"Hồn Papa, Da Con Gái" suýt nữa thành bom tấn nếu không có 5 điểm hơi "lỗi nhỏ" này đây

cfdebbd6d00e053d7150.jpg


Là phim Việt cuối cùng cất cánh trong năm 2018, lại còn sở hữu bộ đôi cực phẩm phòng vé Thái Hòa và Kaity Nguyễn, thế mà "Hồn Papa, Da Con Gái" vẫn có mấy điểm khiến dân tình hơi... buồn tí

"Hồn Papa, Da Con Gái" được ông trùm Charlie Nguyễn - người từng làm nên hit khủng "Em Chưa 18" - đỡ đầu, kết hợp cùng Kaity Nguyễn - "tượng đài" phòng vé năm nào và Thái Hòa - anh cả đã từng làm mưa làm gió với hàng loạt bom tấn. Thế nên mọi người kỳ vọng phim sẽ là màn hạ màn xịn sò, khép lại một năm khá ảm đạm của điện ảnh Việt. Đáng mừng là những suất chiếu đầu tiên nhận về khá nhiều lời khen có cánh, nhưnggg... vẫn còn vài điểm "lấn cấn" khiến phim khó lòng phá kỷ lục

e189ad442db641763455.jpg


Điểm lấn cấn thứ nhất: Nếu bạn vào rạp với mindset sẽ được cười từ đầu đến cuối thì... sai bét luôn nha! Phim chỉ có vài đoạn hài hước với dàn cast "nhìn thôi đã thấy cười" như Thái Hòa, Trang Hý hay Tuyền Mập... nhưng không chiếm nhiều thời lượng lắm, lại còn hơi thiếu mượt mà nữa ‍♀️

dbe7115c15e00a59139c.png


Điểm lấn cấn thứ 2: Bạn kỳ vọng một bộ phim tâm lý gia đình sướt mướt à? Lại sai tiếp rồi bestie ơi Dù câu chuyện chính là về tình cha con, hai bên hi sinh vì nhau ra sao đi nữa thì khán giả vẫn thấy có gì đó hơi... lưng chừng, hụt hẫng ý. Đặc biệt ở đoạn kết, cảnh 2 cha con hoán đổi lại - lẽ ra phải là cao trào cảm xúc - lại diễn ra quá nhanh. Mới đang định khóc thì phim đã chuyển cảnh mất rồi

Về "bản sắc" - thứ được nhắc đi nhắc lại suốt phim - khán giả vẫn khó hình dung bản sắc của phim là gì. Có chi tiết nhỏ: chiếc móc chìa khóa hình quả bóng của Châu (Kaity Nguyễn) như lời khẳng định ngầm về bản sắc thật của cô bé. Nhưng cuối phim, Châu vẫn chọn "chiến thắng", chiếc móc khóa kia chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của bé, vẫn du học, vẫn sống như bản sao của mẹ. Giá như phim kết thúc ở đoạn 2 cha con hoán đổi trở lại, để khán giả tự tưởng tượng về lựa chọn sau này của Châu thì chắc phim sẽ trọn vẹn hơn

832ed098a0ffefccaa15.jpg


Một vấn đề "bản sắc" nữa là "Hồn Papa, Da Con Gái" có lối kể chuyện khá giống "Fan Cuồng", "Em Chưa 18" hay "Chàng Vợ Của Em" trong khi đạo diễn lần này là Ken Ochiai (người Nhật) còn Charlie chỉ đảm nhận sản xuất. Mọi người không thể nhận ra dấu ấn cá nhân nào của đạo diễn người Nhật này dù đây là lần thứ hai anh làm phim tại Việt Nam - lần mà anh quyết "phục thù" sau màn thất bại của "Vệ Sĩ Sài Gòn". Thực tế, nếu không tìm hiểu kỹ thì ai cũng chỉ biết phim này có bộ ba triệu đô: Charlie - Kaity và Thái Hòa. Nên dù phim liên tục nhắc về "bản sắc" thì vẫn khiến người xem thắc mắc: Bản sắc của phim nằm ở đâu?

