Hồng Nhung kể chuyện comeback sau 15 năm: Từ scandal chấn động đến hành trình vượt qua tuyệt vọng ở xứ người

11dde0f080d13bbafeec.jpg


"Tôi tìm đến cái chết vì cô đơn. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi không biết bấu víu vào điều gì" – đây là tâm sự đầy xót xa của Hồng Nhung.

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng Việt đang háo hức với màn comeback của ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung sau chục lăm năm xa cách. Quá là cảm xúc luôn!

**Bà ngoại 94 tuổi vẫn chờ cháu gái suốt 15 năm**

Chào chị Hồng Nhung, chị về Việt Nam được bao lâu rồi ạ?

Em mới về được mấy hôm thôi! Khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 gì đó. Phải nói là Việt Nam giờ thay đổi nhiều phết luôn á!

e95ff778dad40f4323ca.png


Lần đầu về công khai sau 15 năm, chị cảm thấy thế nào?

Từ lúc mới đặt chân về đất Việt, em đã hạnh phúc ơi là hạnh phúc rồi. Ước mơ bao nhiêu năm cuối cùng cũng thành sự thật. Được chạm vào nơi mình sinh ra, lớn lên là một cảm giác khó diễn tả. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đây, xúc động lắm!

Thực ra công nghệ bây giờ xịn xò nên vẫn liên lạc với nhau hàng ngày được, nhưng để được gặp mặt trực tiếp, ôm nhau, cảm nhận nhau như một đứa con lâu ngày xa nhà trở về thì lại là chuyện khác. Mọi người đón em rất nồng nhiệt và ưu ái lắm.

Đặc biệt nhất, bà ngoại em năm nay 94 tuổi rồi, mắt đã lòa, không còn nhìn rõ em nữa, nhưng vẫn cứ chờ em suốt 15 năm qua. Khi nghe tiếng em, bà ôm chặt lấy, nắm tay em mãi không rời. Bà xúc động lắm, bà thương em vô cùng.

Bà nói bà chờ em mỗi ngày. Mỗi lần mọi người dụ bà ăn cơm, họ đều phải nói rằng bà cần giữ sức khỏe để chờ cháu Nhung về đấy.

Dù em vẫn gọi điện về nói chuyện với bà thường xuyên, nhưng không gì bằng cảm giác được chạm vào bà. Nó bù đắp lại cho em những ngày tháng cô đơn nơi xứ người.

Tại sao chị lại chọn đúng thời điểm này để về?

Thời điểm này do trời sắp đặt á! Khi đã thành công nhất định ở hải ngoại, em nhận được rất nhiều lời mời từ trong nước. Nhưng em cứ đắn đo hoài. Em muốn chuẩn bị kỹ về mặt tinh thần lẫn cuộc sống. Mọi thứ phải ổn thỏa thì mới trở về được. Em làm gì cũng cẩn thận chứ không thích chộp giật.

Chính vì vậy, khi nhận được lời mời từ người thân trong gia đình, cụ thể là anh Bằng Kiều, em mới đồng ý.

Con em với con anh Bằng Kiều là anh em họ với nhau đó. Vợ cũ của anh Kiều là chị Trizzie Phương Trinh lại là chị ruột của chồng cũ em nữa. Mối quan hệ này khá thân thiết, không xa lạ gì.

Để thực hiện show này, mọi người phải thuyết phục em cả năm trời em mới gật đầu. Em muốn tự tặng mình một món quà đặc biệt – đó là tình yêu thương, sự chăm sóc từ người thân và khán giả dành cho mình.

58c335ff59ca56cbeeaf.png


**"Giữa tôi và Lệ Quyên không có khoảng cách nào cả"**

Ở hải ngoại lâu như vậy, chị có lo khán giả trong nước không còn chú ý đến mình nữa không?

Mọi vấn đề đều có hai mặt của nó. Bây giờ vẫn có nhiều khán giả xem băng đĩa và biết đến sự thành công của em ở hải ngoại mà. Ngược lại, em cũng luôn theo dõi hoạt động của các nghệ sĩ trong nước, từ anh chị đến các em.

Em thấy rằng giờ mọi thứ đã thông thương rồi, không còn rào cản nữa. Nên nói khán giả quên em thì không hẳn đâu. Em phải thành công ở hải ngoại thì mới dám trở về ngày hôm nay.

Nhưng với khán giả trong nước, đặc biệt là Hà Nội, em biết họ muốn gì và em muốn chinh phục lại họ từ đầu.

Em không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng em đã cảm nhận được tình yêu của khán giả rồi. Từ khi về nước, ai cũng nhắn tin chào đón em. Em cảm thấy ấm lòng vì họ chưa bao giờ quên mình.

Hầu như khán giả 7x, 8x đều không quên em. Khi trở về, họ hào hứng và nói được nghe em hát rồi. Đây là điều khiến em vô cùng hạnh phúc.

