Ai mà ngờ được chị Hồng Đào từng "đổ" Thành Lộc thời còn ngồi ghế nhà trường nghệ thuật đâu nè! Hơn 40 năm trôi qua, rung động tuổi trẻ đó giờ đã lắng đọng thành một tình bạn đẹp xuất sắc trong hành trình làm nghệ thuật của cả hai.
Cả Hồng Đào lẫn Thành Lộc đều thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch TP.HCM thời kỳ "đỉnh cao". Từ ngày đầu bước chân vào nghề, hai người đã có duyên đứng chung sân khấu, cùng nhau chứng kiến bao thăng trầm của nghệ thuật. Hơn 40 năm sau, dù mỗi người một ngả nhưng tình cảm và sự quý trọng dành cho nhau vẫn mãi bền chặt.
Hồi mới vào nghề, Hồng Đào và Thành Lộc từng hợp tác trong nhiều vở diễn, trong đó có "Ngôi nhà không có đàn ông" nổi tiếng. Những năm tháng ấy giờ nghĩ lại vẫn thấy chill phết! Sau đó chị Hồng Đào sang hoạt động ở hải ngoại lâu dài, còn anh Thành Lộc thì kiên trì gắn bó với sân khấu trong nước. Dù không thường xuyên gặp mặt, tình bạn của hai người vẫn được nhắc đến như một "friendship goal" của thế hệ nghệ sĩ sân khấu miền Nam.
Đằng sau tình bạn đẹp đẽ ấy còn có một giai thoại "ngọt lịm" nữa nè! Hồng Đào từng thổ lộ Thành Lộc chính là crush đời đầu của mình đấy. Thành Lộc cũng không giấu giếm việc từng "có cảm tình" với nét duyên dáng của người bạn đồng nghiệp. Những cảm xúc ấy tuy không "thành đôi" ngoài đời thực, nhưng lại trở thành kỷ niệm siêu đáng nhớ. Điều còn lại sau hơn 40 năm không phải "dở dang" mà là sự thấu hiểu và trân quý được xây dựng qua biết bao năm tháng.
Khi Hồng Đào trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, cả hai tiếp tục có dịp hội ngộ và hợp tác trong một số dự án. "Ngôi nhà bươm bướm" năm 2019 đánh dấu lần tái hợp đáng chú ý trên màn ảnh khi Thành Lộc góp mặt cùng Hồng Đào và Quang Minh. Sau đó hai người tiếp tục xuất hiện trong "Phượng Khấu", với Thành Lộc đảm nhận vai Hoàng đế Thiệu Trị còn Hồng Đào hóa thân thành Đức Từ Dụ. Những lần tái hợp này làm fan "xưa giờ" của họ rưng rưng lắm luôn!
Hiện tại, Hồng Đào và Thành Lộc đều có những hướng đi riêng nhưng đều "chất" không kém. Chị Hồng Đào ngày càng tỏa sáng ở điện ảnh với nhiều dự án nổi bật và phim bom tấn doanh thu khủng. Sau nhiều năm hoạt động, chị vẫn liên tục "lột xác" qua những vai diễn có chiều sâu, giữ được sức hút với fan từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Còn anh Thành Lộc thì vẫn cống hiến hết mình cho sân khấu. Sau khi rời Thiên Đăng, anh tiếp tục xây dựng con đường riêng với Kịch đoàn Thành Lộc, chuẩn bị những dự án mới và giữ vững "tình yêu đích thực" với loại hình nghệ thuật đã tạo nên tên tuổi. Sự lựa chọn này cho thấy sân khấu vẫn là "tình đầu không phai" trong hành trình nghệ thuật của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất của kịch nói Việt Nam.
Gần đây, khoảnh khắc Hồng Đào và Thành Lộc hiếm hoi hội ngộ cùng bạn bè tại TP.HCM lại nhận được sự quan tâm nhiệt tình. Sau hơn 40 năm, hai nghệ sĩ không còn là những gương mặt trẻ trung của sân khấu năm nào, nhưng vẫn giữ được sự gần gũi của những người từng đồng hành trong phần quan trọng nhất của cuộc đời.
Nguồn: saostar.vn