Phim "Mang mẹ đi bỏ" vừa phá đảo phòng vé với 150 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần, trở thành phim Việt đầu tiên cán mốc này vào tháng 8 - mùa ế ẩm nhất năm của rạp chiếu!
Bí kíp nào giúp phim "chạm tim" khán giả vậy? Đó chính là thông điệp nhân văn về gia đình đấy ạ. Qua những mảnh ghép ký ức và câu chuyện mẹ con đầy cảm động, phim đã đánh thức những suy ngẫm về tình yêu thương, trách nhiệm - những thứ dễ bị quên lãng giữa guồng quay cuộc sống hiện đại.
Tuấn Trần tâm sự: "Tôi thường không chia sẻ với mẹ nhiều. Tôi nghĩ do góc độ về quan điểm khác nhau nên đã tạo khoảng cách giữa hai thế hệ trong gia đình. Quan trọng là bên nào sẽ chịu giảm cái tôi xuống thôi. Nhiều khi, những người con không phải muốn quên ba mẹ của mình đâu, nhưng vì công việc và áp lực cuộc sống và cả sự nghiệp, có quá nhiều thứ phải lo lắng".
Với vai trò vừa là mẹ, vừa là con, nghệ sĩ Hồng Đào bày tỏ: "Chúng ta phải thông cảm cho lớp trẻ. Các cháu bây giờ vừa phải tự tìm việc, vừa phải giữ việc, vừa lo cuộc sống riêng và tự lập… tất cả đều là những áp lực không nhỏ". Real quá đi mất!
Chị còn nói thêm: "Nếu suốt ngày mình cứ trách: 'Sao con không gọi cho mẹ?' hay 'Mẹ làm thế này vì tương lai của con' thì tôi nghĩ, các cháu sẽ rất khó chịu. Tôi nhìn từ chính tâm lý của mình, với ba mẹ và các con. Có thể nhiều người nghĩ tôi là một người mẹ dễ dãi, nhưng nếu thông cảm cho nhau sẽ dễ sống hơn".
Câu nói này đúng xỉu luôn ý! Hiểu nhau là yêu nhau nhất mà
Gắn bó với những vai diễn người con trên màn ảnh Việt, Tuấn Trần luôn mang đến lối nhập vai tự nhiên và giàu cảm xúc trong các bộ phim về tình cảm gia đình. Đó là một chất liệu được nuôi dưỡng từ chính những trải nghiệm và tình cảm to lớn anh dành cho gia đình mình.
Ở tuổi 32, nam diễn viên khẳng định: "Bây giờ, gia đình là điều quan trọng nhất đối với tôi. Khi còn ba, tôi từng ước sau này sẽ xây một khu nhà để cả gia đình cùng sống ở đó suốt đời. Khi ba mất, tôi càng muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Nếu tôi là nhân vật Hoan, tôi cũng sẽ quyết liệt hơn". Tuấn Trần thể hiện sự đồng cảm lớn với nhân vật Hoan. Nghe mà xúc động ghê á!
Với kỷ lục doanh thu mới cùng lịch phát hành tại nhiều quốc gia, "Mang mẹ đi bỏ" sẽ chính thức "xuất ngoại", đưa câu chuyện xúc động về tình mẫu tử Việt - Hàn đến với khán giả quốc tế. Việt Nam tỏa sáng quốc tế là đây!
Phim sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) từ ngày 28/8, tại Úc - New Zealand từ ngày 11/9. Riêng tại Hàn Quốc, tác phẩm dự kiến phát hành vào nửa cuối năm nay, theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC). Mong chờ phản ứng của khán giả quốc tế quá trời!
Nguồn: svvn.tienphong.vn