HanGirl9959
New member
Sau một ngày drama căng đét trên sân Thiên Trường ở trận Nam Định thắng TPHCM 2-1, tuyển thủ Nguyễn Phong Hồng Duy cuối cùng cũng lên tiếng rồi nè! Anh chàng đã chính thức xin lỗi vì hành động từ chối bắt tay HLV Vũ Hồng Việt khiến CĐV ngỡ ngàng
Chuyện là thế này: Phút 75, khi tỷ số đang nghiêng về Nam Định 2-1, HLV Hồng Việt quyết định rút Hồng Duy ra để nhường chỗ cho hậu vệ Văn Vĩ vào sân. Chiến thuật củng cố phòng ngự để bảo toàn thành quả mà! 2 trận trước đó, HLV cũng từng thay Hồng Duy ra và đều thành công lắm luôn, giúp Nam Định toàn thắng đó nha
Nhưng plot twist ở chỗ, sau khi rời sân, Hồng Duy lại không chịu bắt tay HLV Vũ Hồng Việt dù ông thầy đã chủ động đưa tay ra trước rồi Hình ảnh này hiếm khi xuất hiện tại V-League, đặc biệt với một cầu thủ hiền lành như Hồng Duy, nên ai cũng shocked hết!
Có lẽ nhận ra mình đã hành xử thiếu chuẩn mực, mới đây Hồng Duy đã gửi lời xin lỗi chân thành: "Trước tiên tôi muốn xin lỗi CĐV, BLĐ, ban huấn luyện, HLV Vũ Hồng Việt và các đồng đội vì đã để lại một hình ảnh không đẹp trên sân Thiên Trường"
"Lúc này tôi cũng rất buồn và tự trách bản thân mình vì một phút mất bình tĩnh mà để ảnh hưởng đến đội bóng. Trong trận đấu với TP.HCM, tôi có một cơ hội thuận lợi nhưng dứt điểm không thành bàn. Màn thể hiện của bản thân cũng chưa được như kỳ vọng.
Vì vậy, khi HLV thay người, tôi đã có phần mất kiểm soát. Tôi luôn khát khao cống hiến. Chính khát khao quá lớn được tiếp tục đá đã khiến tôi có phút mất bình tĩnh, để lại hình ảnh không đẹp" - Hồng Duy thổ lộ.
Về phần mình, HLV Vũ Hồng Việt cũng đã lên tiếng: "Sau trận đấu Hồng Duy đã xin lỗi tôi. Tôi có chấn chỉnh cậu ấy về thái độ. Bóng đá là môn tập thể, mỗi đội có nhiều cầu thủ, việc dùng ai, thời điểm nào phải do tính toán của ban huấn luyện.
Tôi hiểu khát khao của Hồng Duy, nhất là trong một trận đấu căng thẳng với TP HCM. Nhưng mọi thứ phải được kiểm soát. Quan trọng là Hồng Duy đã nhận ra lỗi của mình"
Nguồn: kenh14.vn