Khi scandal ảnh nóng nổ ra, đồng nghiệp có quay lưng với chị không?

Những người bạn trong nghề đều không quay lưng với em đâu. Mặc dù lúc đó em chỉ muốn ở một mình, nhưng bên cạnh vẫn có bạn bè động viên. Họ chưa bao giờ bỏ rơi em.

Cùng lứa với em có Quang Hà, Phan Anh, Lệ Quyên. Lần này về, những người đầu tiên em gặp là họ. Lệ Quyên em cũng gặp rồi. Lệ Quyên là người đã ở bên em khi scandal nổ ra.

Lệ Quyên và em có sự thân thiết đặc biệt, vì cô ấy hay qua hải ngoại hát chung sân khấu với em. Hầu như không có khoảng cách nào giữa em và Lệ Quyên cả.

fb3d67dbc6766d1c38e1.png


**"Khán giả hải ngoại một khi đã thương thì trung thành mãi"**

Đa số ca sĩ cùng thế hệ đều đã thành công và xây dựng tên tuổi trong nước. Còn chị phải xa xứ vì scandal và giờ mới bắt đầu gây dựng lại. Chị có từng cảm thấy tủi thân?

Trong đời đừng đòi hỏi những gì quá tuyệt đối. Em chỉ nghĩ rằng họ thành công trong nước, còn em thành công ở hải ngoại. Trời đã sắp đặt cho em một bước đi như vậy.

Ban đầu, em phải rất khó khăn và gây dựng bằng hai bàn tay trắng. Thời điểm đó, em không hề nghĩ mình sẽ phải đi và ở lại xứ người. Nhưng khi mọi thứ xảy ra, em đã phải dùng nghị lực của mình để vượt qua và gặt hái thành công ở hải ngoại.

Tất nhiên, nếu ở lại trong nước, em cũng có những cơ hội khác. Nhưng em không thể biết trước được. Ở bên đó, em vẫn được làm nghề, cống hiến nghệ thuật và có những phương tiện tốt nhất về sân khấu, ánh sáng. Thành công bên đó là may mắn của em rồi!

Chị có thấy khác biệt giữa thị trường hải ngoại và trong nước không?

Khác nhiều lắm! Khán giả hải ngoại một khi đã thương mình thì trung thành lắm, chỉ muốn nghe đúng ca sĩ đó trên sân khấu thôi. Chính tình yêu thương đó đã giúp em có vị trí như hôm nay. Còn khán giả trong nước lại luôn muốn ca sĩ phải có cái mới. Cứ lặp lại cái cũ là không được đâu.

Đó là sự khác biệt giữa hai nơi. Một bên chỉ muốn những điều quen thuộc, còn một bên lại luôn tạo động lực để mình phải sáng tạo, ra sản phẩm mới. Bên nào cũng có cái hay riêng.

Đó là lý do nghệ sĩ trong nước sang Mỹ trình diễn nhiều và nghệ sĩ hải ngoại cũng về nước biểu diễn vậy.

785fa51cae3ab66ebc9a.jpg


d58b9ef9dff4e664a5f1.jpg


**"Tôi tuyệt vọng, đã bước vào đường cùng và tìm đến cái chết nơi xứ người"**

Sau khi tự tử vì scandal, chị đã phải trốn viện để ở lại Mỹ. Vậy sau đó chị vượt qua khó khăn và chống chọi với cuộc sống nơi xứ người thế nào?

Đó là những điều đã định sẵn trong cuộc đời mình rồi. Lúc đó em không kịp suy nghĩ gì nhiều. Sau này ngẫm lại mới thấy rằng, lúc đó em cần vượt qua mọi thứ bằng nghị lực của chính mình.

Khi đó, em không biết trước ngày mai thế nào, nhưng bây giờ em vẫn còn sống đây. Em muốn rời bỏ cuộc sống nhưng không được. Trời cho mỗi người một bài học trong đời, dù giàu hay nghèo cũng phải trải qua.

Em coi đó là bài test, bài kiểm tra mà em phải thi để lên lớp. Nếu em buông tay tự tử nghĩa là đã bỏ cuộc, không được lên lớp. Em cần vượt qua bài kiểm tra đó bằng được, làm đến khi nào xong thì thôi.

Vì thế em nghĩ, trong đời mỗi người nên biết chấp nhận những gì sẽ đến với mình, dù là khó khăn, gian khổ, tủi nhục. Điều quan trọng nhất là phải vươn lên bằng nghị lực của mình. Sau cơn mưa trời lại sáng mà! ☀️

Ngày hôm nay của em là câu trả lời cho chính bản thân em. Ai cũng phải lo cuộc đời họ, không ai thương mình bằng chính bản thân mình cả.

17baaccb7c481bd9204b.jpg


Vậy trong thời điểm đó, ở giữa đất khách quê người như vậy, suy nghĩ nào đã thôi thúc chị tìm đến cái chết?

bda57df12cc3981b532e.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top