫn đi ăn, đi xem phim còn nếu khóc thì anh ấy sẽ dỗ. Còn trong công việc, Sơn có quá nhiều kinh nghiệm đối mặt với scandal nên sẽ cho mình những nhận định chuẩn hơn.
Đặc biệt, hình ảnh giữa mình và Cao Thái Sơn khi xuất hiện là anh em chứ không phải tình yêu như Sơn từng xuất hiện với những cô gái khác. Vì thế không thể nào có chuyện cả hai dính với nhau để tạo scandal được. Hình ảnh mà tụi mình đang hướng đến là ngây thơ và nói NO với mọi scandal nha!
Nhiều người bảo chị đang đi theo hướng của "Nữ hoàng đồ lót" Ngọc Trinh với những hình gợi cảm và phát ngôn gây sốc đó?
Chắc do mình và Trinh là bestie, hay đi chơi và share kinh nghiệm làm đẹp, nên mọi người nghĩ hai chị em đang dắt tay nhau đi con đường đó. Thật ra thì không phải vậy, đó chỉ là trùng hợp thôi, và mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi, mình không muốn nhắc lại nữa.
Bước qua tuổi trưởng thành, khán giả sẽ thấy một Hồng Quế "kín đáo" hơn chăng?
Hiện giờ có nhiều bạn trẻ đang hướng đến hình ảnh trẻ trung năng động, đáng yêu mà. Vậy thì không có lý do gì để mình phải tiếp tục con đường cũ với hình ảnh đầy sexy và gợi cảm nữa cả.
Đặc biệt, gia đình và mọi người luôn cảm thấy tiếc và đặt câu hỏi: "Tại sao một thiếu nữ lại muốn trở thành một người đàn bà". Vì vậy mình quyết định sẽ sống đúng với lứa tuổi của mình, và mọi người sẽ thấy một Hồng Quế vô cùng giản dị, ngoan hiền và trong sáng chứ không phải một cô gái hớ hênh như xưa đâu nha (Cười)
Vậy Hồng Quế có hối hận về khoảng thời gian trước đây không?
Không hẳn là hối hận mà chỉ hơi tiếc một chút, vì mình nghĩ cuộc đời ai cũng cần trải nghiệm thì mới có thể lớn được. Mình bước vào nghề lúc 13 tuổi, từ lúc đó luôn cố gắng đi tìm cho mình một hình ảnh phù hợp.
Có người tìm cho mình sự dịu dàng, đằm thắm, nhưng cũng có người tìm sự sexy, gợi cảm và tất cả những hình ảnh đó mình đều trải qua rồi. Còn bây giờ, mình sẽ theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng.
Biết đâu trong năm nay, mình sẽ chuyển sang hình ảnh người đẹp cầm mic cũng không chừng. Thật ra mình cũng đã chuẩn bị sẵn những kế hoạch rồi nhưng không nóng vội, vì mình không muốn lại mắc thêm sai lầm.
Mặc dù tuổi đời còn khá nhỏ nhưng tuổi nghề cũng hơn 7 năm rồi, một khoảng thời gian khá dài nên mình muốn chậm mà chắc, chứ không vội vàng rồi ngã đau. Vì chỉ cần một lần sa chân nữa thì sẽ chẳng còn con đường nào để quay lại
Vậy chị tự tin về giọng hát mình bao nhiêu phần trăm?
Sự tự tin thì chắc mình chỉ được 5 điểm thôi. Tuy nhiên không phải mình đang khiêm tốn đâu, mà 5 điểm đó cộng với 3 điểm cho sự cố gắng thì mình nghĩ cũng đủ để không trở thành... thảm họa rồi.
Bởi hiện tại, ngay cả những ca sĩ chuyên nghiệp còn không dám cho mình điểm 9 điểm 10 thì làm gì một cô gái còn quá non nớt, chưa bao giờ đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ lại có thể tự tin đến thế được. Đó là điều vô lý và không thể chấp nhận được chứ!
Chị gái là Quế Vân cũng tham gia ca hát khá lâu nhưng chưa thành công lắm. Vậy chị sẽ làm gì để nổi trong Vpop?
Con đường hai chị em mình đang đi nếu nhìn sơ thì mọi người sẽ thấy giống nhau. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự khác biệt rất lớn đó. Khởi điểm của mình là từ người mẫu được đào tạo để trở thành siêu mẫu, nhưng may mắn không mỉm cười với mình. Vì vậy mình quyết định tìm cơ hội ở lĩnh vực khác.
Đối với Quế Vân thì cô ấy đã từng là ca sĩ, sau đó lùi lại cánh gà để giải quyết chuyện cá nhân, đến khi comeback thì may mắn không gọi tên cô ấy thêm lần nữa.
Còn nói cách nào để nổi tiếng thì mình không cần làm gì cả vì hiện tại mình cũng được khá nhiều người biết đến rồi. Tuy nhiên mình sẽ chinh phục khán giả bằng giọng hát, tuyệt đối không dùng scandal để nổi tiếng nữa đâu!
Mối tình đầu tiên của chị là năm bao nhiêu tuổi?
Nói ra chắc ít người tin nhưng mình ra đời và vất vả từ rất sớm nên bản thân trưởng thành hơn so với những bạn cùng tuổi. Vì vậy cảm xúc đến với mình cũng nhanh hơn tuy nhiên mình chưa bao giờ định nghĩa được tình yêu là gì cả.
Mình đã từng có cảm xúc và mối quan hệ với một chàng trai, chính người ấy đã khiến mình phải xăm một dòng chữ trên vai để đánh dấu đó là người duy nhất và cuối cùng mà mình sẽ dành trọn tình cảm.
Còn chuyện tình yêu hiện tại của chị thì sao?
Hiện tại mình chưa muốn yêu thêm ai nữa, bởi dấu ấn của người xưa vẫn còn khá sâu trong trái tim, khó mà nguôi được. Tụi mình chỉ mới chia tay nhau được 2 tuần thôi
Vậy quan niệm của chị thế nào về việc chân dài cặp với đại gia?
Theo mình, người đẹp thì có quyền mà. Chúng ta may mắn được trời phú cho vóc dáng hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp, thì phải biết cách giữ chứ.
Tuy nhiên, chúng ta sẽ không đến với một người đại gia, ở với họ một đêm kiểu "tiền trao cháo múc", mình không tán thành và coi thường những người như vậy. Nhưng nếu có một người đàn ông, họ có tiền có địa vị, họ có tình cảm thật và muốn tiến sâu hơn với chúng ta thì tại sao phải không đón nhận và sợ áp lực dư luận chứ?
Khi mà "chân dài" có học thức có khả năng tự nuôi gia đình và bản thân thì cứ thoải mái. Vì ông trời cho chúng ta hình dáng và gương mặt xinh đẹp thì cứ tận dụng để có thể lo được cho cuộc sống gia đình. Đó là điều hết sức bình thường!
Nếu có đại gia ngỏ lời thì chị sẽ chấp nhận chứ?
Tại sao không? Tại sao lại từ chối một người đến với mình bằng tình yêu thật sự và họ có thể lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình, chúng ta đâu có làm gì sai mà phải sợ đúng không?
Nguồn: soha.vn