Hôn phu của Britney Spears vẫn không giấu được nỗi buồn khi nữ ca sĩ không may sảy thai
Mới đây, Sam Asghari - hôn phu của Britney Spears - đã có buổi tâm sự cùng tạp chí GQ và nói thật lòng về chuyện sảy thai của cả hai. Nam diễn viên 28 tuổi này trông thực sự xúc động và buồn bã khi nhắc đến việc này.
"Đó là một phần của cuộc sống thôi", anh chia sẻ, "Nhưng thật sự thì tôi rất muốn được làm bố sớm. Đó là niềm vui trong cuộc đời mà, ý tôi là việc sinh con chính là hạnh phúc lớn nhất ấy. Đó sẽ là bước tiếp theo của hai đứa tụi mình".
Nói thêm về kế hoạch tương lai, Sam Asghari cho biết anh đã chuẩn bị kỹ càng về mặt tài chính để tạo môi trường tốt nhất cho các con. "Tôi rất cẩn thận với tiền bạc vì muốn xây dựng một tương lai tươi sáng cho con cái mình", hôn phu của nữ ca sĩ tâm sự sau khi kể về hành trình từ quê nhà Iran sang Mỹ
Dù cố gắng mở lòng về nỗi đau mất mát này nhưng Sam vẫn có phần lúng túng. Tuy nhiên, khi được hỏi về những điều tích cực rút ra từ trải nghiệm này, anh đã trả lời khá tâm lý.
"Chuyện này xảy ra với rất nhiều người mà. Tôi nghe mọi người nói rằng, khi em bé sẵn sàng thì tự nhiên em bé sẽ đến thôi. Đó là một điều kỳ diệu, là quá trình bình thường và chỉ có cơ thể phụ nữ tuyệt vời mới làm được", nam diễn viên chia sẻ thêm, "Khi con của chúng tôi sẵn sàng thì đó chính là thời điểm hoàn hảo rồi"
Trước đó, chồng sắp cưới của công chúa nhạc pop cũng từng khẳng định cả hai sẽ cố gắng có em bé sau khi Britney Spears hồi phục hoàn toàn. Thông tin này cũng làm fan yên lòng hơn về sức khỏe tinh thần của nữ ca sĩ.
Britney Spears từng nhiều lần nói rằng cô muốn sinh thêm con sau khi thoát khỏi quyền giám hộ của bố ruột. Sau khi được tự do, Britney đã đính hôn với bạn trai 7 năm Sam Asghari. Cô cũng chia sẻ muốn tổ chức đám cưới ngay lập tức
Nguồn: kenh14.vn