Chị Hồng Đào mới đây đã gây bão mạng xã hội với màn công khai "người yêu mới" ở tuổi 64, khiến ai nấy đều phải trầm trồ nể phục
Ở tuổi 64, Hồng Đào lại một lần nữa khiến khán giả phải "ủa gì vậy trời" khi công khai một tình yêu mới, mà không phải ai xa lạ đâu, đó chính là âm nhạc. Cụ thể, trong một talkshow mới đây, chị gây chú ý khi lần hiếm hoi trình diễn ca khúc Xuân Thì, để lộ một khía cạnh cực kỳ mới mẻ của bản thân bên cạnh hình ảnh quen thuộc trên sân khấu hài kịch và màn ảnh rộng mà mọi người vẫn thường thấy.
Trước đó, Hồng Đào vốn là cái tên gắn liền với sân khấu trong nhiều thập kỷ rồi. Khán giả từng quen với một Hồng Đào duyên dáng, sắc sảo qua những vai diễn hài kịch, rồi những năm gần đây tiếp tục chứng kiến nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực điện ảnh. Thế nhưng, âm nhạc lại là một câu chuyện khá khác. Dù từng có những khoảnh khắc thể hiện khả năng ca hát, Hồng Đào hiếm khi đứng trước công chúng với tâm thế của một người đang thực sự kể chuyện bằng âm nhạc.
Chính vì thế, màn trình diễn Xuân Thì trong talkshow khiến nhiều khán giả phải "shock nặng". Không phải một sân khấu được đầu tư cầu kỳ hay một màn trình diễn mang tính phô diễn kỹ thuật, Hồng Đào lựa chọn cách thể hiện gần gũi, để cảm xúc dẫn đường. Qua giọng hát, chị như đang kể lại những rung động, trải nghiệm và suy tư của một người phụ nữ đã đi qua nhiều năm tháng cuộc đời.
Đáng chú ý, điều khiến màn trình diễn nhận được nhiều sự quan tâm không nằm ở việc Hồng Đào có trở thành một ca sĩ hay không. Khán giả dường như "vibe" hơn với việc chị sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc để thử sức với một lĩnh vực mới. Ở tuổi 64, khi đã có một vị trí riêng trong sân khấu và điện ảnh, Hồng Đào hoàn toàn có thể lựa chọn sự an toàn. Thế nhưng chị vẫn muốn thử, muốn trải nghiệm và muốn chia sẻ một phần khác của bản thân với công chúng.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen "có cánh" cho sự tự tin và tinh thần dám thử của Hồng Đào. Có người bất ngờ vì lần đầu được chứng kiến chị thể hiện ca khúc theo cách nhiều cảm xúc như vậy. Cũng có những bình luận cho rằng điều đáng quý nhất không phải Hồng Đào hát hay đến mức nào, mà là chị đã đủ cởi mở để cho khán giả thấy một phiên bản khác của chính mình
Sau nhiều năm làm nghề, Hồng Đào dường như vẫn giữ được sự tò mò với nghệ thuật. Từ sân khấu hài kịch đến điện ảnh, chị liên tục tìm kiếm những trải nghiệm mới. Và giờ đây, âm nhạc trở thành một mối tình khác mà Hồng Đào không ngại công khai trước khán giả.
Cụm từ "tình yêu mới" vì thế không mang hàm ý về chuyện tình cảm đời tư nha mọi người. Đó là tình yêu dành cho âm nhạc, cho cảm xúc và cho quyền được thử sức với những điều mình chưa từng làm. Với một nghệ sĩ đã có hơn nhiều thập kỷ đứng trên sân khấu, sự dũng cảm ấy đôi khi còn đáng trân trọng hơn việc chinh phục thêm một danh hiệu hay một cột mốc nghề nghiệp.
Hồng Đào từng có nhiều vai diễn được khán giả nhớ đến, nhưng ở tuổi 64, chị vẫn cho thấy chưa muốn đóng khung bản thân trong bất kỳ hình ảnh nào. Nếu điện ảnh giúp Hồng Đào khám phá những số phận khác nhau thì âm nhạc lại cho chị cơ hội nói ra những điều có thể khó diễn đạt bằng lời thoại
Nguồn: saostar.vn