Vừa qua, chị Hồng Loan bất ngờ đào mộ loạt ảnh thời còn "ngon ơ" đi quay phim bên Nga, lại còn viết caption ngọt lịm khiến dân mạng xỉu ngang Chị tâm sự bồi hồi: "Facebook nhắc lại kỷ niệm ngày đầu tiên Loan đặt chân đến nước Nga để quay Tình khúc Bạch Dương… vậy mà đã 9 năm rồi". Ơ mà khoan, thời gian trôi nhanh ghê ha!
Không dừng ở đó, chị còn gọi tên thẳng mấy anh chị fan cứng, hỏi thăm liệu còn ai nhớ cô Vân năm nào không nữa: "Có khán giả nào ở đây vẫn còn nhớ Vân của Tình khúc Bạch Dương không ạ? Nếu còn nhớ, để lại cho Loan một lời nhắn nha… Để Loan biết rằng cô Vân năm ấy vẫn còn đâu đó trong ký ức của mọi người". Ủa chị ơi, làm gì có chuyện quên được, vai diễn để đời mà!
Và đúng như dự đoán, bài post lập tức viral với hàng nghìn lượt tương tác. Có khán giả comment rất "đau thương": "Cô rất thích cô Vân trong phim Tình khúc Bạch Dương, yêu chân thành và đẹp dịu dàng, nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu!" Nhiều người còn kể mỗi lần nhớ lại là lại mở phim lên cày, vì diễn xuất của Hồng Loan quá đỉnh. Không ít bình luận khen ngợi chị luôn tỏa sáng với hình ảnh dễ thương, duyên dáng trong mọi vai diễn.
Nhắc lại chút về Tình khúc Bạch Dương cho ai chưa biết nhé! Phim lấy setting Việt Nam và Liên Xô cuối những năm 1980, kể về mối tình tứ giác drama căng đét của bốn du học sinh Hùng, Quyên, Vân và Quang. Từ thời còn phơi phới tuổi trẻ bên xứ Bạch Dương, rồi các mối quan hệ cứ twist liên tục, kéo dài mãi đến khi trưởng thành luôn.
Trong phim, Hồng Loan vào vai Vân thời "u mê trai đẹp" - một cô gái hiền lành, dịu dàng, ít nói nhưng lại yêu Quang say đắm. Couple Vân - Quang từng làm khán giả "tan chảy" vì quá trong trẻo, ngọt ngào. Nhưng mà drama đâu thể thiếu, sau những biến cố, cả hai phải chia tay, còn Vân thì lại lấy Hùng. Ơ kìa, plot twist kinh điển đây rồi!
Vai Vân thực sự là một trong những cột mốc sự nghiệp đáng nhớ nhất của Hồng Loan. Chị gây ấn tượng mạnh nhờ visual dễ thương, diễn xuất tự nhiên và khả năng "flex" cảm xúc cực đỉnh. Từ những phân đoạn yêu đương ngọt lịm đến cảnh khóc lóc đau khổ vì tình, Hồng Loan đều cân tất, để lại dấu ấn không phai trong lòng khán giả.
Sau thành công của Tình khúc Bạch Dương, Hồng Loan tiếp tục cày nhiều bộ phim truyền hình khác như Khép lại quá khứ, Tiệm ăn dì ghẻ, Lựa chọn số phận, Gió ngược chiều... Chị dần "level up" dạng vai, không còn bị gắn mác "cô gái hiền lành" nữa rồi nha!
Gần đây nhất, Hồng Loan vừa xuất hiện trong Nợ đời vay trả với vai Mợ hai Ngọc Trâm. Bộ phim này cũng đang gây sốt đấy, với phong cách phim xưa retro vibe, cốt truyện kịch tính và chuyện tình "cưới trước yêu sau" cực hấp dẫn luôn!
Nguồn: saostar.vn