Trong phim "Lên Hương", chị Hồng Đào vào vai bà Mũi - một bà chủ trại hòm có cả núi bí mật từ quá khứ. Mà nói đến mâu thuẫn thì chuyện bà Mũi với con gái Kim Ánh (Hạ Anh) mới là plot twist chính của phim này đó nha!
Bà Mũi là kiểu người mẹ "tough love" chuẩn không cần chỉnh - ngoài cứng rắn, trong lo toan. Bà chỉ nghĩ đến việc giữ đất, giữ trại hòm, trả nợ để gia đình có cơm ăn áo mặc. Thương con thì có mà... lại vô tình tạo áp lực lên con luôn, kiểu "tất cả là vì con" nhưng con lại thấy ngột ngạt á.
Còn Kim Ánh thì khác hẳn - cô bạn làm nghề trang điểm tử thi, làm nails, vibe gai góc và muốn sống theo cách của mình. Một bên là thế hệ "vì gia đình phải hy sinh", một bên là thế hệ "cho tui tự quyết định đi ạ" - thế là khoảng cách ngày càng xa dần thôi.
Điểm đặc biệt của "Lên Hương" là mâu thuẫn mẹ con không phải kiểu cãi nhau tí ti rồi xong. Phía sau là cả đống nợ nần, ám ảnh từ quá khứ mà bà Mũi gánh. Còn Kim Ánh thì phải sống với những lựa chọn mà bản thân không được quyền quyết định - ghê chưa!
Khi không giấu giếm được nữa, hai mẹ con bùng nổ luôn! Đây là lúc Hồng Đào thể hiện chiều sâu của bà Mũi: một người mẹ yêu thương nhưng cách yêu lại thành... kiểm soát. Những lời trách móc không chỉ về chuyện hiện tại mà còn "bới" cả đống tổn thương tích tụ từ xưa giờ. Drama đúng nghĩa luôn!
Vai bà Mũi có điểm thú vị là sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và nội tâm bất an. Bà quyết đoán với tiền bạc, món nợ nhưng lại... lúng túng khi đối diện cảm xúc của con gái mình. Relatable quá đi mất!
Còn Kim Ánh không hẳn là "con hư". Cô bạn phản ứng gay gắt vì cảm giác không được hiểu, muốn sống theo ý mình nhưng cứ bị kéo về với chuyện thế hệ trước để lại. Đây chính là khoảng cách thế hệ mà nhiều gia đình đang gặp phải: một bên nghĩ "mình đang hy sinh", một bên cảm thấy "mình đang bị ép buộc".
Nếu bà Mũi đại diện cho thế hệ phụ nữ quen chịu đựng và tự giải quyết mọi thứ, thì Kim Ánh đại diện cho thế hệ muốn được lắng nghe và có quyền chọn lựa. Hai cách sống trái ngược khiến những câu chuyện thường ngày cũng có thể bùng thành xung đột.
Mâu thuẫn này không chỉ để tạo cao trào mà còn mở đường cho phần sau của phim. Khi bí mật dần được hé lộ, mối quan hệ mẹ con có cơ hội được nhìn lại. Cái tưởng như "lạnh lùng" của mẹ có thể là nỗi sợ mất chỗ dựa cuối cùng, còn "chống đối" của con là kết quả nhiều năm thiếu tiếng nói chung. Sâu sắc ghê!
Nói về cốt truyện thì "Lên Hương" xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát) - anh chàng cần tiền chữa bệnh cho mẹ và vô tình dính vào thế giới của bà Mũi. Bà Mũi đưa deal cho Tâm nằm trong quan tài giả chết để cầu vận (!), từ đó kéo theo hàng loạt tình huống vừa hài hước vừa đậm tâm lý gia đình. Phim do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đạo diễn, có cả Hồng Vân, Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh và NSƯT Tuyết Thu.
Mà nói thật thì "Lên Hương" đang quá xịn về doanh thu nha! Theo dữ liệu ngày 17/9, phim đã cán mốc 49,64 tỷ đồng, đứng đầu bảng phòng vé trong ngày. Trước đó, tác phẩm thu gần 30 tỷ sau ba ngày chiếu sớm 11-13/9 và vượt 38 tỷ sau năm ngày. Xịn sò nha!
Nguồn: saostar.vn