Hồng Đào trước khi bị NSƯT Hữu Châu 'dí nợ' - drama tình tay ba cực căng trong phim mới

f40e5893af0f0e6e87c6.jpg


Mới đây, anh Khương Ngọc đã thả thính cực mạnh khi đăng hình trong phim Lên Hương kèm caption kiểu: "Người đàn ông bà Mũi rất mê (nhưng không được), bà Lan yêu say đắm lại te te xách tiền dành dụm đi cho người đàn ông khác mượn nâng cấp trại hòm. Mười điểm"

Cách diễn tả này nhanh chóng gây sốt vì spoil luôn một tình huống tình ái siêu trớ trêu giữa các nhân vật trong phim nè!

Và bà Mũi - Hồng Đào cũng không chịu thua, comment hỏi lại cực đáng yêu: "Mũi thua Lan cái gì?". Khương Ngọc đáp trả luôn: "Mũi hơn Lan chứ, dữ hơn" Màn đối đáp này càng khiến mọi người tò mò muốn xem ngay câu chuyện tình cảm rắc rối trong Lên Hương!

ac6acb55f99c714ee746.png


Trong phim, Khương Ngọc vào vai Út Nhẫn - người đàn ông có quan hệ đặc biệt với cả bà Mũi lẫn bà Lan. Còn chị Hồng Đào thì đảm nhận vai bà Mũi - chủ trại hòm đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Đây là hình tượng khá khác biệt so với những vai người mẹ hiền mà chị hay đóng gần đây.

Bà Mũi được xây dựng là một chị đại có cá tính mạnh, thẳng thắn và hơi dữ dằn. Nhân vật này vừa phải chống chọi giữ nghề, vừa đối mặt với drama tình cảm, tiền bạc và các mối quan hệ phức tạp trong xóm. Đặc biệt là việc thầm thương trộm nhớ Út Nhẫn nhưng không được đáp lại - chi tiết này tạo nên màu sắc trào phúng cực đỉnh cho nhân vật

Trong khi đó, NSƯT Tuyết Thu vào vai bà Lan - cũng mê Út Nhẫn nhưng lại rơi vào tình huống siêu bi hài khi đem tiền dành dụm đi cho một ông khác mượn để... nâng cấp trại hòm Chính cái nghịch lý này mà Khương Ngọc đã spoil một cách hài hước trên mạng xã hội đó!

Vậy là "người đàn ông bà Mũi rất mê" mà Khương Ngọc nhắc đến chính là Út Nhẫn trong phim thôi nha, không liên quan gì đến đời tư của chị Hồng Đào đâu! Cách xây dựng các mối quan hệ chéo giữa bà Mũi, Út Nhẫn và bà Lan góp phần tạo nên chất hài đen đặc trưng của bộ phim này.

Lên Hương do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý gia đình pha hài đen. Phim xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát) - một anh chàng cần tiền chữa bệnh cho mẹ và bà Mũi - chủ trại hòm đang khó khăn. Từ một giao kèo đặc biệt liên quan đến nghề mai táng, các nhân vật lần lượt bị cuốn vào những tình huống vừa oái oăm vừa chứa đựng nhiều câu chuyện về tình thân, tiền bạc và cách con người đối diện với mất mát.

Với Hồng Đào, bà Mũi là vai diễn tiếp tục cho thấy khả năng "biến hình" trên màn ảnh rộng của chị. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ muốn thử sức với những nhân vật khác biệt thay vì lặp đi lặp lại hình ảnh quen thuộc. Trong quá trình chuẩn bị, chị còn dành thời gian tìm hiểu công việc liên quan đến trại hòm để có thêm chất liệu thể hiện nhân vật nữa đó!

812bf7d3be263cfd7e8b.png


Sau những màn tung hứng với Khương Ngọc, Hồng Đào còn gây chú ý khi bị NSƯT Hữu Châu công khai "đòi nợ" 500 triệu đồng trên mạng xã hội luôn Anh gọi chị bằng tên nhân vật bà Mũi và liên tục nhắc chuyện tiền bạc theo cách hài hước. Nhưng mà đây thực chất là màn tương tác gắn với hoạt động quảng bá Lên Hương thôi, không phải drama nợ nần ngoài đời đâu nha!

Trên màn ảnh, Hữu Châu vào vai ông Năm - chồng của bà Mũi. Mối quan hệ giữa hai nhân vật tạo thêm nhiều tình huống đối đầu, qua đó giúp câu chuyện về bà chủ trại hòm thêm nhiều màu sắc.

Lên Hương cũng nối dài hành trình điện ảnh đỉnh của chóp của Hồng Đào, sau loạt phim có doanh thu khủng như Mai khoảng 551 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 113 tỷ đồng, Cục Vàng Của Ngoại hơn 82 tỷ đồng, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng khoảng 87 tỷ đồng và Mang Mẹ Đi Bỏ hơn 171 tỷ đồng. Những con số này là doanh thu phòng vé của các tác phẩm chứ không phải thu nhập cá nhân của chị nha!

Năm 2026, Hồng Đào vẫn tiếp tục cày cuốc với nhiều dự án đáng chú ý. Sau Lên Hương, chị dự kiến xuất hiện trong Ngày Con Còn Mẹ vào tháng 11, bên cạnh các dự án như Tazza 4: The Song of Beelzebub và Người Mẹ Xấu.

cde85558e1bec190e94a.png


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top