NhimTutu8619
New member
Ai nghĩ Hong Kong toàn là cảnh đèn neon lung linh, shopping mall xịn xò? Thật ra thành phố này cũng có cả một quá khứ "dark" lắm đó! Với mật độ dân số lên tới 33.000 người chen chúc trong một khoảng đất siêu hẹp, nơi này từng đối mặt với vô vàn drama về tội phạm và vấn đề vệ sinh nhức đầu
Được built up từ giữa thập niên 1950 đến tận những năm 1990, hàng nghìn người dân nhập cư từ khắp mọi nơi đã cùng nhau dựng nên một 'tiểu thành phố' trong những tòa cao tầng chật ních trên diện tích chỉ vỏn vẹn 2,6ha ở Hong Kong. Nơi này có tên gọi huyền thoại: Cửu Long Trại Thành - nghe đã thấy hoành tráng rồi ️
Năm 1986, Cửu Long Trại Thành bất ngờ lọt vào tầm ngắm của nhiếp ảnh gia Greg Girard. Anh bạn này đã dành tận 4 năm trời để chill ở đây, ghi lại từng khoảnh khắc đời thường diễn ra trong khu nhà đang dần xuống cấp. Tâm huyết phết đấy!
Khu nhà này nhìn xịn sò như một thành phố Lego khổng lồ á, các căn phòng xếp chồng lên nhau kiểu tứ bề chật kín. Buổi tối đến thì... bye bye luôn, không ai dám lòi ra vì an ninh zero đảm bảo trong khu vực. Trẻ con ở đây được bố mẹ dặn dò kỹ càng: đừng có mà nghịch dại lại gần Cửu Long Trại Thành nhé con!
Nói thật chứ Cửu Long Trại Thành là một xã hội thu nhỏ cực kỳ đa năng. Nhiều góc trong tòa nhà, ban ngày còn là lớp học, tiệm cắt tóc thì đến tối đã biến thành quán rượu rồi. Thậm chí buôn bán ma túy còn diễn ra công khai như... ăn cơm tối vậy
Bà Wong là nha sỹ trong khu dân cư này đó - cũng là nghề lương thiện giữa một rừng chuyện phức tạp
Nguồn: soha.vn