b1628f0c8c72deaeb489.jpg


Điểm lấn cấn thứ 3: Vai diễn lần này của Thái Hòa không thực sự mới mẻ, thậm chí còn na ná "chị Hội" hay "chàng vợ" - những nhân vật đã làm nên tên tuổi của anh. Trong phim, Thái Hòa gần như không cần diễn nhiều. Anh mặc đồ nữ sinh, múa ba lê hay bật khóc nức nở như một cô gái mới lớn đều "dễ như ăn kẹo" Tất cả tạo cảm giác hơi lưng chừng và cũ kỹ.

a379163bd066e2b55d4e.jpg


Thế nhưng, nói qua cũng phải nói lại, Thái Hòa đang giữ đúng "bản sắc" của riêng mình. Anh luôn duyên dáng và thừa duyên dáng để chinh phục khán giả. Nếu Thái Hòa vẫn giữ cái duyên này thì cũng đáng trân quý bởi nó rất hay, rất đẹp và làm nên thương hiệu riêng của "ông hoàng phòng vé" ✨

Điểm lấn cấn thứ 4: Ra mắt trailer khi Cục Điện Ảnh vừa tung lệnh cấm sử dụng thuốc lá trên màn ảnh, dân tình rất tò mò ekip "Hồn Papa, Da Con Gái" sẽ xử lý "tình huống cân não" này thế nào. Kết quả là vape vẫn xuất hiện dày đặc trong phim, thậm chí còn có những câu nói mang tính chất tung hô công dụng của vape Điều này khiến khán giả khó chịu vì người dùng vape lại là một nữ sinh ngoan hiền mẫu mực, còn người tung hô là thầy cô, bạn bè và cả phụ huynh.

0b47af588667bd68f767.jpg


Dẫu biết vape hay thuốc lá điện tử có nicotine rất thấp, gần như không gây hại sức khỏe nhưng trong phim, vape được ca ngợi như "tiên dược" giúp phấn chấn và sáng tạo - điều này đã phần nào "reo vào đầu" khán giả những tư tưởng sai lệch về việc cổ súy hút vape. Đồng ý là vape đóng vai trò quan trọng trong phim nhưng cách xử lý chưa khéo của ekip với lệnh cấm của Cục quả là hơi phản tác dụng

Ngoài vape, nữ sinh mẫu mực trong phim còn ngang nhiên uống rượu tại trường. Vẫn biết linh hồn trong thân xác cô nữ sinh là một bậc phụ huynh lớn tuổi nhưng hình ảnh uống rượu đó vẫn không phù hợp với đối tượng khán giả là học sinh. Đã vậy, sau màn uống rượu này, Châu chỉ bị trách phạt vì... nôn lên người thầy giáo còn việc dùng chất kích thích thì chẳng được đề cập gì luôn

Điểm lấn cấn thứ 5: Làm quen với cơ thể mới, tìm cách trở về với chính mình sau khi bị hoán đổi là "đặc sản" của dòng phim hoán đổi thân xác. Thế mà "Hồn Papa, Da Con Gái" lại lược bỏ hoàn toàn những chi tiết này khiến phim hơi khiên cưỡng. Nếu trong bản Hàn, 2 cha con luôn cố gắng trở lại, thậm chí cầu cứu cả bác sĩ thì ở bản Việt, ông Hải và Châu lại làm quen rất nhanh với việc sống cuộc đời của đối phương. Họ còn chẳng thèm quan tâm phải sống như vậy bao lâu, cũng không đặt quy tắc gì cho nhau mà chỉ lo xử lý công việc ở trường và công ty.

Dĩ nhiên, việc làm quen với cơ thể mới với một cặp cha con là điều quá tế nhị, không nên đề cập nhiều nhưng việc 2 người không cảm thấy khó khăn mà lập tức sống được cuộc đời của đối phương thì hơi... khiên cưỡng đấy Ngoài những điểm này ra, "Hồn Papa, Da Con Gái" vẫn là một tác phẩm đáng khen ngợi nha!

cae6e5e691cf7f6377cf.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top