Dạo này chị Hồng Đào vừa drop ảnh xịn sò từ chuyến sang Hàn Quốc tháng 12/2025 để quay phim Tazza 4, mà netizen nổi hứng hết nấc luôn! Thay vì flex về công việc, chị lại kể toàn những câu chuyện cảm động về hội bạn mới và những khoảnh khắc ấm áp bên xứ kim chi.
Chị Hồng Đào tâm sự: "Một mùa đông thật đẹp ở Hàn quốc. Tháng 12 năm ngoái mình có dịp sang Hàn quốc để góp mặt trong phim Tazza 4. Về sự chuyên nghiệp của ê-kíp Hàn Quốc thì…thôi, khỏi bàn! Điều mình muốn kể hơn cả là những cuộc gặp gỡ và những tình cảm thật đẹp mà mình may mắn có được trong chuyến đi này".
Chị khen ầm ầm đạo diễn Choi Kook-hee - tuy trông có vẻ ngầu lòi nhưng thực ra lại soft như cục bông, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của diễn viên. Làm việc với các đồng nghiệp như Roh Jae-won, Ayaka Miyoshi, Jo Woo-jin và Tsuyoshi Ihara cũng toàn vibe tốt, vừa pro vừa friendly hết ý!
Nhưng mà plot twist là kỷ niệm đỉnh nhất lại đến từ nam chính Byun Yo-han nè! Ngày đầu gặp mặt anh đã tặng hoa rồi rủ chị đi ăn với lý do "muốn giới thiệu Hàn Quốc bằng ẩm thực" - gentleman thế là cùng!
Sau đó Byun Yo-han đưa chị Hồng Đào đến một nhà hàng Michelin xịn xò. Hai người tám chuyện công việc, cuộc sống và khoảng cách thế hệ cũng vui phết. Chị Hồng Đào tâm sự: "Một chuyến đi làm phim, nhưng điều mình mang về không chỉ là một vai diễn mà còn là những con người tử tế, những cuộc gặp gỡ đáng quý và những tình cảm rất đẹp". Cảm động quá đi mất!
Ngoài những kỷ niệm đẹp, chị còn có thêm một vai diễn cực chất. Trong Tazza 4, chị vào vai Chủ tịch Thảo - một nữ doanh nhân big boss điều hành đế chế kinh doanh khủng, cá tính ngầu lòi. Nhân vật thích cảm giác cạnh tranh và xem các quyết định quan trọng trong đời như một ván bài. Khác hẳn với những vai quen thuộc trước đây nhé!
Để chuẩn bị cho vai diễn, chị Hồng Đào phải học poker Hold'em từ đầu luôn. Trước đó chị không biết chơi bài gì cả, nên phải ngồi "cày" luật, luyện cách cầm bài, sử dụng chip và các động tác cho chuẩn. Chịu khó học hỏi thật!
Thật ra Tazza 4 không phải lần đầu chị Hồng Đào chơi lớn với điện ảnh Hàn Quốc đâu. Trước đó chị từng tham gia Mang mẹ đi bỏ - dự án hợp tác Việt-Hàn. Nếu bộ phim đó giúp chị làm quen với môi trường làm phim hai nước, thì Tazza 4 tiếp tục đưa chị đến gần hơn với một ê-kíp điện ảnh Hàn Quốc quy mô lớn.
Đáng chú ý hơn, hành trình quốc tế của chị Hồng Đào còn có dấu mốc Beef của Netflix nữa nha! Song song với các dự án quốc tế, chị vẫn hoạt động sôi nổi tại thị trường trong nước. Năm 2026 này, chị góp mặt trong Lên hương, Ngày con còn mẹ và Người mẹ xấu. Các dự án có màu sắc khác nhau, từ tâm lý, gia đình đến hài hước và những hình tượng quyền lực, kịch tính.
Nhìn vào những lựa chọn liên tục này là thấy quyết định sang Hàn Quốc của chị Hồng Đào không đơn giản chỉ là nhận thêm vai diễn. Đó là cơ hội để chị tiếp xúc với cách làm phim mới, làm việc cùng những diễn viên quốc tế và mở rộng network nghề nghiệp sau bao năm hoạt động nghệ thuật.
Quan trọng hơn, chuyến đi cho thấy chị Hồng Đào vẫn giữ được sự háo hức trước những điều mới. Ở tuổi 64, chị vẫn sẵn sàng học một kỹ năng chưa từng biết, bước vào một môi trường khác biệt và thử sức với hình tượng mới. Từ Mang mẹ đi bỏ đến Beef rồi Tazza 4, chị đang từng bước tạo cho mình một hành trình có nhiều điểm giao với điện ảnh quốc tế.
Nguồn: saostar.vn