Mới đây, chị Hồng Đào đăng clip giới thiệu phim Lên Hương kèm status siêu đáng yêu: "Mấy hôm nay dạo chơi Hàn Quốc, nay tôi về ôm đứa con yêu thương của mình. Tháng 9 - tháng của mình, tháng của Lên Hương. Đang háo hức để gặp khán giả đây ạ". Nghe mà thấy excited quá đi mất
Sau mấy ngày chill ở xứ Hàn, chị Đào quay về làm việc ngay lập tức luôn. Việc chị gọi Lên Hương là "đứa con yêu thương" đủ thấy tâm huyết với dự án này thế nào rồi. Tuổi 64 mà năng lượng vẫn ngập tràn, respect!
Lên Hương do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông cùng đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý gia đình. Trong phim, Hồng Đào vào vai bà Mũi - một chị kinh doanh trại hòm với vibe lạnh lùng, gai góc nhưng ẩn chứa cả tá bí mật. Nhân vật này phải đối mặt với những drama liên quan đến món nợ được giấu kín bao năm, kéo theo hàng loạt conflict và twist bất ngờ.
Điểm spotlight nhất chính là màn tái hợp của Hồng Đào và NSND Hồng Vân trong Lên Hương! Hai chị vốn là bestie gần 40 năm từ thời học trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Sau Chốt Đơn!, cả hai lại cùng frame nhưng lần này với những nhân vật đối lập cực mạnh trên màn ảnh nha.
Lên Hương sẽ có suất chiếu đặc biệt từ 11-13/9 và chính thức lên sóng toàn quốc từ 18/9/2026. Phim được dán nhãn T16, hứa hẹn là một trong những bom tấn đáng hóng của phòng vé Việt tháng 9 này đó!
Với Hồng Đào, chuyến Hàn Quốc lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với cột mốc mới trong sự nghiệp. Cuối 2025, chị từng sang Hàn quay Tazza: The Song of Beelzebub - phần 4 và cũng là phần kết của franchise Tazza đình đám. Phim dự kiến công chiếu tại Hàn Quốc vào 23/9/2026, đúng dịp lễ Chuseok.
Trong Tazza 4: The Song of Beelzebub, Hồng Đào đảm nhận vai Chủ tịch Thảo - một nữ doanh nhân quyền lực có liên hệ với thế giới cờ bạc quốc tế. Để chuẩn bị cho vai, chị phải học poker Hold'em từ A-Z: luật chơi, cách cầm bài đến thao tác với chip trên bàn. Đây là hình tượng khác hẳn so với những vai "mẹ đảm" mà khán giả Việt quen mặt nhé!
Mà nói chứ, chị Đào có nhiều kỷ niệm cute lắm trong thời gian quay ở Hàn đó. Tài tử Byun Yo Han từng mời chị đi ăn tại nhà hàng Michelin và gọi chị là "Vietnamese Mom" sau những buổi tâm sự về công việc, cuộc sống. Wholesome quá đi! Những trải nghiệm này cho thấy Hồng Đào không chỉ break comfort zone trong diễn xuất mà còn chủ động đón nhận môi trường làm việc mới nữa.
Trước khi bước chân vào điện ảnh Hàn, Hồng Đào đã có hành trình dài với sân khấu và màn ảnh Việt. Chị thuộc thế hệ nghệ sĩ kịch đỉnh cao của TP.HCM thập niên 1990. Năm 1994, chị sang Mỹ định cư nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và nhiều năm sau comeback Việt Nam đóng phim.
Điện ảnh Việt chứng kiến giai đoạn bùng nổ của Hồng Đào những năm gần đây đó nha! Mai là dấu mốc khủng với 551 tỷ đồng doanh thu. Sau đó, Cua Lại Vợ Bầu đạt 191 tỷ, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng 87 tỷ, Chị Dâu hơn 113 tỷ, Mang Mẹ Đi Bỏ 171,7 tỷ và Cục Vàng Của Ngoại 82 tỷ đồng. Xịn sò!
Bên cạnh những phim ăn khách, Hồng Đào cũng góp mặt trong Thưa Mẹ Con Đi với 8 tỷ, Ngôi Nhà Bươm Bướm 10 tỷ, Tìm Chồng Cho Mẹ 1,88 tỷ và Chốt Đơn! 5 tỷ đồng. Nếu cộng 10 phim tiêu biểu lại, tổng doanh thu của các tác phẩm có Hồng Đào đạt khoảng 1.211 tỷ đồng luôn!
Nhưng mà hành trình của Hồng Đào không phải lúc nào cũng toàn màu hồng đâu nha. Chốt Đơn! từng rời rạp với 5 tỷ đồng, là nốt trầm đáng tiếc giữa chuỗi thành công. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, chị Đào vẫn tiếp tục nhận vai mới và tìm kiếm những màu sắc khác trên màn ảnh. Mindset học hỏi đáng ngưỡng mộ quá!
Năm 2026, lịch trình của Hồng Đào dày đặc vô cùng luôn! Sau Lên Hương, chị sẽ tái hợp Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ, dự kiến khởi chiếu 11/11. Lần này hai người vào vai mẹ con ruột, với câu chuyện xoay quanh khoảng cách, tổn thương và nỗ lực hàn gắn trong gia đình.
Cuối năm, Hồng Đào tiếp tục xuất hiện trong Người Mẹ Xấu, dự kiến ra rạp 31/12, đóng cùng Steven Nguyễn. Như vậy riêng 2026, chị có đủ loại vai: từ câu chuyện gia đình trong Lên Hương, Ngày Con Còn Mẹ đến thế giới cờ bạc quốc tế trong Tazza 4. Đa năng phết!
Nguồn: saostar.vn