MiuXanh4798
New member
Ai cũng biết Hồng Kông là thiên đường mua sắm, nơi đủ thứ hàng hiệu sang chảnh, du khách quốc tế check-in mỏi tay. Nhưng ít ai ngờ đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là khoảng cách giàu nghèo khủng khiếp khiến ai cũng phải shock
Gần đây, nhiếp ảnh gia Kin Cheung của hãng AP đã dành thời gian để lặn lội ghi lại cuộc sống vất vả của những người nghèo ở Hồng Kông. Nghe xong mà muốn rớt nước mắt luôn! Khoảng 200.000 người thu nhập thấp đang phải sống trong những căn phòng siêu nhỏ, người ta gọi là "nhà quan tài" đó các bạn ơi
Đây là ông Wong Tat-ming, 63 tuổi, đang ngồi trong căn phòng trọ "quan tài" vào ngày 28/3/2017. Mỗi tháng ông phải móc túi HK$2,400 (hơn 7 triệu đồng) cho căn phòng chỉ vỏn vẹn 1,65m2 thôi nha!
Nhìn xem, phải nhét cả ti vi, quạt điện, đồ dùng cá nhân vào trong đó. Nhiều người tự hỏi: Vậy làm sao mà nằm ngủ được đây?
Toàn cảnh khu nhà ở quận Yau Tsim Mong - nơi tập trung nhiều người thu nhập thấp sinh sống. Khu này nổi tiếng với những căn phòng cho thuê siêu mini luôn nha!
Ngày 17/3/2017, cô Li Suet-wen ngồi chật chội cùng con trai 6 tuổi và con gái 8 tuổi trong căn phòng rộng 11m2.
Cô Li phải bỏ ra 13 triệu đồng mỗi tháng để thuê căn phòng này, trong khi tổng lương của cô chỉ có 29 triệu đồng. Tức là gần nửa lương đi thuê nhà luôn ấy các bạn ơi
Cứ tưởng tượng đi, có đến 200.000 người đang phải sống trong những căn "nhà quan tài" như thế này chỉ vì thu nhập quá thấp. Thương quá đi thôi
Hình ảnh một người đàn ông đi giữa những tòa nhà, nơi có hàng loạt căn phòng "quan tài" dành cho người nghèo thuê.
Nguồn: kenh14.vn