BubuDev641
New member
Trại gà xài điện 3 pha, ai ngờ lúc nửa đêm mất điện một pha làm cả ngàn con gà chết ngạt luôn Thương quá trời!
Gia đình ông Góc phải gọi người đến mổ gà gấp, rồi nhờ hàng xóm láng giềng mua giúp với giá rẻ để đỡ lỗ chút ít
Chiều 17/8, ông Đinh Dương Ngọc - Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đã xác nhận sự việc hơn nghìn con gà ở một trang trại chăn nuôi "ra đi" hàng loạt vì lỗi điện.
Cụ thể, vào khoảng hơn 1h sáng ngày 16/8, một số khu vực ở xã Toàn Thắng bị cúp điện. Trong đó có trang trại gà của gia đình ông Nguyễn Quý Góc ở thôn Đốc Hậu.
Gia đình ông Góc nuôi gà theo kiểu xịn sò, dùng điện 3 pha cho cả trang trại. Chuồng gà được thiết kế khép kín, có tới 6 chiếc quạt công nghiệp để thông gió cho đàn gà.
Sau một hồi mất điện, anh em điện lực đã sửa xong và điện về lại. Nhưng mà...
Đến 5h sáng cùng ngày, gia đình ông Góc ra kiểm tra thì chết điếng khi thấy gà nằm la liệt Báo lên chính quyền địa phương ngay, thống kê ra thì trong tổng số 8.000 con gà đẻ, có tới 1.150 con đã chết.
Thắc mắc là tại sao không phát hiện sớm để xử lý? Gia đình ông Góc giải thích rằng do khu vực nhà ở dùng điện 2 pha vẫn sáng bình thường, nên không ai hay là trại gà đang "toang" cả
Gia đình ông Góc đã họp với các cơ quan ban ngành của huyện, gồm đại diện UBND huyện Tiên Lãng, trạm Thú y, phòng Nông nghiệp và điện lực huyện.
Trạm Thú y huyện Tiên Lãng đã lấy mẫu xét nghiệm và khẳng định số gà chết không phải do dịch bệnh nhé!
Gà được xếp thành đống dọc lối đi vào nhà ông Góc để chờ xử lý.
Theo phản ánh của gia đình ông Góc, chính việc mất điện và ngành điện "làm ăn tắc trách" dẫn đến bi kịch này. Khi nguồn điện bị ngắt rồi có trở lại nhưng bị đảo chiều, mất một pha, khiến 6 chiếc quạt công nghiệp trong chuồng cháy luôn, gà không có không khí thở nên... "bye bye"
Theo tính toán của gia đình ông Góc, một con gà sắp đẻ trứng giá 125 nghìn đồng/con, loại gà Ai Cập thì 150 nghìn đồng/con. Ước tính sự cố này làm gia đình thiệt hại hơn 100 triệu đồng luôn á!
Về hướng giải quyết, ông Phạm Xuân Hòa - Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng cho biết, vì là sự cố ngoài ý muốn, gà chết do ngạt khí chứ không phải dịch bệnh, nên chính quyền địa phương đã vận động bà con mua lại gà với giá 40.000 đồng/con để san sẻ thiệt hại cho gia đình ông.
Nguồn: kenh14.vn